1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihanu

    maihanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lần đầu đi off, jao lưu với hội Ngại yêu, vớ vẩn thế nào lại gặp ng quen là chị snowstormly hehe. Chị e mình đúng là có duyên rồi
  2. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thì Ngại mà lại. Thui khắc phục dần dần nhé.

    Mai là thứ 7, làm gì mà ngủ sớm thía.SV thì đc nghỉ, đi làm thì đi muộn, chỉ có 2 pé là vẫn fải học đúng giờ thui. bàn tán thêm đi chứ
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ai bảo cậu thía
    mai mình vẫn phải làm mà
    nhưng nhiệt tình,,,nên mình vẫn lang thang trên này nè
    hic
  4. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    @: honeyNclove: Chỉ có ngồi chém gió là tài, nghe đến chơi là cứ rụt hết cổ lại.
    Nhà minh mọi người về sớm quá, làm cho cái hội ngại này đã ít (trong buổi off) lại càng ít hơn.
    Buổi sau trà đá đê, nhớ fải tìm chỗ n có cả kẹo lạc nữa nhào mà
  5. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hnay zôm qá các anh chị nhềy :))
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tiếc vì thất hẹn với nhà mình , hum qua có việc trên trường giờ mới mò về HN được ,
    hix
    ai có ảnh post lên tớ xem với
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ừ, e vẫn xinh đẹp như ngày nào nhờ . Lần sau lại tiếp tục off với nhà chị nhé, lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón em
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay chắc trời bão to mất, tự nhiên ttvn lại vào nhanh mới kinh chứ
    Thể theo nguyện vọng của huynh thư ký ở nhà mong tin, em xin tường thuật gián tiếp lại vụ off hôm qua nhé ;))
    Màn 1 - Cuống quýt
    Khoảng gần 7h tối bạn Premiro xào xáo gọi em hỏi địa điểm ở đâu, dư lào. Lúc này em mới chợt nhớ"Trời ơi, mình chưa làm thăm" >.< Vậy là cong đuôi lên cắt cắt ghi ghi. Nghĩ bụng danh sách có 14 ng` thì chắc khoảng 10 ng` đi là cùng. Làm 10 cái. Xong nhỡ ra ai kéo thêm bạn bè, thôi lại làm 14, nhưng nhỡ hôm nay đẹp zời... Thôi làm 18. Zời, thế thì làm 20 cái cho xong!
    Vừa nhét mọi thứ cần mang đi vào túi thì bạn Tothichay đến rủ, cuống lên chạy ra. Thế là đi
    Màn 2 - Tất tả
    Lên Bạch Mai, lên phố Huế, lên Tràng Thi, ke ke, kỳ thật, hôm nay thứ 6 lại sát V-day mà cũng chẳng đông lắm. Trừ cái xe của bạn tothichay thỉnh thoảng chết máy rất hồn nhiên giữa đường thì mọi thứ đều tốt đẹp ;)) Đến Điện Biên Phủ thì có ng` gọi, 1 anh đã ở đấy rồi. Thế là tất tả phi ra.
    Màn 3 - Bom
    Đặt chân đến cái ko có vườn cũng chẳng có Hồng nhưng vẫn được gọi là vườn Hồng ấy, cả 2 đứa cười hơ hớ lên vì... chả có ai cả :)) Đồng hồ chỉ 19h34'' - Mem đầu tiên xuất hiện - Tophit.

