1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫm đi...ngẫm lại......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TuongVy, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm đi...ngẫm lại......

    Xấu....cô bé nào trong gương mà có cái mặt dễ ghét thế này

    Già.... chết rùi, mới sáng nay dậy đã thấy thêm mấy nếp nhăm

    Dốt.... 15 năm học hành thế mà .....vẫn con số 0 trong đầu

    Ngốc.... chả biết lừa ai toàn bị người ta lừa, già trẻ, trai gái đều thích lừa mình tuốt

    Đoảng .... động vào việc gì, việc ấy hỏng

    Lười.... nước đến chân ko thèm nhảy... nưóc tới cổ, vẫn ung dung..... đến khi ặc ặc mới chịu tát luôn một thể

    Vô duyên.... nói thì to... mà cười cũng chẳng kém gì

    Oái sao mình lại hoàn cảnh thế này nhỉ





    TuongVy
  2. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Xấu -> thui so mình với Cindy làm rì
    Già -> gừng càng già càng cay
    Dốt -> biết mình dốt tức là vẫn có cái rì trong đầu
    Ngốc -> ngày xưa bác hồ dạy phải thật thà dũng cảm
    Đoảng -> càng hỏng càng có cơ hội thay mới -> kích thích sản xuất phát triển
    Lười -> Chờ nước nhiều bơm một thể khỏi phải tát -> khôn
    Vô duyên -> 1 nụ cười làm người ta trẻ 3 s
    Uh đúng là hoàn cảnh thật vợ ah, nhiều điểm tốt thế thì chết
    người mà ko có điểm xấu thì cũng gay go !!!
  3. Eros

    Eros Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Theo tả chân thì giống em Thị ....
    "I kiss you ... goodbye"
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    bênh vợ kinh quá
    Thị gì í nhỉ? Thị Nở à?

    Have you ever really loved a woman?
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Xấu: hị hị, ai mà xấu thế ko biết , xấu trai hơn mình cơ à
    Già: ối chết, sao lại già hơn đứa cháu mình thế nhỉ, cháu mình đã hơn 1 tháng rồi, thế mà vẫn có người già hơn, thôi, để mai về bảo nó đừng có khóc nữa
    Dốt: ừ đã bảo rồi, cái bọn Tây là nó dốt lắm, cứ sang bên đấy làm gì, rồi bây giờ than thở
    Ngốc: hehe, chẳng biết lừa ai, vì chẳng còn ai để lừa
    Đoảng: hic hic, động vào việc gì việc ấy hỏng, động vào anh nào anh ấy hỏng
    Lười: nước đên chân ko thèm nhảy, nước đến cổ cũng ko thèm nhảy, ta biết bơi ta sợ gì nhảy
    Vô duyên: hu hu, sao tôi vô duyên thế này, chẳng ai thèm yêu cả, có vài chục anh thôi, hu hu
  6. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hic, chong ui !
    Vay thi vo la vo may day, neu la vo le la vo hong chiu dau vo se bye bye chong day. hic.
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  7. banco3nguoi

    banco3nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    The bet way to get out of your sorrows is helping others to get out of theirs
    Được sửa chữa bởi - banco3nguoi vào 24/05/2002 00:23
  8. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ờ sao mà tao cũng thế mày ah.
    Gẩm............NGÀY XƯA mang tiếng khôn ngoan. hay bắt nạt bạ bè.......bây giờ giở hơi tệ.Có hôm ngồi vào mâm cơm cứ thế mà xới, chả nhớ đến bát thứ mấy, đến lúc no o ních nổi nữa thì cái bát thứ 4 (hay5 cũng chả nhớ.....)vẫn còn đầy ú ụ, lại bị thầy u mắng tiểu thư ăn bỏ mứa cơm
    Béo...tao 52 cân rồi mày ơi, ngày xưa có mỗi 48, bây giờ nghĩ mà đau lòng wé
    Điệu............bây giờ chat nhiều quá mắt càng ngày càng cận lòi cận lác ra,nhưng mà điệu o muốn đeo kính, sợ xấu cơ ạ...hậu quả là o nhìn thấy gì cứ lao thẳng vào người ta...bây giờ đầu vẫn còn đau đây này
    Chợ búa.....ngày trước con ngoan trò giỏi đâu bít nói năng chợ búa là gì.....bây giờ mở mồm ra là như bà hàng tôm hàng cá, càng ngày càng nhiều kẻ thù........
    Sỹ..........ngày xưa ai khen gì cũng chối đây đẩy ,bây giờ cư bịa ra cho người ta khen, có 1 thì nói 10, o khen thì thổi kèn khen lấy.......
    Cha chả,để nghĩ tiếp nhá. chắc còn nhiều lém
    Liều_Điệu
  9. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    oh the ma ngay truoc.....ong thay boi bao minh the nao cung vo phai mot nguoi nhu vay..........Co nen tin khong Tuong Vy nhi?
    Alliance2403
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he công nhận là bạn lieudieu béo thật
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi

Chia sẻ trang này