1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGẠI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 12/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ngại yêu hay chán yêu hay là lười yêu j thì chung quy cũng 1 từ ở giá , suy nghĩ chi cho nó nhức cái đầu .
    Thường ngại iu chán iu thì hay đi chơi game, iu đương hay ko thì cũng xếp sau game
    Còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, người ta thường nói con người ai cũng có số hết rùi, cái số ế thì định sẵn, lo chi cho nó mệt người
    Nói thế thôi chứ 1 lúc nào đấy sẽ gặp dc 1 nửa của mình, lúc đấy hết than ngắn thở dài nhé
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Úi khó gì đâu bác. NẾu mà qua một hai lần gặp có thiện cảm với nhau rồi, thì rủ đi chơi cùng nhau. Lý do thì bịa ra có cả tỉ, rằng thì a e mình đi đâu lang thang, ngắm cảnh chụp ảnh hát hò...rồi ngồi đấy vừa hóng gió vừa chém gió chứ còn sao nữa bác ơi.
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy em nói thế thôi các bác suy rộng ra chứ cứ tương hết cả ra đây, chi em nó lại đề phòng rồi các bác lại khó "chiến"
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em hình như cũng cảnh ngại yêu,chỉ mong cho được ngày xưa hồi PTTH hay THCS sao mà yêu dễ thế,thích yêu rất tự nhiên thoải mái
  5. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ngồi yên một chỗ thì lại chả NGại với cả Chán Yêu.
    Đây là bệnh của những người hay nghĩ+ ít việc để làm.
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ít thì cũng chả fải, nhưng mà hay ngồi nghĩ xa xôi vẩn vơ nó thế.
    Hình như mình cũng ngại
  7. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Èo, hội trưởng á? Không làm đâu . Cùng lắm thì mình chỉ làm phó hội trưởng thôi .
    Hội trưởng vào là lại không yêu được nữa í, chứ không phải là ngại yêu
    [/quote]
    PR cho bác này nào: Các bạn gái hãy để ý tới tâm tình của bác trungmabu128 nhé. Bác ý không thích là hội trưởng kiểu này lấy vợ về cũng thích làm phó thôi. Bạn nào muốn chứng tỏ tài chỉ đạo gia đình thì đây là cơ hội đấy.
    (nhắn riêng bác chủ topic: qc cho thế nhớ vote nhé,)

  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ mơ về nơi xa lắm vậy
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hay nghĩ thì có thể, dưng mà cũng không ít việc đâu nhá ko chấp tepriu nhá
  10. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Túm lại theo tớ thì cách tốt nhất để cải thiện tình trạng chán yêu + ngại tìm hiểu là: Cứ phớt nó đi. Đừng có cái kiểu đi đâu, gặp em nào cũng cứ phải xác định là gặp nó để tìm hiểu, và yêu. Cứ làm bạn bè cái đã. Như thế sẽ thấy thoải mái hơn. Đi chơi nhiều hơn, để gặp nhiều người. Trong số ấy, kiểu gì chả có người mà mình thấy là....hay hay trong khi nói chuyện. Từ những ng` hay hay ấy, mới bắt đầu tìm hiểu dần (thông qua việc là bạn bè). Sau này nếu thấy hợp thì tiến xa hơn, ko thì thôi, cứ coi như thêm 1 người bạn. Cuộc sống nên để nó thoải mái đi. Kể cả ko lấy vợ lấy chồng....cũng vẫn được cơ mà Miễn là thấy thoải mái

Chia sẻ trang này