1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tình chợ Khâu Vai - 3 địa danh Cao B

    Tổng quan là đi 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái nguyên.

    Ý tưởng lập lên chuyến đi này dựa vào câu nói lưu truyền trong dân gian:

    Cao Bắc Lạng Hà Tuyên Thái. Gọi là lục tỉnh phía Bắc.

    Lịch trình Tổng quan như sau ( Chưa thiết kế được chi tiết):

    Chúng ta sẽ đi các địa danh sau:
    -Hà Giang: thăm Cực Bắc của Tổ Quốc với cột cờ Lũng Cú, Quản Bạ.
    -Tuyên Quang: thăm Nà Hang nổi tiếng
    -Bắc Kạn: thăm Hồ Ba Bể huyền thoại
    -Cao Bằng: Thăm Thác Bản Dốc đẹp như mơ, hầm kháng chiến??..
    -Lạng Sơn: đi dọc đường Bắc Sơn mùa lúa non, đòng đòng với ruộng bậc thang chân núi và dòng suối trong vắt bao bọc xung quanh, những bản làng thấp thoáng xung quanh đường.
    -Thái Nguyên: huyền thoại Hồ Núi Cốc hoặc đổi bằng địa danh ở Võ Nhai

    Phương tiện: Xe Máy ( sẽ fix khoảng < = 5 xe ). Hiện tại đã có 1 Xế, 1 Ôm.

    Kinh Phí:
    đang tính toán

    Thời gian:
    Để chuyến đi có sự thi vị và tránh quá gấp gáp về thời gian nên mình nghĩ đi vào ngày nghỉ 30/4 ?" 1/5 là hợp lý nhất. Dự kiến 30/4 ?" 1/5 ( khoảng 7 ngày đổ lại , mọi người sẽ xin nghỉ thêm vài ngày. Số ngày chính xác sẽ thiết kế dần dần). Chúng ta đi vào cuối tháng 4 sang tháng 5 sẽ được thưởng thức bức tranh của Sắc Màu, của lúa non, của đòng đòng , của ruộng bậc thang, đi vào Vụ Chiêm. Tháng 5 nếu trời bình thường chúng ta cũng sẽ tắm suối , nước sẽ không còn cạn nữa. Như vậy là hội đủ tinh hoa của miền sơn cước: Có Ruộng Bậc Thang, có Suối Reo, Thác Chảy, cảnh vật lại trong veo.

    Đi vào ngày quốc tế lao động : 30/4 ?" 01/5






    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 08/08/2009
  2. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi mà đã thấy hồi hộp rùi . A. Đ ơi 7 ngày cớ á, gay go nhỉ, nghỉ kiểu gì đây. 30-4/1-5 vào t4-t5. Lên đường tối t3 -tối CN về?nghỉ mỗi ngày t6. Chẹp. chưa đủ 7 ngày , chắc phải nghỉ thêm rùi. Chít thật nghỉ thêm mấy ngày nữa đi chơi vậy. May mà mấy cung này em chưa đi hết.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì hì, riêng ngày 1 thì không thể đi từ HN - Hà Giang và lên thăm Lũng Cú được
  4. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chạy sớm sớm một tí (3h) thì lên Lũng Cú tầm chiều tối còn ngắm cảnh đường vào, chụp ảnh. Tối không thích ngủ ở trong đó thì thêm hơn tiếng là cùng đi đêm ra Đồng Văn bác ạ

    Được chichuot sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 19/02/2008
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Để tớ lập cái lịch trình toàn chạy là chạy
    Ngày 1:
    HN - Tuyen Quang - Hà Giang,
    ngày này nên xuất phát sớm
    HN - Tuyên Quang đi theo lối Sơn Dương - QL 2C đến Sơn Dương hỏi đường đi Tân Trào thăm cây đa, đình Hồng Thái (sẽ xa hơn lịch trình chạy thẳng đến HG khoảng 30km cho cả đoạn đi và về) còn nếu không thì chạy thẳng tới thị xã Tuyên Quang - Hà Giang theo đường QL 2. Nếu k qua Tân Trào thì các bạn nên đi thằng tới Quản Bạ, còn nếu qua Tân Trào chơi thì tới thị xã HG là đủ.
    Ngày 2: HG - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn
    Cung đường đẹp, k nên đi nhanh quá.
    Ngày 3: Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc - Cao Bằng
    Một ngày vất vả, vượt sông Nho Quế bằng bè và nếu cung đuờng k có thêm vất vả gì, các bạn có thể đến Cao Bằng lúc tối
    Ngày 4:
    Cao Bằng - Đơn Chương - Pắc Bó - Trà Lĩnh - Trùng Khánh, ngủ đêm tại trùng Khánh
    Ngày 5:
    Trùng Khánh - thác bản Giốc - Trùng Khánh - Quảng Uyên - Cao Bằng
    nếu chơi nhanh tại Bản Giốc, nếu buổi trưa ra đuợc tới Cao Bằng thì buổi tối có thể ngủ tại Ba Bể, chạy theo QL số 3 tới Nà Phặc - Chợ Rã
    Ngày 6: có thể chơi ở Ba bể (cái này tớ k rành lắm) buổi chiều về Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội
    không nên đi theo lối Bằng Lũng - Định Hoà vì qua mấy khu doanh trại quân đội, thời gian đi qua có thể bị khống chế và đừong không tốt.
    Tạm thế, cũng đủ các tỉnh nhỉ ? :D
    Các bạn bổ xung và thêm thắt nhé, 7 ngày thì hợp hơn, có thể chơi kỹ hơn ở Ba Bể
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Xadieu xem tôi đì zai cung này thế nào nhé! Mục tiêu là lục tỉnh, lại còn phải đảm bảo rất nhiều tiêu chí, ăn, nghỉ và điểm chơi?.Thế nên rất khó để có thể có cung vẹn toàn về tất cả các mặt được, sẽ phải đi hơi vòng vèo một chút. Hành trình là lục tỉnh, chính vì thế cũng sẽ đi trong lục ngày, Hành trình này, 1 ngày sẽ đi tầm 200 ?" 250 km, chắc cũng đảm bảo được. Cái quan trọng nhất, anh em ta biết sắp xếp thời gian, tác phong nhanh nhẹn trong mọi tình huống thì đảm bảo sẽ không lãng phí 1 phút nào, đúng như lời DUONGKHAN chủ topic Ý THỨC KHI ĐI DU LỊCH ?oAnh em biết đi thì đông mấy cũng đi được, xa mấy cũng chạy được?

