1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGẠI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 12/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    cùng cảnh ngộ
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, tô pic mình lập với mục đích tìm kiếm những ý tưởng để vượt qua trở ngại, thế này thành ra chỗ để mọi người vào xả cái buồn chán, đã chán lại còn chán hơn
  3. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    2 năm nay rùi tớ chả có khái niệm đi chơi tối thứ 7 Cứ tình hình này chắc mình ế chồng thật rồi Giờ kiếm người yêu khó thật đấy, chả thấy có cảm xúc j cả hic hic
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ có 2 em gái ở đây, mình có ý kiến luôn nhá
    Cái bệnh ngại của anh em ý, là tại chị em đó, õng à õng ẹo, làm anh em không biết đường nào mà chiều.
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, 2 năm cơ á, hỏi khí không phải chứ em năm nay bao nhiêu mùa lá rụng rồi
    Thật ra kiếm thì không khó, dưng mà kiếm người hợp thì khó.
  6. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Anh này bất công thế. Lại còn kết luận khi chưa đủ căn cứ Thế mà còn trách cứ chị em gì nữa.
  7. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ngại là phải!
    cứ nghĩ đến đoạn đi chơi với em rồi phải căng cả người ra mà đoán xem em nó đang nghĩ gì! mệt lắm.
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là mọi người post bài trong topic này nên tổ chức 1 buổi off thường xuyên vào thứ 7 để chữa bệnh ngại yêu và cô đơn tối thứ 7 :))
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cứ huỵch toẹt ra hết từ đầu thì anh lại bảo là gặp ai em cũng thế à? Thế thì còn gì mà gây hứng thú, gây tò mò cho anh nữa.
    Còn lại cứ nửa úp nửa mở để theo cái kiểu tâm lý đàn ông là thích khám phá thì anh lại mất hút vì mệt khi phải đoán xem em đang nghĩ gì.
    Chả biết đằng nào mà lần. Cứ ngồi há miệng chờ sung cho nhàn
  10. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Õng à õng ẹo là thế nào??? Cơ mà nhiều lúc các bác cũng chẳng kém! Gớm nắm nữa!
    Thì con gái lúc mới quen cũng phải e dè một tí chứ! Cứ thẳng toẹt từ đầu các bác lại bảo là Phô.
    Yêu thì phải chiều, nhưng vấn đề ở đây là ngại, ngại tìm hiểu, ngại bắt đầu. Eo ơi sao cái quá trình đấy nó gian nan và vất vả thế ko biết.

Chia sẻ trang này