1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Anh lãng du cả một đời
    Bỗng nhiên lãng nhách, nhận lời iêu e
  2. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    nhà này có ai đi offf với hội đếm ngược ko nhờ
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình xem thế nào chứ mang tiếng ngại yêu mà bảo đi cầm cưa có vẻ cũng nhanh đấy chứ
    @All: hay chúng mình tổ chức buổi offline cuối năm đi sau ngày ông công ông táo ấy nhỉ
    Mọi người vào cho ý kiến nhớ. Để tớ làm quả thư ký kiêm bồ nhí cộng mấy cái lý nhý nữa sẽ thử làm chân ban tổ chức cái nhở
  4. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    hội nào cũgn kêu off mờ chưa thấy j
    btc lên kế hoạch dần đi chứ
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Rồi cuối cùng mỏ vêu ra cỡ vịt Donald mà vẫn léo nhéo là "chờ thêm quả nữa để đẩy quả trước vào" =))
    Hý hý, tớ thì thấy tình yêu bắt nguồn từ sự tình cờ - kiểu như 2 ng` bất chợt gặp nhau - bất chợt thấy có hứng thú với nhau - bất chợt yêu nhau và bất chợt... chia tay nhau (maybe, maybe)
    Sáng nay tớ vừa mơ thấy ex Lần đầu tiên luôn, giật mình tỉnh dậy rồi lập tức... lăn ra cố ngủ tiếp để mơ tiếp nhưng ko được Thấy... mình có cảm giác yêu lại y như hồi trước ấy, làm sao mà quên được để bắt đầu tình cảm mới chứ?! Giờ tớ chỉ mong được yên ổn, đừng có ai vo ve cả ko thì mất công mình lẩn tránh và từ chối
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế mà em với bạn Tothichay trong hội mình off với nhau suốt đấy
    Hỏng thì sắm cái mới chứ, dùng kưa máy luôn cho nó đỡ mất sức
    Mà anh muốn có cảm giác j
    @ All: chị Lan Anh thử lên kế hoạch tổ chức đi nhá
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hội nào cũgn kêu off mờ chưa thấy j
    btc lên kế hoạch dần đi chứ
    [/quote]
    Thưa với bạn hiền rằng tớ là người chăm chỉ off nhà đếm nhất. Chẳng qua đợt vừa rồi đi Sapa lên hông đi cùng nhà ế được thôi mà
    Nhà ế off có 2 lần thì lần nào tớ cũng đi mà. Thôi hạ hỏa đi nha kiểu gì chủ nhật cũng gặp nhau mà
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vừa đi ngoài đường về, đường vắng hơn mọi khi, thấy thik thế
    Nhưng mà lạnh quá Lại thấy cô cô đơn đơn nữa Tình hình là rất tình hình...
  9. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    quan tâm đến 1 cái rì đó
    tại dạo này hơi bị thờ ơ,súp lơ với mấy thứ xung quanh
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    tình hình quá thì off đi còn kiếm sung rụng nữa chứ.
    Hay nhà mình off với hội Single Đếm Ngược ý, chứ nhà mình đến cả tổ chức off cũng Ngại lun, cũng chờ rụng nốt.
    CN này có hội đèn ***g ở cầu Long Biên(thông tin mới bít )
    Có mem đang lối kéo hội Single Đếm Ngược ra cầu LB xem đèn ***g rùi.(thông tin nội bộ nì cũng mới bít )
    Nhà mình mà cứ ngại thế này thì làm cái chân bám càng cho nhanh

Chia sẻ trang này