1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGẠI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 12/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    vậy là bác chưa tìm được ý chung nhân rồi, cố lên nào
  2. lunavn22

    lunavn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    gia ma k phai tim hieu......iu lun douc thi soung nhay....hehhe
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Một phương án hoàn hảo
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mấu chốt vấn đề là ở đây. GIờ phải tìm cách gỡ nó ra chứ nhỉ
  5. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ trân thành, thẳng thắn và cởi mở. Người ta cũng sẽ như bác thôi. Uốn éo làm gì cho nó mệt
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ ở vậy lại hay ý,yêu làm gì cho khổ
  7. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Nếu gặp, nói chuyện qua mà thấy tiến tới được thì bỏ công ra tìm hiểu cũng đáng mà. Có bỏ ra thì mới có thu về chứ.
    Chẳng qua bác chưa gặp được ý trung nhân thôi. Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm! Good luck!
  8. emcungdau

    emcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ôi cũng có bao nhiêu người cùng cảnh ngại yêu à?!
    Nói thật đã 3 năm nay quen cái cảnh có "gông" có "cùm", nên cũng cố níu kéo không nỡ (không dám thì đúng hơn) chia tay. Ngại...cô đơn, sợ cái cảm giác chông chênh khi không có ai, mà vẫn sợ nhất bao công, bao thời gian, bao thử thách đã vượt qua rồi. Sợ cả "mọi quy trình" từ gặp gỡ, tìm-rồi-mới-hiểu, giận hờn, hiểu lầm, vô số thứ phải restart!
    Ấy thế mà vẫn chia tay, nên giờ ngại yêu quá .
    Giờ có ai hỏi cưới thì có khi cưới quách cho xong!
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói sợ là mọi người buông xuôi luôn à? phải tìm phải pháp nào đó chớ? Vấn đề là sử dụng phương pháp gì cho nó phù hợp . Chứ nhất quyết không thể buông xuôi được, dẫu sao thì đây cũng là..... sự thú vị của cuộc sống nhở
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nói luôn ở đây là thật ra thì mình cũng đã yêu và được yêu, cũng đã từng theo đuổi 1 cáo tới 9 tháng lận , rồi cũng chả đi đâu về đâu. CŨng có người mình theo đuổi, đã lẩn tránh mình, nhưng sau đó tự nhiên lại liên lạc lại với mình, rồi mình lại típ tục theo đuổi , xong lại lẩn tránh típ, híc híc ,thế nên mình mới thấy không thể hiểu hết được chị em, mới ngại yêu là vì thế. Nhiều lúc nghĩ cũng nản, giờ lại cà cưa, cưa cẩm, nghĩ đưa em đi đâu, ăn gì, mua gì, trong khi việc thì bù cả đầu, điên hết cả người

Chia sẻ trang này