1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngại yêu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 04/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ngại yêu!!!

    Sau một vài cú sốc thì bỗng dưng cảm thấy ngại đi cưa gái, ngại yêu và ngại cái việc phải làm lại từ đầu. Nhưng lại không thích sống độc thân. Mâu thuẫn nhở!!!
    Không biết có ai giống mình không? Vô đây chia sẻ nha.
  2. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngại yêu mà ko muốn sống độc thân thì.....rước đại thằng bạn về sống chung cho đỡ ngại,vừa có người sống cùng mà đỡ phải cưa cẩm
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Giống quá, giống quá, giống quá đi mất thôi.
    Trời sao bây jờ có vẻ ai cũng ngại yêu, ngại hẹn hò, ngại yêu đương tìm hiểu nói tóm lại là ngại làm lại từ đầu là thế nào nhỉ
    Nhưng e khác bác chủ topic ở chỗ là e bây jờ lại thích độc thân thế mới đau nhiều lúc thấy buồn nhưng có bạn bè và mấy cái box trên ttvnonline này cũng thầy bình thường như cân đường hộp sữa ah
    Chúc pác mau có người yêu nha mà hok có người yêu thì kiếm bồ cũng được mà
  4. xchuoilax

    xchuoilax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại còn bị vài cú sốc nữa cơ đấy. Nhiều quá bác ạ. Tớ nghĩ 1 cú là đủ lắm rồi
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chưa bị cú sốc nào cơ mà vẫn ngại yêu. Chưa thấy việc sống độc thân là có rì ko tốt. Sống một mình chỉ lo lắng và quan tâm tới sức khỏe thầy u, công việc, học tập liệu mình có quá ích kỷ ko nhỉ.
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chạ có ý định sống chung với thằng bạn nào hết cả, nhưng có cô bạn nào muốn góp gạo thổi cơm chung thì may ra...
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đã từng có thời kỳ trải qua giống cái chỗ vàng vàng của bạn nên bây giờ không muốn lặp lại nữa, vui gì đâu mà lặp lại
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    nói vài cú sốc là cho nó thuận cái mồm chứ thực ra là chỉ cần một cú sốc tinh thần cũng thấy đủ dư chấn của nó rồi
  9. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều mục đích sống, yêu đương cũng là 1 trong 1 vài cái mục đích đó, nếu cảm thấy mục đích này chưa đạt đc thì tạm thời tìm niềm vui trong cái khác vậy. Quan trọng là lúc nào cũng phải niềm nở, lạc quan để sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp nhất sắp đến với bạn
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bi quan thế nhỉ, cái gì thì cũng qua đi thôi mà sao phải nghĩ. Sống cho hiện tại và tương lai cơ mà sao fải sống cho quá khứ. Sống vô tư đi bạn cho trẻ lâu chứ cứ nghĩ như bạn thì già chết lên được ấy chứ

Chia sẻ trang này