    Tiếp tục chờ mà vẫn chưa thấy ai ra. Tình hình rất là khả nghi về một vụ đánh bom khủng bố... Lúc ấy thì bạn Premiro lại gọi điện rên rỉ là bạn í ko biết từ Ngọc Hà ra đây đi đường nào. Hic, em cũng ko biết
    Màn 4 - Nhanh lên ko bên kia sang đây bây giờ!!!
    20h kém, chị Lan Anh gọi điện, ok! Đến 8h thì đã có thêm Premiro - chị Lan Anh - chị Thuhntl - chị Snowstormly - bé Nho0909 và bạn của Nho nữa. Lúc này bên cafe của chị Tottochan đang rập rình định kéo sang đây. Tất cả thống nhất: gỡ bom! Em lấy ngay dụng cụ là mấy lá thăm ra, bỏ 9 lá vào trong mũ bảo hiểm.
    Nhanh lên ko bên kia sang đây bây giờ!
    Mọi ng` cuống quýt nhặt lấy 1 lá thăm cho mình. (Em là số 17 ;)) ) Vừa xong thì có 2 anh nữa xuất hiện, Kysi_giaptrang và Ngonuong. Thế là được 11 nha, lại bỏ thăm vào, bốc lại. (Nhưng màn bốc lại này lại nảy sinh một chuyện đáng xấu hổ của em sau đó ít phút ) Rồi ok! Nick mỗi ng` đã được "mã hoá" bằng 1 con số
    Tiếp tục mọi ng` bốc lần nữa để tìm ra đối tượng mình sẽ tặng quà
    "Có ai bốc phải số thăm của... chính mình ko?" =)) "Koooooooooo!" Tốt! Khởi đầu suôn sẻ! Jờ thì tuỳ vào số zời.
    Lần lượt, lần lượt, đến khi chị Snowstormly bốc phải lá thăm 4. Ai số 4 í nhỉ. Mọi ng` nhìn quanh. (Đâu, em số... 17 cơ mà >.<) Hu hu, đáng xấu hổ quá. Em lại nhớ cái số bốc được lần 1 chứ ko phải lần 2 :"> Rụt rè giơ tay sau 1 lúc lâu "Hình như em số 4 ấy ah :"> " Xấu hổ! Quá!!!!!!!!!! :">
    Màn 5 - Lên thẳng
    Mỗi ng` vừa bỏ tọt gói quà mình nhận được vào túi thì bắt đầu một rừng xe ở đâu đến vây quanh. Chít, bên kia sang đây rồi. Mọi ng`vội giới thiệu nhanh như chảo chớp. Đầu tiên là anh Tophit (đọc là Tô - phít) - (kính lão đắc thọ ah ) . Ak, em biết là có nick này mà ko thể nào nhớ nổi... mặt chữ, đến khi ảnh jải thik là gần giống to phết mọi ng` mới rõ :)) È è, đây là ng` duy nhất lấp lửng tuổi thật, nào, ko trung thực thì em gọi là "chú" đấy nha
    Một số nỗi oan Thị Kính cũng được giải quyết, như vụ nick Tothichay của bạn Lê - (đọc là tớ-thích-ấy ạ) :))
    Màn 6 - Hạ cánh
    Lúc này em đang rất phởn vì anh Kysi_giaptrang đưa đề nghị ra trà đá hồ Tây. Chẹp, nhưng bên kia định bày trò chơi ngay ở đây, thôi thì để xem thế nào đã.
    Tâm lý chung của mấy chị em nhà mình là chỉ đăng ký một phiếu ngồi... cười, còn chơi í ah, ngại lắm >.< Em thì tính là cứ giao lưu trước đã, sau đấy ai phải về sớm thì về, ai ở lại chơi thì ở. Loanh quanh luẩn quẩn một hồi vẫn chưa tập trung được, thế là 3 anh nhà mình dập dòm là hay đi trà đá lẻ đê, chứ dư lày là dư lào.
    Thôi đợi thêm chút nữa, cuối cùng BTC bên kia về, mọi ng` ngồi trên... báo (toàn An ninh thủ đô với cả thế giới thôi :)) ) Rồi đốt nến này, thổi bóng này, abc này... Cái này anh chị em nào ở lại đến cuối buổi tường thuật lại nha, em và bạn Tothichay phải về sớm nên ko rõ lắm ;))
    Màn 7 - Thứ 6 ngày 13
    Tháng sau lại có thêm 1 thứ 6 ngày 13 nữa, và tháng 11 cũng vậy. Hị hị, nhà mình tính xem có nên tận dụng nốt 2 cơ hội trời cho còn lại ko nha
    Nhìn chung em thấy mọi ng` bên mình rất là vui vẻ và dễ gần, lại cũng hay ngại i như mình nữa, khị khị. Nghe anh Đông miêu tả cái quán trà đá kia mà em thèm quá Đăng ký một suất ở đấy trước nha.
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy tường thuật đến lula mình gì cả.???
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    đến muộn, k có quà lại còn, lần sau là phải mua chocolate cho cả nhà đấy

Chia sẻ trang này