1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ông mở lòng ông với mọi người
    Tình thân trang trải với muôn nơi
    Được hongvienanh sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 16/12/2008
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4

    Hay các chị Lan Anh với Snow lập danh sách chủ trì đi
    Năm nay chưa rét lắm nên mọi ng` vẫn lười với cả ngại thôi, chứ khi gió ào ào ầm ầm ù ù, lại kêu toáng lên là... M... U... Ố... N... có ng` yêu
    Em cũng thế Tiến tới ngại nhưng ko lười, sung có rụng trước mắt thì phải đưa tay ra... hứng đấy
  3. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Ớ, lại có hội lạ nhỉ em Mây....
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại nói đến cái tư tưởng ngại yêu...
    Sao thế nhỉ, kể ra có ng` nhắn tin gọi điện chúc tụng mỗi ngày, cảm giác mình cũng quan trọng với 1ng` nào đấy cũng sướng đấy chứ... Sao em chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán, thấy ngại nhỉ
    Cũng có ng` sms làm quen này nọ, nhưng mà mình chẳng hứng thú chút nào. Chán! Chả muốn show j cả
    Muốn có ng` yêu nhưng bỏ qua giai đoạn tán tỉnh Yên tâm là khoảng 10 năm sau chắc chắn sẽ đạt được "nguyện vọng" này
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mây à, a Núi đây mà
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ càng ngày càng xôm tụ nhỉ
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    càng nghĩ thì càng thấy ngại yêu:
    yêu nhỡ gặp mấy thằng sở khanh thì cũng chán
    yêu roài lại hờn giận cãi nhau suốt ngày
    yêu ai mà chịu nổi cái tính sớm nắng chiều mưa được
    yêu ho hô rồi lại thật tình thì buồn chết
    yêu roài lại phải rơi nước mắt
    yêu roài lại phải nhớ mong chờ đợi...mệt chết
    yêu roài lại phải wuan tâm ...mệt lắm
    yêu roài lại phải à ko phải mà là mất tự do
    yêu roài lại tốn thời gian nào thì hẹn hò lại thì mất thời gian nhớ ...nói tún lại là tốn thời gian
    .............
    còn nhiều lắm khiến em ngại yêu
    cứ nghĩ đến là thấy ngại
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Nếu cảm thấy rằng ta cần cho nhau, dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn trong 1 quãng đời dài... chẳng cần phải nói gì hết... cứ lặng yên mà bên nhau....Vậy thôi, cần gì phải tán tỉnh, hờn dỗi nọ kia. Cũng chẳng cần bât cứ lời hứa nào .....
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
    Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin Người
    Để tôi mãi tin và bước tiếp trên quãng đời
    ...
    Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
    Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu Người.
    Để tôi được sống với ước mơ
    Được yêu mãi....
    ....
    Hãy cứ đi về nơi xa đó
    Nhưng đừng đi quá xa vời
    Để tôi được dõi theo Người
    ... Chỉ một phút thôi cho đời tôi thêm dài....
    Hãy cứ đi dong chơi suốt cuộc đời....
    Chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời
    ...
    Rồi sao, Ta lại cô độc !
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Hum nay xỉu trên lớp. Làm project, nhóm có 4 thằng rút cục chỉ có 2 thằng làm, chả có thời gian mà ngủ. Đó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả ngày hum nay.
    Hix, con bạn phóng xe đi mua sữa, cháo... Hix. Tự nhin được quan tâm quá đáng. Từ nhỏ tới giờ mới được người khác mua sữa hix. Nó đã có người yêu. Chắc nó nghĩ mình sống có một mình, k có ai quan tâm, chăm sóc, nên xỉu tí xíu nó cũng chạy lăng xăng lo lắng....Còn mua cả cơm cho ăn hix rớt nước mắt .... Lại nghĩ k có nó, mình thật chả còn ai ngoài gđ có thể chăm sóc cho mình như thế. Tự nhin tủi thân... cô độc thật....buồn lặng !
    Được snowstormly sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 16/12/2008

Chia sẻ trang này