    Ngày 1 : Hà Nội ?" Thái nguyên (80) ?" Hồ núi Cốc(vào 20, ra 20) - Bắc Kạn ?" Phủ Thông ?" đường201- Chợ Rã (cách hồ Ba bể 20 km) Như vậy tổng cộng chặng này sẽ rơi vào tầm 250 Km, Chặng này chơi mỗi Hồ núi Cốc nên không lo đường dài. Từ Hà nội lên Bắc Kạn sẽ chạy lối QL 3 (bằng mọi giá ta phải chạy đến Chợ Rã huyện Ba bể, vì ngày hôm sau chúng ta rẽ trái chiến 279 sẽ đi qua Hồ Ba Bể và Địa danh du lịch Na Hang, sẽ mất thời gian cho chặng này. (Ăn trưa tại thị trấn Bắc bé huyện Phú Lương ?" Thái Nguyên, nghỉ đêm tại thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể - Bác Kạn )
    Ngày 2 : Chợ Rã ?" Hồ Ba Bể - Na Hang (Tuyên quang ) ?" ngã 3 Việt quang ( Bắc Quang ?" Hà Giang, đường 279 ) ?" Hà Giang ( Chặng này chơi 2 điểm nên đi ít, kịch kim cũng chỉ 180Km, định tính phi luôn Quản Bạ nhưng do Hà Giang ?" Quản Bạ rất đẹp phải để dành hôm sau đi còn ngắm cảnh, ăn trưa tại khu du lịch Na Hang, nghỉ đêm tại Hà Giang )
    Ngày 3 : Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh ?" Lũng cú ?" Đồng Văn ?" Mèo Vạc ( đường 4c và 217, chặng này chạy ra chạy vào Lũng cú nên cũng phải tầm 200 km, ăn trưa tại Lũng cú, nghỉ đêm tại Mèo Vạc )
    Ngày 4 : Mèo Vạc - Bảo Lạc ?" Nguyên Bình ?" Cao Bằng ( đường 34 ) ?" Trùng Khánh (TL 206, Trùng Khánh cách thác Bản Giốc 25-30km, chặng này cũng rơi tầm 220 km ) đau cái là Thác Bản Giốc hùng vĩ nhất Việt nam lại nằm cuối chặng, sáng hôm sau mới ngắm thác được. Chặng này đi qua huyện Bảo Lạc và huyện Nguyên Bình hứa hẹn cung đường tuyệt đẹp của miền núi Cao bằng ( có lẽ phải bỏ hang Pắc bó vì ngược đường và ra, vào cũng mất hơn trăm km, ăn trưa Tại thị trấn Nguyên Bình, nghỉ đêm tại Trùng Khánh )
    Ngày 5 : Trùng Khánh ?" thác Bản Giốc ?" Trùng Khánh ?" Quảng Uyên ?" Đông Khê ?" Thất Khê ?" Na Sầm ?" Lạng sơn ( 200km)
    Ăn trưa tại Đông Khê, nghỉ đêm tại Lạng sơn
    Ngày 6 ; sẽ thăm thú Phố Kỳ Lừa, ngắm nàng Tô Thị, viếng chùa Tam Thanh và Thành nhà Mạc ??..sau đó sẽ phi về Hà nội 175km với 1 A mới phi tít mù.
    @ all : Các bác xem xét giùm em là chúng em dậy từ 6h sáng, oánh răng rửa mặt, ăn sáng trong vòng 1 tiếng, đúng 7h xuất phát. Trưa thì ăn nghỉ 1 tiếng, còn lại là thời gian đi và chơi ạ, cho nên chạy 1 ngày với chừng ấy km thì cũng không có gì là to tát cho lắm. Và đây là cũng toàn thành phần thích cưỡi ngựa xem hoa, chiến bình bịch cả ngày không biết mệt.
    @ xadieu : ông xem xét kỹ lại hành trình này của tôi nhé!, tôi lên lịch trình này và với cách chạy của anh em mình thì vẫn thoải mái thời gian chơi bời, không căng chút nào cả, cứ mỗi ngày là đều có những điểm chơi của ngày đó, tỉnh đó, và chia đều mỗi ngày khoảng 200km. Số Km tôi tính cũng tương đối chính xác, vừa trên bản đồ, vừa search trên google các tỉnh thành đấy.OK
