1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác Điêu phi xe lên đấy chắc phải chui vào nhà mấy anh trông trạm quay xe nhỉ? Đoạn này đi ngăn ngắn nhưng em thấy phê phết
    Tặng bác cái ảnh chị em đi từ trong đó ra nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người 2 việc: Thứ nhất thời gian bận quá( máy ảnh lởm...) nên chậm trễ việc post ảnh và Thứ 2 là mình đã không đi được TCL như mục tiêu đã đề ra.
    Lịch trình đi như sau:
    Thời gian:
    - Từ 29/4 đến ngày 04/5: 5,5 ngày 5 đêm
    Tổng số km:
    Khoảng 1500km.
    Địa điểm chính:
    Tuyên Quang - Hà Giang - Cao Bằng.
    Thành viên:
    Xadieu_2000 và Hoadem_2004
    Chi tiết:
    Xuất phát lúc 6h ( nhưng mãi khoảng 7h - 7h30 mới khởi hành được)
    Ngày 1:
    Xuất phát 7h30 HN
    HN - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tam Dương - Tx Tuyên Quang - Hàm Yên.
    Ngủ đêm tại Sơn Trang rất kỳ lạ ở Hàm Yên( khi đã cạn xăng, trời mưa lất phất, một đêm không trăng không sao và người lữ khách muốn dừng chân thì Sơn Trang: Anh Hùng Trang lại xuất hiện trong mờ ảo)

    Ngày 2:
    9h30 ( do hành lý quá cồng kềnh nên xuất phát muộn)
    Hàm Yên - Suối khoáng Thanh Hà , Vị Xuyên - Tx Hà Giang - Cổng Trời Quản Pạ - Núi Đôi Quản Pạ - Tam Sơn Quản Pạ - Thanh Vân - Cửa Khẩu Nghĩa Thuận - Lùng Tám - Cán Tỷ - Tam Sơn Quản Pạ
    Ngày 3:
    7h xuất phát
    Quản Pạ - Offroad Bát Đại Sơn - Yên Minh - Phố Cáo - Phó Bảng - Trekking Phố Là - Phó Bảng - Dinh Vương Chí Sình - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc
    Tối Mèo Vạc - Khâu Vai( uống rượu tại Khâu Vai đến 6h sáng)
    ( Khoảng 300km)
    Ngày 4:
    7h sáng Khâu Vai - Mèo Vạc
    ( ngủ nghê và ăn trưa)
    1h30 Xuất Phát
    Mèo Vạc - Niêm Sơn - Lý Bôn - Bảo Lâm - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Nguyên Bình - Tx Cao Bằng
    ( khoảng 250km)
    20h30 có mặt ở Tx Cao Bằng
    Ngày 5:
    Xuất phát khoảng 7h30
    Sáng:
    Tx Cao Bằng - Nước 2 - Hà Quảng - Mộ Kim Đồng - Hang Pắc Bó + Suối Lê Nin + Núi Các Mác
    Chiều:
    Pắc Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Offroad Thuỷ Điện Móc Cọp - Thác Bản Giốc
    (Khoảng 150km)
    Ngày 6:
    Sáng:
    Chơi Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao
    Chiều:
    Khoảng 12h15 - 12h30 bắt đầu xuất phát từ :
    Chặng 1: Thác Bản Giốc - Trùng Khánh - Quảng Uyên - Đèo Mã Phục - Đèo Giàng - Tx Cao Bằng - Đèo Cao Bắc - Ngân Sơn - Nà Pặc - Phủ Thông
    Có mặt Phủ Thông lúc 18h ( nghỉ chân)
    Chặng 2: Phủ Thông - Tx Bắc Kạn - Chợ Mới - Phú Lương - Tp Thái Nguyên - Sông Công - Sóc Sơn - Cầu Thăng Long - HN.
    Khoảng 400km. Về HN lúc 10h.
