1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cái rì cũng ngại tuốt ,chỉ có ngủ là ko thấy ai ngại nhỉ
    Slogan treo ngay tiêu đề mà cũng ko ăn thua
    NGẠI YÊU cũng đc 1 time rồi,giờ thấy cưa của mình cùn đi trông thấy
  2. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chờ mãi không thấy ai đưa ra danh sách, mình đành lĩnh ấn tiên
    phong vậy. Đây là danh sách của các thành viên tính đến thời điểm 22h
    ngày 7/1/2009.
    1> Nick: honeyNclover
    Tên: Tường Vân
    Năm sinh: 1987
    Lý do ngại yêu: già dzồi (expired date)
    2> Nick: lananh08
    Tên: Lan Anh
    Sinh năm: Giáp Tý
    Lý do ngại yêu: thứ 1 là wá già, thứ 2 là tiền tố EX
    3> Nick: besua_xx
    Tên: Hằng
    Năm sinh: 1988
    4>Nick: hongvienanh
    *Tên: Hồng Viên Anh
    *Năm sinh: 1971
    *Lý do ngại yêu: Sợ bị gái bắt chẹt
    5>Nick: Man0waR
    tên: Hà
    tuổi con nhợn (sắp băm rồi hehe )
    ngại yêu vì vướng phải vài bi kịch
    6>Nick: EmLaMomTo
    Tên em là Mồm To
    đùa chứ tên em là Quỳnh Anh
    Em sinh năm con Rồng
    Sợ đủ thứ. Sợ nên không mở lòng.
    7>Nick: tothichay
    name : Thu Lê
    năm sinh 1987 (đinh mão )
    lí do ngại iêu : ờ, chắc là vì những thằng "iêu" tớ toàn làm tớ nghĩ sai
    lệch về tình iêu thôi
    8>Nick: bigchild
    *Tên: Phan Nguyễn
    *Năm sinh: Đinh mão (lư trung hỏa)
    *Lý do ngại yêu: Già rồi, yêu nhiều rồi, cưa nhiều rồi, cưa được 1 số
    cây rồi, gãy cưa 1 số lần rồi, vừa lâm vào 1 bi kịch lớn rồi, nản rồi,vào
    vai gà tồ rồi. nhục rồi, đau rồi .... rồi đời rồi
    9>Nick: Romantic_Mafia
    *Tên: Anh Nguyễn
    *Năm sinh: Giáp Tý
    *Lý do ngại yêu: ngại phải chở người iu đi đi về về, ngại phải nhắn tin,
    ngại đến mấy chỗ shopping, ngại mướn phòng phải trình CMND
    10>Nick: honeymoon2803
    Mình là Thuỷ - sn 87
    lí do tham gia hội là lý do 1,2 và 6 :))
    11> Nick: dlafero
    *Tên: lê anh
    *Năm sinh: 1984, thiên can địa chi anh đều đứng đầu.
    *Lý do ngại yêu:
    - chym sợ cành cong, ko muốn thêm tội.
    - ex to quá, đen bóng đều chính xác.
    12>nick: Yen85
    Tên Hải Yến
    Năm: con nghé
    *Lý do ngại yêu: không thể bắt đầu thêm lần nữa, thiếu thời gian để yêu,
    thừa thời gian để chơi
    13> nick: htd2011
    *Tên: Phúc
    *Tuổi: sinh năm cún
    *Lý do: đang tuổi ăn tuổi học, hết học sẽ yêu.
    Trong topic còn nhiều nick muốn đăng ký tham gia. Tuy nhiên các bạn
    chưa để lại tên, tuổi và lý do nên tạm thời chưa liệt kê vào danh sách.
    Các bạn tiếp túc bổ sung vào danh sách nhé.
    Topic thành lập đã lâu mà chưa off được, lỡ mất 2 thời điểm quan trọng
    là giáng sinh và tết dương lịch. Lý do, các thành viên ở đây đều ngại
    yêu, thành ra ngại đủ thứ. Nhưng lý do quan trọng hơn, đó là chưa có
    một đồng chí chủ tịch hội và chưa đưa ra được hoạt động của hội.
