1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Uống trà rồi an kem.
    Nick yahoo: hth02x1
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ. đầu óc như đơ ra bởi những suy nghĩ. mệt mỏi, nhức đầu, thảng thốt, lo lắng.<<<< Bệnh nghĩ nhiều , nó làm mình bị stress đấy.
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Ok, đơn giản. Hum nào mời tớ ha
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    thảng thốt, lo lắng....
    Nhưng lại k thể k nghĩ.... khổ thế.
    Lao vào học, vào công việc để k nghĩ, nhưng đó như là một sự chạy trốn, rồi vẫn phải nghĩ, phải đối diện .....
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho pác quá
    Đề nghị phụ nữ chưa chồng và trẻ em dưới 18 tuổi không có được click vào link blog ở dưới phần chữ ký cụa tui đâu nha
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Thôi nghĩ nhiều làm gì cho mau già mất thôi nhưng công nhận hông nghĩ hông được
    Lao vào học nhiều cũng chẳn wên được những vụn về về cuộc sống. Nản wá còn lao vào công việc thì cứ làm như 1 cái máy móc công nghiêpnghieep
    Dạo này thấy chán mọi thứ chả thiết tha gì?
    @all: có ai trốn làm đi uống rượu với mìn hông chế
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Hi, nếu thấy chán hoặc vô vị, trống rỗng là triệu chứng của bệnh "ko yêu" í mà, yêu rồi đảm bảo là sẽ khỏi bệnh mấy chị ah
    Năm ngoái tà lưa một anh, thấy anh í công việc cứ gọi là, mình cũng hăng hái lây. Kiếm được bao nhiêu điểm cao, nhờ thế mà kéo phẩy dữ dội. Chẹp, xét cho cùng, đấy là cái xơ múi duy nhất mình được trong 1 mqh
  8. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế, cứ về đến nhà là lại nghĩ ngợi....cố dẹp nó sang một bên mà sao khó thế.
    Đôi lúc muốn trái tim đừng có xao động như thế này nữa, chỉ vô ích mà thôi. Ng ta có thèm để ý đâu cơ chứ.
    chưa bao giờ thấy mình ở trong hoàn cảnh như thế này
    Ao ứơc mình lại vô tư vs trong sáng như ngày xưa.
    @ Cả nhà chú ý quote 3 tầng là dễ leo cột lắm đấy . Mod hay lượn lờ nhắm í
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Nhà này xây nhanh thế,cho tớ tham gia với
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ, có em trốn học đi uống rượu đây

Chia sẻ trang này