1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tataxin

    tataxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hoành tráng quá, đông vui quá . Tataxin xin đăng kí 1 suất ko tham gia, lý do là hội hoành tráng quá, tớ ngại.
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hehe, nhờ e Vân nhanh chân nên hội mình mới vui vẻ thế này.
    E Vân lên danh sách các hội viên rùi hum nào cả nhà qua Dã Chi Trà Quán uống trà , giới thiệu gặp mặt thành viên lun nhỉ.
    cụm cả nhà nào
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em nì em chạ iu ai
    Chỉ iu anh Tiến có hai trái mìn
    Ở giữa là cái đèn pin
    Xung quanh là những dây mìn đen đen
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Điền dồi đó nhớ
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Vơ đũa cả nắm là không tốt nhé, không nói những j mình không biết
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    uh nhỉ ,còn lí do cho Moon nữa nè , cũng chẳnng có jì to tát lắm đâu , cũng chỉ là con chim bị đạn sợ cành cây cong thui mà , bi giờ nhìn người ta yêu thấy xa xỉ và sợ lắm
    hix
  7. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nhà này thay đổi địa chỉ nhanh thật,mình cứ tưởng Mod lock hay move đi đâu rồi chứ
    Mình vào đây điểm danh fát lấy hên,biết đâu lai nhanh chóng hết ngại cũng nên...đ/c thư ký duyệt cho tớ 1 chân quan sát viên nhé,cuối năm c/việc lung tung hết cả ko vào nhà thường xuyên đc
    À quên,còn cái profile nữa chứ
    tên: Hà
    tuổi con nhợn (sắp băm rồi hehe )
    ngại yêu vì vướng phải vài bi kịch nên đến h chưa khỏi,ko đủ điều kiện gia nhập tình trường,hiện tại ngày đi làm tối đi học,T7 CN cafe,xoè quạt,bóng đá...etc chiếm hết time mất òi
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày đâm đầu vào cái màn hình tuy k vỡ đầu nhưng chắc cũng có vấn đề :( .
    6h30 mới uể oải đi về. Mệt. Trống rỗng. Chả mún về nhà. Lại một mình với cái máy tính và bốn bức tường. K về nhà cũng chả bít đi đâu, lượn lang thang 1 lúc, qua trà quán chọn 1 góc ngồi. Mở máy lướt friendlist chả tìm đc số nào để gọi cùng uống trà...Một mình....Thế cũng hay. Ta cần làm nhiều việc khác hơn là cữ nghĩ về những thứ ... Cho mình 1 chút lặng yên thôi, lấy sức đi tiếp.
    ...Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    ....
    Rồi
    ....Lòng ta có khi mơ hồ
    Tưởng mình đang là cơn gió...
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà "Ngại yêu" mới lập mà nhiều người tham gia ghê. Kiểu này e Vân chắc mát tay với nhà này lắm đây. Hay Noen nhà mình off cái nhỉ hay hôm nào làm bữa trà đá đi mọi người để có thể làm wen nhỉ
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng yêu thật sự...
    Có một số người đến, và muốn tìm hiểu, nhưng chẳng bao giờ mở lòng. Ở ai cũng tìm ra một điều gì đó để không thích. Bao giờ cũng thế, bao giờ cũng không cho người ta một cơ hội, không cho cả chính mình một cơ hội.
    Có phải chăng vì vẫn mang trong lòng tình cảm với một con người không có thật, một con người ảo? Vẫn hy vọng, người ta chỉ nói một câu thôi là sẽ lại hy vọng cho được vài tháng, người ta đi cho hết cái hy vọng đấy, rồi lại về, lại nói một câu, lại hy vọng...
    Cũng đang học cách bắt đầu không hy vọng, và sống cho một cái "thực tại", nhưng vẫn kiên quyết không mở lòng. Có phải chưa gặp được ai phù hợp?
    Có nhiều lúc thấy thiên hạ đi ngoài đường tay trong tay, cũng thấy buồn. Tối nào cũng ở nhà với mẹ, và đi ngủ sớm. Không phải không có những lúc thấy thèm "zai". Cuộc sống giờ thật đáng chán. Giờ nghỉ việc rồi, nên thời gian rảnh rỗi càng nhiều. Sắp tới lại nghỉ học kì và nghỉ Tết, một kì nghỉ dài. Lại vẫn sẽ một mình. Chỉ biết xem film với online cho hết ngày. Bạn thân bảo có zai thì ít nhất cũng không phải như thế. Nhìn quanh bạn bè cũng vẫn một mình, cứ gặp nhau là lại than vãn buồn bã làm đôi lúc không muốn gặp nhau. Thế nhưng bảo yêu đi, thì lại sợ. Sợ đủ thứ. Sợ nên không mở lòng.
    Cả nhà cho em gia nhập với, hy vọng sẽ sớm hết ngại và hết sợ.
    Tên em là Mồm To đùa chứ tên em là Quỳnh Anh
    Em sinh năm con Rồng

Chia sẻ trang này