1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngại yêu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 04/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em Lan Anh nhà mình nhanh chân thế chứ nị, mèo cũng xin 1 chân vào hội mí
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tui cũng y như vậy. Tui sợ lặp lại cái cảnh phải dỗ dành, giải thích cho người ta hiểu. Một lần dốc sức mà không thành, nên bây giờ thì mặc kệ nó, cứ để cho ông Trời sắp đặt thôi.
  3. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngại yêu fết . Mà cũng cần người yêu fết.
    Nhưng chán lắm kiểu yêu nhanh chóng nhận lời rồi lại nhanh chóng chán. Đúng là cái j tới nhanh cũng chẳng bền vững. Chả hiểu có tình cảm đúng với chữ " yêu " hay không, chỉ biết là đã làm nhiều người đau lòng rồi ... chán lắm ... yêu với chả đương :-<
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    lập hội ngại yêu nào, có lẽ hội này nhiều người lắm đó
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ngại thật. Chỉ muốn thừ ng ra.....thích làm mọi việc 1 mình....cảm thấy có thì tốt hơn, nhưng k có cũng k sao....
    Chỉ là đôi khi nghĩ vậy.....in love mà...ngại yêu....
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tất cả đều muốn có ng` yêu (từ trên trời rơi xuống) nhưng lại ngại, lại lười.
    Thôi thì lập hội đi cho rồi, ngồi bốc phét chờ sung rụng cho đỡ lâm phải cảnh túng quá làm liều
  7. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ chả bg làm thế đc...thôi thì cứ phó mặc đến đâu thì đến vậy
  8. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn là động lực để phát triển mà, hehhehe. Hãy cưa khi còn có thể bác ah, sau này cưa cùn rồi chỉ có kêu trời thôi.
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bác này tuổi trẻ mà ko máu gái thì cũng lạ,,,,phải máu lửa lên bác ah. Em giờ thay đổi suy nghĩ,,,,tán gái là một thú vị. Mục tiêu của em giờ là 2 tháng lên giường với 1 cô, sau sẽ là 1 tháng 1 cô...... (Các bác đừng ném đá...cái xứ em ở one night stand là chuyện thường )
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ném đá này. Rầm!!!
    Phải nói lại là, gái ở xứ bác này thật... bất thường
    Cẩn thận nha, sau này gặp "real love", em nó lại choảng bác câu "anh đã từng thế, chắc với em cũng thế thôi" thì lại dằn vặt cay cú đau đớn "giá như mình chưa từng..."

Chia sẻ trang này