1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngại yêu...

Chủ đề trong 'Czech' bởi input, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngại yêu...

    Tớ muốn thử hỏi nghiêm túc các bác ở đây xem có ai như thế hay không hay tớ đang là một kẻ khác người. Là một người như bao người bình thường khác, không xinh nhưng cũng chẳng xấu. Tính cách nói chung cũng tàm tạm. Đáng nhẽ tuổi tớ là phải yêu đương nhặng xị lên rồi nhưng không hiểu sao tớ lại có tâm lí ngại yêu.
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là ko ai iêu pà chị (nên pà chị ngại kiếm) hay là pà chị ko dám iêu ai?
    Nếu pà chị lập "Hội độc thân " cho iem tham za mới, bản đăng kí nà : " Lũ con gái tuổi em đều đã tay ôm tay dắt ( người iêu nhá) riêng iem vẫn đi về 2 mình : 1mình là mình và 1 mình là..cái cặp sách"
    ai đăng kí nữa ko? Nếu trên 5 người thì sẽ lập hội
  3. chocolate_cz

    chocolate_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác ơi, cho iem tham gia nhập hội nưa nhé. Iem cung đang độc thân niè.
  4. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    em input ngại cũng phải khi bọn con trai bây giờ đa số là dua đòi, học k lo học đi lo..... yêu..chơi. Nếu em gặp được anh chàng nào cùng "hệ" lúc đó em sẽ thấy thế nào là the power of love, love at first sight chúc em sớm thấy cảm giác ....gì gì đó 2h1l cũng có tâm lí ngài ngại yêu
  5. khangnhan1207

    khangnhan1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Da thua bac,lam sao bac lai quo dua ca nam ,ma noi "da so con trai tren doi nay deu đuaoi,hoc k lo hoc di lo....yeu...choi." Toi dong y voi bac la trong xa hoi co rat nhieu nguoi nhung ko phai tat ca ho deu nhu vay.Co nguoi choi nhung van hoc,yeu nhung van hoc,tinh yeu dem lai cho ho niem tin va hy vong,no co the giup ho vuot wa nhung kho khan vat va trong cuoc song,trong hoc tap,trong cong viec,va đac biet la khi di du hoc xa gia dinh thi nguoi minh yeu chinh la cho dua tinh than vung chac cho minh.
    Con ve van de bac ngai yeu,vi co le la do bac chua muon yeu ai hoac do bac so khi yeu phai dau kho (con van de khong ai yeu bac o day ,y kien cua chi KEOMUT,thi toi ko noi toi o day)Nguoi ta thuong noi rang la "Khong yeu thi lo ma yeu thi kho,tha chiu kho chu ko chiu lo"Vay thi hay gat wa tat ca nhung mac cam,hay di tim mot nguoi hieu duoc minh,thong cam cho minh,yeu minh va dac biet la bac cung yeu nguoi do nua thi bac phai gom ngay vao tay minh,khong thi mat day.Thoi chao cac bac nhe.KHANGNHAN
  6. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    input: Tớ muốn thử hỏi nghiêm túc các bác ở đây xem có ai như thế hay không hay tớ là một kẻ khác người. Là một người như bao người bình thường khác, không xinh nhưng cũng chẳng xấu. Tính cách nói chung cũng tàm tạm. Đáng nhẽ tuổi tớ là phải yêu đương nhặng xị lên rồi nhưng không hiểu sao tớ lại có tâm lí ngại yêu.
    keo_mut: Nghĩa là ko ai iêu pà chị (nên pà chị ngại kiếm) hay là pà chị ko dám iêu ai?
    Nếu pà chị lập "Hội độc thân " cho iem tham za mới, bản đăng kí nà : " Lũ con gái tuổi em đều đã tay ôm tay dắt ( người iêu nhá) riêng iem vẫn đi về 2 mình : 1mình là mình và 1 mình là..cái cặp sách"
    ai đăng kí nữa ko? Nếu trên 5 người thì sẽ lập hội

    Dandoo: Sợ quá, khám tim mấy ngươ?i na?y chắc đập không quá một lâ?n/ phút.


  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chị input ngại... yêu ? Hehe , hoá ra là chị input cũng "lười" ra fết nhỉ ! Em thấy người ta thì ngại học , ngại đi chơi , ngại làm việc ... bây giờ em lại thấy chị input " ngại yêu " . Bác 2l1h nhận xét về con trai thời nay cũng có fần hơi đung đúng dù không fải là tất cả mọi người đều như thế !!! Ý kiến của bác khangnhan thì mang đầy tâm trạng !!!
    HÌ , đàn em sinh sau đẻ muộn không hiểu việc đời lắm nhưng cũng giơ tay xin được fát biểu một vài ý kiến nhỏ như con kiến ah . Theo ý tereda thì mỗi người sinh ra đều có một nửa của mình , họ ở đâu đó ngoài kia và chúng ta fải chờ đợi . Rồi sẽ đến một ngày chị input sẽ gặp một người mà chị input thấy cần thiết như là hơi thở , quan trọng như là sự sống ... Và rồi chị sẽ có cảm giác " ngại sống " nếu như một ngày người đó biến mất em đùa đấy . Nhưng tựu chung lại là một người rất quan trọng . Chị có nói : Đáng nhẽ tuổi tớ là phải yêu đương nhặng xị lên rồi . Hix , tình iu đến trong đời không báo động . Làm sao có thể biết là ngày mai , chỉ ngày mai thôi " chúng ta vẫn bảo toàn tính mạng " và không fát điên lên vì một ai đó ? Mà có thể khi em đang post bài này chị input đang hand in hand với một ai đó và cảm thấy bầu trời hôm nay sao mà xanh và trong thế không biết
    Tình yêu rồi sẽ đến với chị miễn là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi và khi đã có được nó rồi thì đừng vô tình để tuột khỏi tay rồi để mãi mãi fải nuối tiếc !!!
  8. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Wow,Terada viết rất hay !
  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hơ, mình lên chức chị rồi cơ àh mình cứ tưởng ở box này mình làm em..gần út chứ Thế lần sau "em" viết tiếng Việt có dấu cho "chị" nhờ nhá, định bỏ bài em ko muốn đọc thì thấy tên mình lù lù nằm đấy, đành..trố hết cảt mắt ra xem ai nói xấu gì mình
    Thế là bi giờ mới có 3 nhân mún vào hội, ít quá, chưa đủ để..thu hội phí
    to dandoo: hình như pác sau này định nàm pác sĩ Chả cần vất vả nhiều, pác cứ đổi tên thành Sĩ và ngồi chờ 1...đứa cháu
  10. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với 2h1l. Đúng là chưa gặp được người hợp nên không thể yêu được. Nhưng mình đâu phải người đòi hỏi cao đâu, vậy mà tìm đỏ mắt cũng chả thấy. . Tạm thời có thể kết luận con trai có đủ đức tính như: Galang, tốt bụng, có ý chí tuyệt chủng mất roài.
    @Keomut: Lập hội cho keomut làm trưởng hội nhé.
    @khangnhan: Bác nói thế thì đúng rồi nhưng nói thì thế nhưng thực tế nó lại không thể dễ dàng như vậy. Bác không thể yêu một người rồi túm lấy người ta là được đâu
    @dandoo: Ý Dandoo muốn giề.
    @tereda_2010: Cũng có thể có ngày là hai mình. Nhưng mà có lạc quan quá không khi cứ tin chắc mình có một nửa mà đợi.

Chia sẻ trang này