1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngại yêu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 04/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ngại...ngại thât...ngại laị phải bắt đầu lại từ đầu...nhiều khi nghĩ quẩn quay xừ lại với ng yêu cũ cho rồi
  2. miubeou

    miubeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    "Có những lúc tôi cảm thấy mình đang bước đi, đang hít thở trong một không gian vô vị. Tôi cảm nhận được sự bất an trong chính mình. Cuộc sống của tôi thiếu một mảnh ghép để trở thành hoàn hảo. Nhưng tôi không tin tình yêu chính là mảnh ghép cuối cùng đó. Từ lâu lắm rồi, tôi có niềm tin vững chắc rằng tình yêu không là món ăn chính trong bữa tiệc cuộc sống. Nó chỉ có thể là món gia vị cho thêm đậm đà, thế thôi. Có gia vị thì tốt, mà không có cũng chẳng chết ai. Ăn nhạt một chút thôi".
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hacienda bao nhiêu tuổi, có mấy mảnh tình vắt vai rồi mà cứ quên quên nhớ nhớ, ngại ngại ngùng ngùng thế
    Hee hee, tò mò tý thôi, chứ jờ tớ cũng ngại yêu kinh khủng. Ngại việc phải làm quen, rồi phải tìm hiểu, rồi lại phải hẹn hò, phải tiếp nhận hoặc giữ lấy tình cảm ng` khác... Yêu mà cũng ngại, nghe buồn cười nhỉ, nhưng mà là sự thật.
    Ngại yêu vì sợ, biết rằng cho dù có khởi đầu cả trăm câu chuyện mới thì kết cục mình viết ra vẫn luôn chỉ là 1 mà thôi. Hiểu lầm, tan vỡ, chia tay, đau khổ, và lại tru lên rằng "giá như đừng quen biết nhau"
    Chán lắm rồi...
    Vừa ngại yêu, vừa lười yêu, thế này thì cứ tung tăng đi hái hoa bắt **** dài dài, nhở, mọi ng` nhở
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mình cũng hơi bi quan thật. Có lẽ vì sợ điều gì đó, sợ già chẳng hạn. Có người nói ai cũng có nỗi sợ, khi mục tiêu càng khó thì nỗi sợ càng lớn.
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đối với tui thì tình yêu vẫn luôn là một món ăn chính, chỉ có điều bây giờ cảm thấy ngại đi chợ thôi.
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    @HoneyN...: cũng đã trải qua vài mối tình rồi, lớn có, bé có mà chưa mối tình nào vắt được lên vai cả...thế mới lo chứ
    Bây giờ cứ nghĩ đến việc phải làm quen với một người xa lạ, khai báo từng thông tin cá nhân, tạo dựng niềm tin và quan hệ...thấy oải quá
  7. oliver_kahn

    oliver_kahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng giống tôi quá. Sau một vài lần sốc như vậy tôi cũng thấy chán nản, thậm trí có lúc bị trầm cảm. Tôi cũng không còn muốn tấn công em nào nữa, mặc kệ cho cho các em muốn bay nhảy với ai thì bay nhảy.
    Nhưng tôi cũng vẫn muốn có ai đó bên cạnh để chia sẻ lúc cô đơn, lúc buồn, vui... nhưng lại ngại chẳng buồn làm những việc phải làm để có được một cô gái bên cạnh.
    Nhưng tôi nghĩ cũng không hẳn vậy đâu bác ạ. Theo tôi nghĩ tốt nhất là hãy tạm nghỉ một thời gian cho thời gian xóa đi những cú sốc và cũng để có thời gian lấy lại thăng bằng cho chính bản thân mình rồi lúc đó tự con người mình sẽ tự tìm đến cái mình muốn thôi, như kiểu đói thì sẽ tìm cơm để ăn vây... Thanks for sharing.
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    cũng đang ngại yêu, ngại theo đuổi, ngại hẹn hò, trải qua hai ba mối nhưng chả đc bao lâu thì xong fim hết, đường em đi cứ đi, đâm ra giờ chả tin tưởng vào ai cả. tối tối lại lang thang lên ttvn xem các bác chém gió vẫn vui như thường
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hic ... tớ cũng đang nghĩ jống bạn này nhưng chắc ko làm quẩn đuợc
  10. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là 1 phần của cuộc sống.
    Nên nghỉ ngơi 1 thời gian để vượt qua nỗi buồn.

Chia sẻ trang này