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    trùi ui lịch trình phê wúa, tiếc là các bác chỉ rủ cao thủ đi thôi. em thì chưa đi du lịch bằng xe máy nhiều, nhưng đi xe máy trên đường đồi núi, dốc.... thì khá tốt. các bác thương thì cho em đi cùng học hỏi kinh nghiệm với. ah, ý thức và tác phong du lịch của em cung rất tốt đấy ạh, em học du lịch mà. mong các bác thương cho. alo cua em: 0978978885
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì hì, bạn Điêu không biết rồi, muốn đến Lũng Cú, bạn phải đi qua những điểm tớ nói (HG - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn)
    Cung này đẹp, rất đẹp, các bạn nên dành 1 ngày để đi, nếu cố sang Mèo Vạc sợ phải đi đêm, mà con đèo Mã Pì Lèng là con đèo đẹp nhất Việt Nam, không nên đi vào ban đêm, nên ngủ tại Đồng Văn để sáng hôm sau sang Mèo Vạc và qua đèo ngaọn cảnh.
    Lịch trình của bạn Liketourism khác hợp lý
    Ngày 1:
    Các bạn nên đi thẳng vào hồ Ba Bể để ngủ đêm tại đây,
    Ngày 2:
    Sáng đi thuyền qua hồ rồi đi Na Hang - Chiêm Hóa - Nà Con - Việt Quang - Hà Giang. Vì đừong 279 đoạn Na Hang - Nà Con - Việt Quang có một đoạn đường nhỏ, chủ yếu là đi bộ, các bạn đi đông nên đi theo lối Chiêm Hóa rồi vòng lên. Ngủ đêm tại Hà Giang
    Ngày 3:
    HG - Quản Bạ - Đồng Văn
    Ngày 4:
    Đồng Văn - Mèo Vạc - Bảo Lạc - Cao Bằng - Trùng Khánh
    Cung này phải qua sông bằng bè và trên đường có thể có nhiều sự cố như đường lầy, hoặc đang làm đường, hoặc phải qua suối, nếu trời khô thì mọi việc se thuận lợi hơn
    những ngày sau thì lịch trình như bạn like lập, ổn thỏa cả, nhưng nhớ là chơi thác Bản Giốc ít thôi, nếu không sẽ Lạng Sơn muộn. Đoạn Cao Bằng - Lạng Sơn đi dọc theo đường 4b, là đường lịch sử trong chiến tranh chống Pháp, có rất nhiều di tích cũ, không biết đã làm xong chưa ? có bác nào conrfim vụ này hộ em với.
  9. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    nếu không nghiện chè Thái tu 15 ấm / 1 ngày thì không nên qua Hồ Núi Cốc, mà nếu có qua thì qua đập nước phía nam thăm anh em làm thủy lợi ở đấy nhé.
    Từ Na Hang lên Ba Bể 40km chỉ có 7km đường xấu nhớ hỏi kỹ không lạc, tới Đầu Đẳng sau 6giờ tối có khi không còn thuyền, mà tại đó ăn ngủ cũng tệ.
    Hà Giang thì ngon rồi đừng đi tối phí đường, lúc nào cũng đẹp, nhưng Mèo Vạc qua Cao Bằng thì còn tuỳ thời tiết
  10. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hị hị sếp Sờ mai ơi, ngày 1 mà chạy đến hồ Ba Bể là khó đấy, vì còn chơi Hồ Núi Cốc và đã là 250km rồi. Đúng là con đèo Mã Pí Lèng tớ chưa được ngắm, nên cân nhắc để ngắm Mã Pí Lèng lúc bình minh. Thế nhưng khi search thông tin trên Google thì lại thấy chiến đường 34 chặng Cao Bằng qua Bảo Lạc, Nguyên Bình cũng phê lắm, thế này lại bị xích vào ngày 4 là 2 xị cây, vậy là ngày 4 sẽ rơi tầm 240 ?" 250. Sẽ thay đổi chặng này để ngắm Mã Pí Lèng. Mà từ Quảng Uyên (cao Bằng ) đi Lạng Sơn chúng tớ chạy 4A nhé, 4B bắt đầu từ Lạng Sơn mà. Cám ơn sếp Sờ mai góp ý nhé.

Chia sẻ trang này