1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Những Hoa mạch xuất sắc nhất, đủ màu sắc nhất cùng khoe sắc đua tranh. Ai sẽ dành chức Nữ Hoàng đây. Mời độc giả bầu chọn mấy bức hình sau: Mạch trắng, mạch phớt hồng, mạch hồng
    Mạch trắng (trắng muốt nhưng nhuỵ hoa lại phơn phớt hồng)
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mạch trắng hồng( phơn phớt hồng):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là:
    đây cũng là những bức ảnh cuối cùng chốt hạ những bông hoa thiên nhiên tuyệt mỹ ). Xin tạm biệt những bông hoa đẹp trên bước chân phiêu du của người lãng tử.
    Mạch Hồng
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi quý vị độc giả mến mộ:
    Do bị ép về việc post ảnh. Trong lúc bối rối nên đã post nhầm thứ tự địa lý. Đúng ra trước khi đi Thanh Vân - Nghĩa Thuận phải đến Tam Sơn - Quản Pạ trước. Phải đi qua Cổng trời Quản Pạ và núi đôi Quản Pạ. Nay xin post bù và khẳng định lại là:
    qua Cổng trời Quản Pạ, núi đôi Quản Pạ. Sau đó mới đến Tam Sơn - Quản Pạ, Thanh Vân, Nghĩa Thuận .
    Quản Pạ:
    [​IMG]
    Cổng trời Quản Pạ:
    [​IMG]
    Đường lên Cổng trời Quản Pạ dành cho: người yếu bóng vía, phụ nữ có thai và cho con bú.....Con đường mà Đại Hiệp Xạ Điêu lên Cổng Trời là phi luôn xe máy lên đường bên cạnh, cực nhỏ, đi đoạn đó lại nhớ đến Tà Si Láng( đoạn lên Trống Chùa). Đi đường phi xe máy lên nhỏ dã man và sóc, lên lại gặp 2 con chó dữ. Đường bậc thang thì đơn giản, không có trở ngại gì:
    [​IMG]
    Từ Cổng trời nhìn xuống:
    [​IMG]
  5. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Một phút nhớ nhà, nhớ mẹ ngồi khóc tu tu....
    Xin mời các bạn có lời bình hay cho tác phẩm này. Mình vẫn chưa nghĩ ra lời bình thấu đáo cho tác phẩm này. Dù các bạn là kẻ thù của Xadieu_ 2000 trong giang hồ hay trong box thì hãy vẫn bình chọn, nếu được mọi người tâm đắc sẽ đích thân Xadieu sẽ hậu tạ ). À quên, bình luận có văn hóa nhé:

    [​IMG]
  6. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Những con đường ngoằn nghèo uốn lượn và thung lũng Quản Pạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Những làng mạc và những ô cỏ xanh:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Núi đôi Quản Pạ trong truyền thuyết dần dần hiện ra trong trí tưởng tượng, trong mờ sương khói ảo:
    [​IMG]
    Núi Đôi Quản Pạ:
    Lúc đó Hoadem ngồi sau lưng Xadieu chỉ vào Núi Đôi:
    Nguyên văn( em thề nếu em nói dối 2 đầu gối em = nhau):
    Hoadem_2004: chỉ tay vào Núi Đôi. Nói với Xạ Điêu : anh ơi! Giống đồ thật nhỉ! Sau đó tự vỗ vào người.

    ( Hành động này quá khó hiểu so với trí tưởng tượng thiếu phong phú của Xạ Điêu) . Hành động này nhớ bác Đức Da Đỏ bình luận hộ. Em không đủ trình....đây xem có giống đồ thật không? Tiếc là chụp hơi bị nghiêng nên có vẻ không cân lắm. Nhưng nhìn ...ng ....o ...n ...phết...
    [​IMG]
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ruộng bậc thang cạnh Núi Đôi. Cạnh đó cũng rất nhiều Núi Đôi. Nó không tròn trịa nhưng nhọn hoắt....núi kiểu này có mà thủng lưng.......
    Một lần nữa lại phải nhờ bác ĐỨC DA ĐỎ bình luận xem Núi Này với Núi Đôi trước. Cái nào .....ng...o...n hơn? Đâu mới là núi thực sự và tuổi của Núi. Mời nhà Núi Học: Đức Da Đỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc Núi đôi Quản Pạ.
    Chiến mã Xạ Điêu lại tiến về Yên Minh qua Cán Tỷ và Lùng Tám, chờ đợi offroad Bát Đại Sơn.
  10. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được xadieuphai sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 12/05/2008

Chia sẻ trang này