    Gì thì gì, các cụ nói rồi: danh có chính thì ngôn mới thuận. Cứ phải có
    một bác đứng đầu thì mới quy tụ được anh chị em. Do vậy, để chuẩn bị
    cho buổi off đầu tiên, mình xin mạn phép (hay tự ý) đưa ra ban chấp
    hành lâm thời. Ban chấp hành lâm thời như sau:
    1. Thành viên ban chấp hành lâm thời:
    Chủ tịch: honeyNclover (vì có công lập hội)
    Bí thư: htd2011 (vì "dũng cảm" lập list, he he)
    2. Nhiệm vụ của BCHLT: chọn địa điểm và thời gian buổi off lần thứ
    nhất
    3. Nhiệm kỳ: đến hết buổi off lần đầu tiên
    Sau buổi off lần thứ nhất chúng ta sẽ bầu ra hội trưởng chính thức.
    Hi hi, tạm thế đã. Các bạn cho ý kiến nhé.
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tôi ở chỗ nào vậy làm ăn thế hả
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tổ chức một buổi off đi nào, tớ nhường ghế cho
    Lý do thoái vị: bỏ xừ rồi, nghe phong thanh bên TVTY bẩu 84 ko hợp với 87, shock chán hy vọng mong manh đã như chiếc lá cuối cùng hu hu hu
    @ bạn thư ký bỏ quên Giám đốc Hacienda hiện đang đi nghỉ mát ở Ha-oai với mấy em Hu-la hu-la roài
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Iem thì chân yếu tay mềm, vác cái kưa còn hổng nổi nói j đến chuyện chặt phá chứ! Haizzz, lâm tặc jờ bỏ nghề và đang thất nghiệp
    Bị tẩu hoả nhập ma quả năm ngoái, năm nay tự phế truất võ công, giờ nhìn zai như nhìn củ khoai, thế đấy
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    84 giáp tí - cực xung khắc với đinh mão. nhưng yêu thì cứoi, ngừoi ta tử vi cho mình cái chính là để hóa giải cơ mà cô bạn.
    tiến lên đi. yêu đi, hẹ hẹ. cậu mà yêu 1 phát là tớ có quyết tâm bỏ hội nầy ngay
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hờ hờ, đùa, chuyện ấy qua rồi, giờ có ma nào thèm qua rước đâu cậu Mà có qua chắc mình cũng chui vô bụi... ẩn nấp, giờ đang ko muốn dính vào mấy trò rắc rối đó
    Mờ cậu đang dập dòm ai ah? Thế thì tới đi còn j, sợ yêu rồi lại lập hội "ngại bỏ" í chứ
  8. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hội nì mà off đc trước tết thì cứ fải gọi là ngưỡng mộ
    @ Honey: thì cũng fải cầm lại cưa chứ biết làm sao,có mỗi cái lại ko có bảo hành để nó hỏng ra đấy biết lấy rì xài ,a đag thử xem có tìm lại đc cái cảm giác
    Anh lãng du cả một đời
    Bỗng nhiên lãng đãng nhận lời yêu em...
    hay ko ý mà chỉ sợ lại thành ra...lãng nhách thì chán phứa
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    @honey: sao lại đá qua tớ rồi, hehe.
    dạo này nhận ra 1 bạn trong lớp rất dễ thương, nói chuyện cũng vui vui, có vẻ cũng có tí thiện cảm với mình. lòng 1/3 muốn tiến lên thuần hóa cáo, 2/3 còn lại thì làm biếng (ngừoi bắc gọi là lừơi).
    ví nại tớ còn buồn chuyện cũ, lâu lâu nó lên cơn thế là chỉ ngồi buồn và nghĩ tới ex thôi. Mình mà chưa bình thừong trở lại thì tán ngừoi mới chỉ làm họ và mình khổ. hờ hờ. đôi lúc nghĩ tới cảnh rủ cáo đi chơi lại nản, vui đó rồi buồn đó chẳng biết đâu mà lần. hê hê
    tớ đọc 1 bài tư vấn bên tvty thế này. tình yêu tự nhiên như hơi thở, hai nguoi đến với nhau chủ yếu là cả 2 đều thấy vui vẻ và thoải mái. , thế nên chờ sung rụng thôi.
    tớ đi há mỏ chờ sung đây, chúc các ấy mau có sung rơi vào mồm nhé, hẹ hẹ
  10. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử đi, biết đâu đấy

Chia sẻ trang này