1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi với nữa!!!
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    hí hí
    thật huh
    chat YM nhá : o0sinsoul0o
    ko ngta ghen tị đến fá
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    gần 10h mới ở trường về, đi thật chậm... lâu lắm k có cảm giác về muộn, ngắm phố đêm, đèn đường.... Cảm giác mệt mỏi thực sự...project ngổn ngang... Cái bọn Ấn Độ chết tiệt, có mỗi cái việc ngồi confirm mail thui mà lúc nào cũng phải giục mới reply. ...
    Hà nội về đêm thật đẹp, vẫn ước 1 lần được rong ruổi phố đêm Hà Nội. Có 1 người bạn khuyên đi vào lúc thành phố bắt đầu ngủ dậy cũng rất tuyệt...cũng chưa kịp đi cho thoả mãn lòng mình.
    1 mình rong ruổi .....
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ấy mún đi uống trà hay đi ăn kem???
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ôm cột lắng ...... nghe. vào hơn chục lần nhưng chả biết nói gì
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hồi hè tớ đi hà nội, đến hà tây khoảng 4 5 h sáng. đẹp lắm. vào nội thành thì thấy những hàng rong trên phố cảm giác lạ. 1 chút nồng nàn
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    thích nhờ. Hum nào cố gắng đi 1 chuyến, đi vào dịp đông này chắc tuyệt hơn... Nhưng ngại đi một mình quá
  8. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    dạo này VN bất ổn lắm,"hàng nóng,hàng lạnh" đầy đường nên dù là HN thì buổi đêm đi ra đường cũng cẩn thận đấy nhớ
    Xưa đêm hay lang thang ăn uống,bi h đêm chỉ ở nhà lướt nét coi film thôi già thật òi
  9. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham ja với.
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Cứ về nhà là cảm giác trống rỗng, hoang hoải ùa về. Ghét về nhà. Đầu óc lại nghĩ bao nhiu thứ k nên nghĩ...hix hix
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz

Chia sẻ trang này