1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ôm cây ...(đợi thỏ) đi. Chờ sung với bưởi làm gì, chưa rụng đã bị tụi nó vặt mất rồi
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    thỏ muh tưởng dễ xòe vào gốc cây lém à
    thui thì cứ ngồi gốc cây
    quả j rơi cũng đc
    mà thỏ hay tắc kè cụng đầu gốc cây cũng xong
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Mún đi ăn kem quá.....
  4. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    thì đi ăn đi
    mún là làm luôn ko nguội
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    @ Sư kite: mùa đông mà thấy sư ngồi gốc cây, thỏ nào dám tới, nó sợ cáo già lắm. Mùa này quả hiếm có quả trên cây lắm, có thì người ta cũng giữ chờ tết. Hehe, mún chờ a'', tết đi nhé, năm nào chả bít
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Giờ này ngại đi một mình
    hix
  7. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    mời tớ thì bảo đưa đi đâu tớ cũng đi
    @én : cáo đâu mà cáo gà thật muh
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Quả sung to bằng quả dừa
    @ Kite: hị hị, cuối cùng ng` nhặt được tờ rơi lại toàn mem hội mình Thôi thì khôn ba năm, dại 1 giờ, dại sớm đi cho khỏi phải chờ ba... mươi năm
  9. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    ơ cái kô nài hay nhở
    sao cứ xui ng ta dại là sao nhở
    30 năm thì han rỉ hết rùi dùng j đc nữa
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    vậy lần sau tớ mời nhá, hứng thú thì đi uống trà với tớ

Chia sẻ trang này