1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo mọi người. Giờ mới điểm danh được. Về tối hôm qua nhưng mạng ở nhà lởm không online điểm danh được.
    Điểm danh đây:
    - Xadieu_2000 và Hoadem về nhà an toàn tới HN lúc 10h. Một ngày KINH HOÀNG và một chuyến đi nếm đủ dư vị: vui, buồn, phiêu du, lãng mạn, mạo hiểm, sợ hãi, mệt mỏi, vui sướng, hoan hỉ, cay, đắng, ngọt ngào, mặn mà.......
    Sơ lược chuyến Phượt:
    Chuyến đi tổng hành trình đo được: 1500km. Hầu như ngày nào cũng dính 1 ít đi đêm và cố. Ngày cuối cùng là khủng khiếp nhất, do chủ quan và không tính được quãng đường về + trời mưa tầm tã, gió lạnh qua đèo. Ngày đó xuất phát lúc: 12h15 cách HN 400km. 400km chưa biết đường ra sao và qua bao nhiêu con đèo. Nhìn số km mà chán chường.
    Áo mưa thì đểu, thấm ướt cả quần lẫn áo, thay mấy lần mà vẫn mưa, lanh. Sáng hôm chủ nhật vẫn ở Thác Bản Giốc thoang dong đến 10h. 10h tới động Ngườm Ngao chơi đến 12h15. Sau đó phi về Trùng Khánh, áo mưa bị mưa to gió lạnh thấm ướt đẫm người. Phi về Quảng Uyên - Tx Cao Bằng lúc 3h. Lúc đó quãng đường là 288km. Đến Ngân Sơn mệt mỏi dã dời, sức cùng lực kiệt, quãng đường lúc đó là 265km, thời gian lcú đó là 5h. Tất cả đồ sơ cua, tăng lực đã mang ra dùng hết sạch: thuốc tăng lực, chống cảm, giữ ấm, ......vẫn thấy lạnh băng vì quần áo ướt sạch.
    5h35 có mặt ở Phủ Thông quá mệt mỏi vì vượt con đèo. Lúc này quá mệt mỏi, buồn ngủ, thân xác tê dại dã dời. Nghĩ dừng chân . Quãng đường mù mịt phía trước. Lúc đó cách HN 200km. Nhớ lời anh Dugia nói: đóng từ HN - Phủ Thông( 3h15 phút). 5h50 xuất phát Phủ Thông. Còn 200km
    7h giải quyết được 80km. Lúc này quãng đường tới HN là 120km. Gần như Thể Xác tan rã, chỉ còn tinh thần là sống.
    10h về đến HN.
    Về Hn mới biết mình sống. 400km trong nửa ngày đã giải quyết xong. Một lần phá sức khủng khiếp trong đời , trong điều kiện thời tiết bất lợi. Chỉ còn mệt...............mệt......
    Nhưng lại vui vì mình đó chẳng qua chỉ là thử thách đối với mình. Đó chẳng qua là thử thách, là sự bù trừ, là sự đối lập trong cái đối lập của triết học. Tất cả 5 ngày đi chơi điều kiện khí hậu đều đẹp tuyệt, cực kỳ thuận lợi và ngày chủ nhật cũng là đẹp tuyệt khi đi chơi, chụp ảnh hết cảnh Thác Bản Giốc. Sau đó khi ra về mưa tầm tã....Luật bù trù mà thôi........
    Cảm ơn người bạn đã cỗ vũ tinh thần và đặc biệt Đại Hành Gia Dugia đã động viên giúp đỡ. Cảm ơn Chau_Phuc, Hiền Riku. Đặc biệt thứ 2: Hoadem. Rồi meta_juve, boy_gun,keduca, Loan, RONG CHƠI HỘI........


  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác điêu pro đã trở về. Đọc lịch trình của bác đủ thấy cung đường khủng và tốc độ fượt của bác. He he, hôm nào làm bữa chúc mừng bác chinh phục được cực Bắc cái nhỉ?
    Cho em hỏi là bác có lượm đá Tây Côn Lĩnh về k đấy ạ?
  3. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng a điêu đã trở về đọc cung đường của a mà e sợ quá ạ
  4. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
  5. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    vao diem danh cung bac'' Dieu.Nha em ngheo hom nay moi'' du tien dung mang. hi`.hom nay e moi lai. suc''. Chuyen di kinh hoang that.Nguog mo bac'' tuong doi'' nhung nguong mo em hoi nhiu.
    Chuc'' mung bac'' va em lan nua
    Binh yen trong tung khoanh khac!
  6. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Xạ điêu và em Hoa đêm:

    [​IMG]
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hờ.hờ....chú cười sặc mà nhạt thế - hàng họ của anh vẫn bình thường như cân đường hộp sữa chú điêu ah ... anh chỉ sợ chú cứ hay hỏi thế mà ra chỗ khác hỏi thì nại phải đi thay 1 số thứ đồ giả hay phải đi đổi CMT thì chết dợ ... chuyến đi hoành tráng thế thì phọt mấy cái ảnh coi sao nhỉ .
  8. mailhot

    mailhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cung khủng thế này mà chỉ có độc cái ảnh thôi à? Chụp khi nào thế?
  9. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt sao lâu thế Điêu Huynh ơi,em đợi sốt ruột quá rồi. Chỉnh sửa đc đến đâu post lên luôn đi.
  10. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Ối, a xạ điêu cũng đi cửa khau nghĩa Thua^.n ah, e chup duoc a?nh ca''i cot^. mo^''c tu*` do*`i nha` Thanh da^''y
    Tiec la` luc ve muon qua e ko kip tam khoang Thanh Ha`

Chia sẻ trang này