1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ngại vì ko biết một ngày nào đó, tôi hoặc e tình iêu ko còn, người còn lại sẽ ra sao!!!
  2. ngheo7u

    ngheo7u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    iem tham gia với nhìn nick là đủ tiêu chuẩn vào nhà phải ko ạ??? iem mời các bác trước
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay tâm trạng em tốt nên thấy yêu đời và sung sướng lắm vì không có ai để gọi là người yêu
    Nhưng em biết cứ khi nào em mà buồn buồn hay có chuyện gì đó là thôi rồi. Thật là kinh khủng. Nhưng tất nhiên là lại phải giống anh, phải đè nó xuống, buồn một mình thôi.
    Mà chẳng hiểu tung hê tất cả sẽ là thế nào nhỉ? Quyết tâm phải có người yêu cho bằng được
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cuối tuần rồi , ^^ nhà này càng cuối tuần lại càng đông vui mới chết chứ ,
    Và cũng lại sắp 1 noel nữa ........... 1 mình ..........
  5. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    tối t7 bùn nhở
    ở nhà
    tới 8h rùi đi chơi nào
  6. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi chơi tối thứ 7 lâu thế,mình về nhà sớm nhất
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì em về muộn nhất mất rồi Giờ mới về tới nơi
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hị hị, cậu giống tớ. Thấy sung sướng vô cùng khi ko có ai vo ve mình, và còn sung sướng hơn nữa nữa khi trong lòng mình ko thấy... ngắc ngoải ai Tự do, thoải mái, giờ xác định show hết tốt xấu ra, ai yêu được thì yêu, ko thì lượn
    Tớ giờ là tung hê hết rồi này. Thấy... sướng
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hie, tình hình này có khi nhà sau phải đổi tên rằng "Đến giày dép cũng còn có số..." í chứ nhỉ
    Kêu ca chán rồi, giờ có ai có kinh nghiệm j ko thì chia sẻ nha
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi về, vào nhà điểm danh cái, chúc cả nhà cuỗi tuần zui zẻ nha

Chia sẻ trang này