1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng hành trình Hà Giang - Cao Bằng của chú Xadieu !
    Ảnh rất đẹp ,có tình ,chụp lên tay ! Những địa danh hiểm ,lạ của Hà Giang chú cũng đặt chân gần hết đấy !
    Những chia sẻ này thật có ích cho giới DL bụi và những người chưa đi ...
    Tiếp tục nhé !
    Thân mến .
  2. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3:
    7h xuất phát
    Quản Pạ - Offroad Bát Đại Sơn - Yên Minh - Phố Cáo - Phó Bảng - Trekking Phố Là - Phó Bảng - Dinh Vương Chí Sình - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc
    Tối Mèo Vạc - Khâu Vai( uống rượu tại Khâu Vai đến 6h sáng)
    ( Khoảng 300km)
    Offroad BÁT ĐẠI SƠN: đã nghe danh tiếng lẫy lừng về 1 trong 2 dãy núi cao nhất Hà Giang vì vậy mà ngày thứ 2 hôm đó đã phải quay từ Yên Minh về nguợc Quản Pạ để ngủ đêm. Sáng hôm sau đi cung Bát Đại Sơn. Tối hôm đó ở Tam Sơn Quản Pạ hết không còn một phòng, nhà nghỉ, khách sạn Tam Sơn, nhà trọ đều hết sạch. Dân tình khắp nơi đã đổ về xem Chợ Tình Khâu Vai, từ Tuyên Quang trở đi Xạ Điêu gặp xe nào biển 29 cũng đều 2 tiếng : Khâu Vai à! ...........
    Lang thang mãi ở Tam Sơn . Lúc đó khoảng 19h - 20h gọi điện cho anh Dugia để tìm hướng giải quyết. Lúc sau được tin có nhóm Tophit mang lều và bạt hạ trại nên cũng đỡ lo. Nghĩ rằng đêm nay ngủ nhờ ở lều của họ 2 người cũng ổn.

    Lúc đó ôm Hoadem_2004 cũng đã mệt mỏi và ể oải sau những hành trình đi đêm , đi và chụp ảnh liên tục và điều đó cũng thúc giục Xạ Điêu tự tìm cho mình một nơi dừng chân mà không phải nhờ ai cả.
    Lại lang thang lang thang khắp các quán ăn, phòng trọ còn sót . Cũng không có kết quả. Gần như vô vọng thì vận may cũng mỉm cười. May gặp cô chủ quán quê gốc Xuân Đỉnh, chồng quê gốc Nam Trực .......

    2 người lếch thếch về nhà cô chú. Thực ra tối đó cũng rất hay và buồn cười. Nhà cô chú không kinh doanh nhưng có khách lỡ đường là cho ngủ nhờ. Nhà bán thịt chó nên trong nhà toàn mùi thịt chó.

    Cô chú nói không lấy tiền và ngồi nói chuyện toàn đồng hương. Cả tầng 2 nhà cô chú khoảng 120m2 tha hồ ngủ, chỉ tội nội thất không có gì. Nhưng đâu cần thế là tốt lắm rồi. Lúc đó tôi tự nhủ. Giờ mình đã không phải nương nhờ ai mà cũng có thể giúp người khác rồi. Bởi vì 01/5 này đã không còn một phòng nghỉ ở Tam Sơn. Những người khác thì sao? họ cũng không có nhà mà ngủ....
    Nghĩ thế tôi lang thang ra đường và gặp một số xe biển 29....và đi theo 2 bạn này nhưng họ bảo đã có nhà trong khi vẫn đi lượn liên tục như tìm nhà. Mãi sau mới biết là nhóm của Tophit.....
    Tối hôm đó có ra chào nhóm này định rủ giao lưu nhưng thấy không có vẻ gì thân thiện nên tôi thôi và tối hôm đó ngồi uống cà phê với XL2882.....
    Sáng hôm sau: 6h xuất phát tiến về Bát Đại Sơn:
    [​IMG]
    Nô nức đi chợ Tráng Kim:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cưỡi ngựa đi chợ:
    [​IMG]
  3. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Con đường Bát Đại Sơn. Vẫn chưa có gì đáng kể, chỉ có đường đất và có chút đá nhỏ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biển cấm, bắt đầu từ đây: máy ảnh, cờ tổ quốc và những hành động khác thường có thể bị cấm hoặc bắn. 30/4 - 01/5 là ngày giới nghiêm, quân đội trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu. Sau này khi tôi vào chơi đồn biên phòng Bát Đại Sơn mới biết. Lúc đó tôi và Hoadem vẫn rất hồn nhiên: cờ quạt cắm đầy xe, cờ việt nam phủ quanh người. Cả người, xe rực toàn màu đỏ ối.....
    [​IMG]
    Hoadem_2004 trước biên giới: sắp bị bán nhưng vẫn không biết. Mặt rất ngơ ngơ.
    [​IMG]
    Hoadem_2004: Vẻ mặt tươi cười hớn hở đang ngấm men ái tình. Biết đâu sắp bị Xạ Điêu bán sang TQ mà không hay:
    [​IMG]
    Chân dung "Kẻ buôn người" Xạ Điêu ( trông ghét nhờ...)
    [​IMG]
    Ảnh này nhìn mới ghét. Đi chỉ 2 người, thỉnh thoảng có 1 vài bức chụp xe và không thể chụp 2 người cùng lúc được. Ảnh đơn cũng chỉ 1, 2 chiếc để minh chứng không lại bị người đời dè bỉu bảo là "Điêu":
    [​IMG]

