1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hix,đang bị việc nó dìm xuống tận đáy
    tranh thủ lần cuối cùng đủ sức ngoi lên để thở thì vào nhà điểm danh phát
    xong rồi lại lặn tiếp đây,hê hê
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    đi đâu hết roài
    chúc mừng chị em 8-3
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vào la liếm cái
    hẹn cả nhà túi nay 7h_7h30 tại vườn Hồng nhá
    ko gặp,,,,ko đợi
    ko ra thì sẽ làm,,,một số thứ
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị em nhá
    nhân tiện tớ hỏi khí ko fải chứ lần trước đi off tìm dc bạn đời rồi thì lần này có nên đi nữa ko nhỉ?
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hum nay hâm hâm nên vào up cái. Haizzzzzzzzzzzzz
  6. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, cả nhà mình chạy đâu hết rồi. Suốt ba tháng kể từ ngày valentine mà ko hoàn thành nổi nhà 1
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    uầy,,,ai kéo lên thế này???híc híc.....
    He he,,jờ những mem trong nhà hết cô đơn rồi bạn ơi,,,hờ hờ,,,hết ngại yêu luôn...
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    yêu với chẳng đương chán ngấy......... chán chẳng bổ béo j mà ham hố cả:(............ vẫn ngại yêu dài dài
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uầy...
    nhà NGẠI YÊU bây h yêu đương hết rồi có khác... vắng tanh ấy nhể...
    thi thoảng kéo lên fát cho zôm
  10. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chú em này mới tham gia với nhà "Ngại" hồi valentine đúng ko?
    Các mem trong nhà mình dù chưa hết ngại yêu thì cũng chẳng ai có hứng vào nhà nữa. Vì sao vậy?
    Nhớ lại mấy năm trước, cũng từ TTVNOL này, mình tham gia Hội ra Bờ hồ tìm Tây luyện tiếng Anh. Có lẽ vì chung một mục đích mà ngày đó nhóm mình rất vui, cực kỳ sôi nổi và anh em trong nhóm sống cũng rất gắn bó. Nhóm duy trì được hai năm thì giải tán khi ấy mọi người đều đã đạt được mục đích của mình. Các thành viên trong nhóm giờ đều bay đi một phương trời riêng. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại được nhau nhưng chắc chắn những tình cảm và kỷ niệm sẽ ko bao giờ phai mờ trong mỗi thành viên.
    Qua đó mình thấy rằng, một hội muốn duy trì được cần phải có hai yếu tố: hoạt động cụ thể và một nhóm các thành viên chủ chốt. Thực ra nhà mình vốn đã có các thành viên chủ chốt rồi (HoneyNclover, snowstormly, thuntl, lananh08, kite, man0war và tớ_ thư ký một thời) những thành viên đã nhiệt tham gia với nhà ngay từ những ngày đầu. Tuy nhiên chúng ta lại ko có được mục đích rõ ràng nên khó có thể tổ chức offline. Khi ko có offline thì hoạt động online cũng sẽ loãng dần.
    Chẳng biết những thành viên chủ chốt bây giờ còn mấy ai nhớ đến hội nữa. Thôi thì blog 360 sắp sập, mình tạm lấy đây làm chỗ viết lách trong lúc nông nhàn vậy.

Chia sẻ trang này