1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    gặp chị iu nè
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    biểu dương tinh thần của anh nhá, vì đã cancel 1 vụ TO ĐÙNG để đi off
    Nhà mình off hơi bị hoành tráng, 3 mem hờ hờ sẽ có ảnh post cho mọi người xem
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    2 bác ý ngồi nói chuyện say sưa, còn tớ thì say sưa với .... đĩa hướng dương
  4. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá. Tuyệt quá. Vậy là nhà "Ngại" mình đã off được buổi đầu tiên rồi.
    Trước hết mình thực sự xin lỗi vì là người khơi mào bỏ phiếu cho vụ off này mà lại lặn mất tăm.
    Tuy chỉ có 3 người nhưng như thế có thể coi là thực sự thành công rồi. Nếu các thành viên trong nhà đọc lại từ trang 1 sẽ thấy rằng, có một giai đoạn việc off tưởng chừng là không thể. Vậy mà nhà mình đã làm được điều đó. Công đầu hoàn toàn thuộc về 2 bác Man0waR và snowstormly. Mình đã không lầm khi đề cử snowstormly vào vị trí hội trưởng. Nhưng đã rất sai lầm khi không đề cử bác Man0waR. Xin lỗi bác nhé.
    Trong box ''tâm sự'' có rất nhiều hội. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ tham gia một hội nào đó trong box này cho tới khi đọc các dòng tâm sự của các thành viên trong topic ''Ngại yêu''. Thật thú vị, tất cả chúng ta có chung một tâm trạng.
    Mình đã thầm mong rằng có thể tham gia buổi off cùng mọi người. Nhưng, mình không thể. Mình không ở Việt Nam. Suốt thời gian post bài vừa rồi mình hoàn toàn không ở Việt Nam. Và có lẽ, mình cũng phải xin lỗi vì đã biết chắc chắn không thể tham gia off được mà vẫn bày ra việc bỏ phiếu.
    Một lần, Man0war đã nói rằng: "hội nì mà off đc trước tết thì cứ fải gọi là ngưỡng mộ". Quả thực, bác đã làm được một điều đáng ngưỡng mộ đó. Hi vọng Man0war, snowstormly, kite sẽ tiếp tục truyền được máu lửa tới toàn thể thành viên trong nhà. Và topic này tiếp tục là nơi để mọi thành viên gửi gắm tâm sự.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hoan hô Điều này dự báo năm tới 3 anh chị sẽ thoát khỏi cạnh ngại ngần lập tức, cung hỷ cung hỷ
    Thế giờ off sau TẾt xem mọi ng` béo tốt ra sao, có ai ủng hộ ko Trong vòng từ mùng 5 đến mùng 10 - sau khi mọi ng` đã lên và trước khi đi làm đi học
    @ Thư ký: Uây, chuếnh, cậu ko ở VN ah...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uh, còn nhỏ, tuổi em cộng thêm 3 năm nữa chị mới biết thế nào là yêu để mà ngại đấy
    Giam bé vào đây sợ mang tiếng với mấy anh bên ngoài kia lắm
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Ko sao. Phải hướng dẫn em ý, ko lớn lên yêu là hỏng hết bánh kẹo
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bye bye, Mr. Apple!
  9. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không thể off, nhưng vẫn ủng hộ kế hoạch này cả 2 tay.
    @honey: anh em ta cùng dân ''Bóc Khoai'' với nhau. Anh lại trên em 5 khoá. Thế nên, em phải gọi anh là sư huynh đó. Không phải ''cậu, tớ'' đâu
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chuếnh lần 2, đây là male :((
    Ak ak, sr sư huynh, thế nên muội mới đề ra cái "tên và tuổi" để ko phải đi kiếm dưa bở trong rừng mơ thế này

Chia sẻ trang này