  5. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    2 nick name trên lưng áo và chiếc áo của họ đi hôm đó.
    Cảm ơn em Sóc ngố đã vẽ cho anh tác phẩm này trong vòng ý tưởng và thực hiện là 1 ngày. Tuy rằng nó vẫn chưa thể hiện hết ý tưởng Xạ Điêu đưa ra
    Ôm: Hoadem_2004
    [​IMG]
    Xế: Xadieu_2000
    [​IMG]
  6. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Bát Đại Sơn đi và cứ đi. Nó song song với đường quốc lộ 4c ngăn cách qua một con sông. Và đường lổm ngổm là đá, đá. Lúc đó tôi tự hỏi hay mình đi nhầm đường. Sau đi mãi mà nó vẫn chỉ song song với đường QL 4C. Bát Đại Sơn là ngọn núi cơ mà! Sao vẫn là đường bằng, cao độ không hề lên tý nào.....
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã đi đúng đường và vào chân Bát Đại Sơn. Danh tiếng về 1 trong 2 ngọn núi cao nhất Hà Giang này đã nghe qua. Nên tôi gửi lại đồ không dùng đến cho nhà dân người Mông. Hành lý chỉ còn gọn nhẹ:
    Nhà người Mông:
    [​IMG]
    Đường bắt đầu có cao độ và độ dốc bắt đầu tăng lên. Cảm giác bắt đầu hơi hơi có. Đường vẫn là đất và ngoằn nghèo một chút. Một bên là hoa dại và ruộng bậc thang:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con đường tôi đi. Trong đầu tưởng tượng là cung Offroad ngang hoặc ít hơn chút ít Tà Si Láng. Tôi tự so sánh với Tà nhưng vẫn còn cực ngon, đường vẫn chưa có gì là khó đi: rộng không có đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những em bé vùng cao. Nhìn các em thật thương tâm vì hoàn cảnh thiếu thốn của các em mà không làm gì được, lực bất tòng tâm. Các em đã phải giúp cha mẹ rồi, đúng ra tuổi này là tuổi ăn, học cơ mà.
    Nghĩ lại thấy mình quá vô tâm đã tính lúc đi bảo mua kẹo....cho các em. Lúc sau quên béng đi mất chỉ toàn nhớ chuyện đồ ăn của mình xem đủ chưa,....thật vô tâm. Nhiều lúc nhớ câu nói Trịnh Công Sơn
    " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...." và mình chỉ biết nói câu đó mà không làm được.... đó là trẻ em ở Tà Si, Phình Hồ và giờ Hà Giang mà vẫn quên...
    [​IMG]
  9. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vẫn con đường rất ngon lên đây là đỉnh Bát Đại Sơn qua một đồn biên phòng. Lúc đó cờ quạt vẫn bay phấp phới, chỉ có sự ngơ ngác của người dân khi có người lạ. Hôm đó cũng tuyệt không một bóng dân Phượt nào đi vào hoặc ra. Thi thoảng gặp 1 , 2 người dân đi xe máy ngược chiều...
    [​IMG]
    Đánh dấu: cách đó khoảng 200m là đồn cuối cùng trước khi sang Trung Quốc. Thò thụt dấu máy ảnh chụp trộm :
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieuphai

    xadieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã chụp đủ số ảnh cần thiết ở Bát Đại Sơn. Để trưng trắc và mị dân làm chiêu cuối cùng là vào thẳng đồn để hỏi thăm và cũng xin phép xem có được phép chụp ảnh không. Thực ra là chụp hết rồi và cũng muốn có chỗ nghĩ chân, uống nước. Đây cũng là mánh thôi, không phải hành vi quang minh chính đại lắm!
    Vào đồn biên phòng gặp anh Vàng và anh Hải. Cà kê trà mãi đến 1h đồng hồ, lúc sau bị các anh cảnh cáo vì không được phủ cờ và treo cờ trong phạm vi này. ....và 9h cũng lúc chia tay , không quên xin thêm ít chè để về uống.
    Xuống Bát Đại Sơn chia tay tất cả. Hẹn một lần khác sẽ lên để cách anh dẫn lên núi hái chè cổ thụ và sang TQ chơi....

Chia sẻ trang này