1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGẠI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 12/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    NGẠI YÊU

    Chết thật, dạo này thứ 7 toàn ngồi nhà, hình như minh bị bệnh ngại yêu rồi thì phải? phải làm thế nào bi giờ???
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái này muốn chăm chỉ cũng khó
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải làm dư lào? dư lào hả cac cao thủ
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nó đến và đi tự nhiên thôi, như iem đây biết bệnh từ lâu, cố chữa cũng chả được, let it be!
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Công nhận giờ yêu ngại thật. Nhất là cái giai đoạn tìm hiểu, cưa cẩm. Đến phát sốt mất.
    Giờ mà gặp ai nhìn là biết nhau muốn gì thì thích nhất
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Biết thì ai cũng biết, chỉ có điều là không chịu nói ra, vì sợ rủi ro
  7. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ngán ngẩm cái giai đoạn tìm hiểu thật! Cứ mệt hết cả người. Phải tìm và hiểu từ đầu. Cứ gọi là ngán ngẩm. Nhiều lúc mới quen chưa hiểu và biết rõ về nhau, nhiều cái dở khóc dở cười. Đúng là ngại quá!!!!
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh bắt đầu câu chuyện bằng: Anh đang làm gì? Anh có những sở thích gì? Anh có hay đi chơi không? Anh thường đi những đâu? Anh làm gì những khi rảnh rỗi?
    Nghĩ đã thấy oải. Ấy thế mà cứ phải lảm nhảm bằng đấy thứ khi gặp gỡ 1 người đàn ông. Bởi vì còn phải xem chúng ta có hợp nhau không đã. Càng già càng thấy rằng con người cứ luôn phải làm những thứ không muốn làm.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 ở nhà cũng là 1 thú vui đấy, tha hồ ngủ
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi ròi mà lại phải lo, >65 tuổi thì mới sợ chứ còn!!!

Chia sẻ trang này