    (Chặng này khổ nhục nhất do chủ quan lịch trình)
    Được kiemmaxadieu sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 11/05/2008
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đây là sơ đồ Cung đường đã đi trông rất ngoằn nghèo: đúng ra nếu trời hôm đó mưa không quá to, gió không lớn, 2 hành khách không bị mưa thấm ướt hết cả 3 bộ quần áo thì sẽ có một Cung tròn( về theo hướng Quảng Uyên - Phục Hoà - Bắc Sơn - Thái Nguyên - Hà Nội):
    Ghi chú:
    - Những đường màu xanh là đường chính
    - Đường màu tím là đường rẽ nhánh vào nơi nghỉ, làng, xã, điểm du lịch, cung offroad và trekking.......( tôi thích đường rẽ nhánh và thích lang thang bởi vì nơi đó vắng vẻ....)
    [​IMG]
  4. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 1
    Xuất phát ở Hn khoảng 7h
    Hà Nội - Vĩnh Yên: đến thành phố Vĩnh Yên thấy đói bụng cồn cào nên rẽ vào quán cơm quen ở đường Trần Bình Trọng làm bữa cơm tối cho ấm bụng.
    8h30
    Vĩnh Yên đi nhầm đường gần tới Vĩnh Tường sau đó quay lại đi rẽ hướng Sơn Dương( lúc đó nhớ ra đường này thằng Tranganh đã từng dẫn mình đi 1 lần)....
    Từ Sơn Dương đường tối và nhỏ xuyên qua khu dân cư. Đâu đó thấy không khí náo nức của ngày nghỉ 30/4. Bắt đầu thấy dân Phượt với túi đồ, xe minsk khơ đi cùng chiều và nhiều nhóm nô nức. Vẫn chỉ là 2 tiếng Khâu Vai...........
    Trò chuyện và song hành cùng vài nhóm Phượt sau đó do họ đi quá chậm nên Xadieu cứ vượt vượt mãi. Mặc kệ sau lưng là ô tô, là minks và cào cào,............và rồi qua dốc, men theo dốc núi và một bên là vực sâu và hơi lạnh của sương gió núi. Chỉ còn màn tối om và người hành khách thì lầm lũi đi. Sau lưng là bầu trời như mực..........
    Đến Tuyên Quang lúc 10h - 10h30
    Ngã 3 Tuyên Quang và Hà Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đến Tx Tuyên Quang mưa cứ lất phất rơi. Quyết tâm sẽ đi luôn tới Tx Hà Giang. Nơi đó chỉ còn cách khoảng 160km. Mưa lúc tạnh lúc rơi cũng như bình xăng lúc cạn lúc đầy nhưng lúc này cách TQ khoảng 50km hoặc hơn...bình xăng xe Xadieu đã gần cạn. Thi thoảng những trạm xăng bên đường đã đóng cửa. Đường vắng tanh, không có ô tô và cũng không có bóng dáng dân Phượt đi trong đêm. Cứ mòn mỏi đi và hy vọng ....rồi gần như Ảo ảo hiện ra trước mắt trong lúc người hành khách đã cần một tiếp xăng hoặc một nơi dừng chân.
    Sơn Trang nhà sàn hiện ra ở Hàm Yên. Đó là một Hắc Điểm.. tần ngần Xadieu cảm thấy mất mặt. Dù gì cũng là : Danh Môn Chính Phái mà lại phải vào nơi hắc điếm thế này. Rồi cuối cùng không còn sự lựa chọn vì xăng đã kiệt không thể đi tiếp nên đành thuê tạm 1 phòng trọ 2 giường nhưng em Hoa đêm thì nhất quyết thuê 2 phòng. Lại còn đòi:
    - Giữa 2 phòng phải là tường gạch cơ. Úi giời ơi! Lạy mẹ......chưa bao giờ thấy cô nào như cô này. Mình trong đàng hoàng tử tế, hiền lành thế mà còn nghi ngờ mà đòi nhà sàn thì làm gì có vách = xây gạch không bằng.....và rồi tranh cãi mãi cũng chìm giấc ngủ. Đêm đó cũng không trăng không sao và cũng không rõ tôi và cô ấy nằm ngủ như thế nào... Chỉ biết là 1 đêm ngủ ngon.....
