1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    úi rời ơi, hum qua đi chơi quên đường về nhá
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Khíp nhà mình kin thiệt nha.
    Tối thứ 7 là đi chơi hết, nhà vắng tanh vắng ngắt, hết lượn ra lại lượn vào.... mà lại toàn về muộn mới chít
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    sao bít?
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hờ, thì mỗi mình e ở nhà, lượn ra lượn vào, 12h mà chả thấy ai về, thế mới chít
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đang trong kỳ thi , bạn bè , gái gú cũng đang thi. nên toàn ở nhà. nhưng mà cũng ko học. toàn nhìn chòng chọc vào màn hình. lướt qua chục topic. <<<< điên

  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hờ, giống mình thế
    những lúc code project thì hok sao, nhưng cứ ngơi ra là đơ, k bít làm rì, ôm máy tính theo thói quen, toàn nhìn cái màn hình, lướt, lướt cũng chỉ lướt thôi, chả làm rì
    haizzzzzzzzzzzz
    chán
    điên xừ rùi
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    zời ạ...noel sắp tới roài ta vẫn tiếp tục ở nhà tu hành keeeeeeeeeeeeee
  8. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cái tư tưởng những ngày này ra đường đông quá,chen nhau chết ngạt nên tốt nhất là ở nhà cho nó lành đến khi nào thì gạt ra khỏi đầu đc nhỉ
    than ôi thời oai hùng nay còn đâu
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hơ mình tưởng chỉ có mình như vậy , hóa ra nhiều quá. sắp thi rồi mà chẳng bt ký rì cả, lo lắm nhưng vẫn online
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Noel - k khái niệm, k hứng thú.
    Lên trường, gặp cây thông trang trí lộng lẫy to đùng, chặm mặt hình ông già Noel ngay cửa, những dải thông trang trí, những hộp quà dưới cây thông, những dòng chữ.... đâu đâu cũng có..... mà lòng lạnh băng, chả cảm nhận đc Noel đang đến gần, k khí rạo rực của nó.
    Clb Sinh viên còn tổ thức bốc thăm trúng quà đi tới từng lớp với ông già Noel đeo cặp kính to đùng, vác bao tải quà to bằng 1/4 người ông ý, rùi thì công chúa Tuyết, cô Tấm(là cô Cám có lẽ funny hơn ).
    Cả lớp đc cơ hội chụp ảnh với ông già Noel kẻo ông lại đi mất thì chít(cả năm mới gặp ông 1 lần mà !), tụi con trai thì đòi chụp ảnh với công chúa Tuyết, với cô Tấm (có là cô Cám chắc cũng tranh nhau chụp :D) free mà
    Mình đi ra ngoài uống nước. ?!
    Cả lớp mỗi mình là con gái

Chia sẻ trang này