1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kbietyeu

    kbietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lôi kéo thêm xy đi ku
  2. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @ Honey: anh cũng mong được như vậy lắm :)
  3. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    chốt địa điểm luôn đi nhể
  4. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    để e kéo 1 đàn
    >:)
    hôm nay là SN em
    e đi nhậu cái đã
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng mong lữa lày.
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    để e kéo 1 đàn
    >:)
    hôm nay là SN em
    e đi nhậu cái đã
    Chúc chú sinh nhật vui vẻ thêm tuổi mới nhiêu niềm vui mới nha.
    Happy bớt đầy tu nhiu
  7. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có khi thêm một xy nữa nè
  8. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    Chúc chú sinh nhật vui vẻ thêm tuổi mới nhiêu niềm vui mới nha.
    Happy bớt đầy tu nhiu
    [/quote]
    thanks bà chị
  9. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đề xuất của Lan Anh. Phương án của mình có một nhược điểm rất lớn. Đó là: nếu một người chẳng may vắng mặt thì sẽ có 2 người bị thiệt thòi (1ko thể nhận quà, người còn lại ko thể tặng quà). Với đề xuất của Lananh08 thì nhược điểm này đã được giải quyết.
    Mình cũng bổ xung thêm chi tiết cho kế hoạch của Lan Anh. Trước hết, chắc là cả nhà cũng đồng ý rằng, nam nữ tặng quà cho nhau thì hay hơn là nam tặng cho nam, nữ tặng cho nữ. Tuy nhiên sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Mình xin đưa ra cách thức chọn cho từng trường hợp:
    - TH1: số thành viên nam bằng số thành viên nữ. Trường hợp này thì quá đơn giản rồi. Chỉ việc chia làm 2 nhóm nam và nữ. Bạn nam sẽ bốc thăm chọn ra bạn nữ. Và bạn nữ bốc thăm chọn ra bạn nam.
    - TH2: Nữ nhiều hơn nam 1 người. Lấy ví dụ: có 4 bạn nam a, b, c, d và 5 bạn nữ 1, 2, 3, 4, 5. Khi đó, trong nhóm nam, tên bạn a sẽ xuất hiện 2 lần kèm theo chỉ số phụ: a1, a2. Giả dụ bạn nữ 3 bốc được a1 và bạn nữ 5 bốc được a2. Chúng ta sẽ qui ước: bạn nữ 3 tặng quà cho bạn nam a và bạn nữ 5 tặng quà cho bạn nữ 3.
    - TH3: Nam nhiều hơn nữ 1 người. Làm như TH2.
    - TH4: chênh lệch 2 người. Rất đơn giản, ta đẩy 1 người sang nhóm bên kia.
    - TH5: chênh lệch 3 người. Kết hợp TH2 và TH4 là xong.
    - TH6: chênh lệch 4 người: Đẩy 2 người sang nhóm bên kia.
    - TH7: chênh lệch 5 người: Đến đây thì khỏi phân biệt nam nữ nhé. Chộn tất vào rồi mỗi người tự bốc lấy.
  10. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến việc chốt địa điểm. Đến thời điểm này chắc nhà mình chỉ còn phân vân giữa bến Nhật và vườn Hồng. Theo mình, bến Nhật hay hơn, lãng mạn hơn. Theo ý kiến các thành viên, nếu chọn bến Nhật sẽ có 4 vấn đề:
    - Đông người: điều này coi như đã được giải quyết khi mà ngày off là 13.
    - Khó tìm: cái này kể cũng đơn giản nhỉ. Honey chỉ cần phác hoạ qua, rồi post lên cho mọi người. Ngoài ra cả nhà có thể chờ nhau ở chùa Trấn Quốc hoặc khách sạn Melia (hay Sofia gì đó) chỗ đầu đường Yên Phụ rồi kéo nhau đến là xong. Chưa kể chúng ta còn có mobile nữa.
    - Tối, không có đèn: Cái này chính ra lại hay. Nhà mình dùng nến đi. Mình thấy mấy cái nến sinh nhật đốt lên nhìn cũng vui mắt lắm. Mà mình lại chợt nghĩ đến 1 cái bánh gato với 14 cái nến con cắm xung quanh và 2 cây nến to hơn ở giữa, tượng trưng cho ngày 14/2. Cả nhà tha hồ quây quần nghĩ đến những lời chúc tốt đẹp rồi thổi nến (Hờ hờ, tớ hơi giàu trí tưởng tượng, các bạn thông cảm).
    - Đường xa: cái này thì đúng là vấn đề rồi. Tuy nhiên, giờ hẹn của chúng ta đã được đẩy lên khá sớm (7h30) xem ra vấn đề này cũng ko to tát lắm. Cộng thêm với lòng nhiệt tình, máu lửa, kể như vấn đề này cũng được triệt tiêu. Mà nếu như Honey nói thì nó gần hơn và rộng hơn bến Hàn thì phải
    Tóm lại mình vote 1 phiếu cho bến Nhật. Và chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tranh luận.

Chia sẻ trang này