    Ngày 2
    Đến suối khoáng Thanh Hà - Vị Xuyên tắm nước khoáng nóng.
    Đường vào Thanh Hà ( tên ngọt ngào như tên người con gái) và con đường vào cũng đẹp như vậy. Rất mềm mại và uốn lượn, 2 bên là lương ngô và cây cọ già, những núi đồi trập trùng và những hàng tre xanh mướt. Đường vào rất giống nơi tôi rất thích ở Huế - khu suối khoáng Thanh Tân.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Suối khoáng Thanh Hà:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Thanh Vân cũng rất đẹp. Nghe thấy tên Thanh Vân là muốn vào, tên nghe cũng rất nữ tính và rượu ngô Thanh Vân cũng say đắm lòng người. 2 bên đường cũng gần giống Vị Xuyên nhưng rộng hơn và thoáng tầm mắt hơn. Toàn nương ngô và ngô.
    Đoạn xẻ núi ở Thanh Vân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đi qua Thanh Vân tới Nghĩa Thuận và cửa khẩu Nghĩa Thuận.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vẫn Nghĩa Thuận nhưng chưa có ấn tượng gì lắm với đoạn đường này:
    [​IMG]
    Và rồi cảnh đèo dốc ngoạn mục, dốc 5 tầng hiện ra, những khúc cua ngoặt như trêu nghẹo lòng người. Chỉ tiếc là sợ biên phòng tịch thu máy ảnh nên không chụp cảnh đèo dốc như vậy. Hôm đó rất may cho tôi, gần như không có bóng người qua lại. Thi thoảng có 1, 2 xe máy đi ngược chiều. Không một bóng dân Phượt nào đi qua, chỉ có mình tôi và Hoa đêm giữa không gian tĩnh tại và yên bình, giữa những đồi núi và trập trùng là hoa dại. Nơi đó gọi là nơi " Sơn Dã Lãng Mạng" mà tôi đã hứa cô ấy
    " Ta sẽ đưa nàng đến những nơi Sơn Dã Lãng Mạn ...."
    Thấp thoáng những Bông Hoa miền sơn cước, miền biên thuỳ. Những bông hoa dại mong hoang vắng nơi sườn đồi, sườn núi. Đẹp hoang dã và lãng mạn....
    Không biết là Hoa gì: Hình như Hoa Bạc Hà
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nơi sườn đồi ấy trập trùng ruộng bậc thang là những cây, hoa ly li ly ti nho nhỏ, lá xanh ngát , trông xa như bức tranh giữa xanh của cây cỏ, màu trắng và màu tím...nó có 3 cánh. Người đời gọi nó là : Mạch 3 góc hay gọi tên thân thương Tam Giác Mạch............
    Lần đầu tiên trong đời Xadieu_2000 và Hoa Đêm được chiêm ngưỡng Tam Giác Mạch nở đúng mùa hoa. Lần đầu tiên thấy hoa cũng như là lần đầu tiên, là mối tình đầu. Ấn tượng thật khó phai.
    He hé những nụ, những cánh và đua nhau khoe sắc. Mạch 3 góc Hà Giang nở muộn hơn mạch Cao Bằng. Và sau này tôi cũng chỉ thích mạch ở Hà Giang và nếu có lần sau tôi cũng chỉ đi ngắm mạch ở Hà Giang. Nó đẹp và lãng mạn hơn .
    Mạch Hà Giang nằm ở các ruộng bậc thang, sườn đồi , nhấp nhô trập trùng, địa hình thay đổi và nó tươi thắm, trong một bông hoa có đủ cả trắng lẫn tím....đẹp đến nao lòng.
    Xạ Điêu ngồi thẫn thờ ngắm nhìn ruộng hoa Tam Giác Mạch mà quên đi thời gian và không gian. Dường như tạo hoá đã ban tặng cho chàng ruộng tam giác mạch còn sót lại nơi nhân gian.......
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này