1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá. Nhất là những cái ảnh ở trên đèo
    @ Hôm qua sinh nhật pác mà em khỗng đi được, sr bác nhé, nhìn cái bánh gatô hôm qua đẹp thía, đẹp nhất hai chữ XẠ ĐIÊU, mà chắc mấy chữ ấy do người nhà mình vít thôi!
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Em rất buồn vì gia đình có tang. Bà nội em vừa mất tối nay 20h.
    Từ chuyến đi Hà Giang - Cao Bằng 30/4 vừa rồi em rất thấp thỏm sợ bà mất mà mình không có ở nhà. May lúc đó bà không đi.
    Mấy hôm về em cố gắng post ảnh và thức đêm để post mong cống hiến và có bức ảnh, bài viết gọi là khá hơn các lần trước của em. Nhưng ảnh còn quá nhiều và nay gia đình có tin buồn.
    Tạm thời ảnh topic này em chưa post vội. Bao giờ xong việc sẽ post!
    Qua topic này em xin có lời cảm ơn đến những người bạn trong thời gian qua đã gắn bó box DL và người bạn , chiến hữu. Đặc biệt đại ca Du. Em có lời tạm thời chia tay, lời chào một thời gian khoảng 49 ngày hoặc hơn.

  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    chân thành chia buồn cùng Bác .
    Mong bác sớm quay lại tiếp tục chia sẻ những chặng đường Phượt nhé Bác !
  4. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em xin gửi lời chia buồn tới gia đình bác!
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chia buồn tới xadieu_2000 cùng gia đình!
  6. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với anh và gia đình!
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Em chân thành cảm ơn các bác đã chia buồn cùng em và gia đình. Báo cáo các bác và RONG CHƠI HỘI: chuyện hậu sự của Bà Nội em đã ổn. Bà ra đi nhẹ nhàng và hậu sự không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm trước bà đi thì mưa như bão, như trút nước từ Hn tới Hà Tây. May sao hôm sau lại cực đẹp, mát dã man và đưa xong mưa phùn rất nhỏ. Lúc đưa bà chuẩn bị Hạ huyệt em thấy Cuồng phong kêu gào khiếp quá...
    Còn chuyện Phượt thì chắc vẫn phải để hết 49 ngày. Hết THÂN TRUNG ẤM của bà mình mới đi được. Nhưng trên 4R vẫn tham gia được. Coi như là giam chân cho bớt hư, đi nhiều thấy hư hỏng....
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Box Du Lịch dạo này xôm và nóng quá. Em post lên đã các bác Hạ Hoả và giảm tải cái Topic hot bầu Mod. Em không có ý kiến gì về cuộc bầu chọn này. Đã không màng gì đến VINH HOA PHÚ QUÝ rồi....
    Tiếp tục ngày thứ 3:
    Ngày 3:
    7h xuất phát
    Quản Pạ - Offroad Bát Đại Sơn - Yên Minh - Phố Cáo - Phó Bảng - Trekking Phố Là - Phó Bảng - Dinh Vương Chí Sình - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc
    Tối Mèo Vạc - Khâu Vai( uống rượu tại Khâu Vai đến 6h sáng)
    ( Khoảng 300km)
    Ngày này đã giải quyết hết Phó Bảng. Giờ đến Trekking Phố Là.
    Giới thiệu qua về Phố Là: Bản của người Pu Péo với lời nguyền giữ rừng
    Những bộ tộc nhỏ bé giữa đại ngàn:
    Trên cao nguyên đá Hà Giang địa đầu Tổ quốc, người Pu Péo từng được xem là những cư dân đầu tiên khai phá vùng núi non hiểm trở này.
    Trải qua bao biến cố thăng trầm, hiện nay dân số của cả dân tộc này chỉ còn vài trăm người, bản làng của họ nằm chót vót trên đỉnh ngọn núi Duống Mý Tảy Dhổ Dưng Ken, cao 1.949m so với mực nước biển, ngọn núi cao nhất vùng cao nguyên đá.
    người Pu Péo từ Trung Quốc thiên di đến Phố Là phải qua 48 địa danh thì 33 địa danh ở trên đất Trung Quốc. Người Pu Péo đến Phố Là được khoảng 300 năm. Và hiện nay bên Trung Quốc, tại khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Vân Nam) có rất đông người Pu Péo đang sinh sống. ?oTôi đã sang đó để ?ogiao lưu? rồi? - ông Pháng khẳng định.
    Mặc dù đến vùng cao nguyên đá từ trước người Mông, Hoa, Tày... nhưng người Pu Péo hiện nay còn lại trên mảnh đất ?ođầy thạch trụ này? với con số quá khiêm tốn so với người các dân tộc khác. Trên cao nguyên đá Hà Giang, người Pu Péo sống rải rác ở ba huyện Đồng Văn, Yên Minh và Bắc Mê; trong đó huyện Đồng Văn có số nhân khẩu đông nhất là 285 người, sống rải rác ở năm xã và một thị trấn.
    Sống xen kẽ với các thôn, bản của người Mông, Tày, Nùng..., ?ongười Pu Péo ở đâu cũng ít nên chỉ là ?oem út? trong các lĩnh vực?, ông Củng Diu Pháng nói. Lúc còn công tác, ông Pháng đã đi đến hầu hết những nơi người Pu Péo cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Giang
    cộng đồng chỉ có 900 người nhưng người Pu Péo vẫn còn sử dụng trống đồng trong các ngày lễ chay và đây là một trong số rất ít các dân tộc VN còn sử dụng trống đồng - niềm tự hào và biểu tượng của nền văn minh đất Việt.
    Trống đồng của người Pu Péo không to như trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ... mà chỉ nhỏ như cái thau, đặc biệt khi đánh phải có đôi, gọi là trống ?ođực?, trống ?ocái? và hai con ?ođực? và ?ocái? phải quay mặt vào nhau. Người đánh không sử dụng dùi mà dùng củ chuối để đánh, tiếng không vang xa nhưng ấm và trầm như thân phận lặng lẽ của tộc người Pu Péo
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lời thề giữ rừng của người Pu Péo hay lời truyền dạy của Hóa công( sưa tầm)
    Loài người luôn tự mãn coi mình là văn minh. Chính vì thế nên có không ít con dân của quả đất đã và đang phải nhận ra góc sai lầm của nền văn mình kỹ trị. Cái giá chúng ta phải trả vào những ngày này là sự phẫn nội đầy giết chóc của các thảm họa thiên nhiên. Là cả hành tinh vừa mải mê với tên lửa vũ trụ, vừa bặm mội lo cách vá chặn những dòng thác tai ương đến từ tầng Ozon thủng toang hoác. Giữa lúc ấy, ít ai ngờ được rằng, bí quyết thuận hòa với thiên nhiên đã được hóa công ( trời đất) ý nhị truyền dạy qua lời thề giữ rừng của một cộng đồng nhỏ bé, sống khuất nẻo trong những cánh rừng xa xôi.
    Cộng đồng người dân tộc Pu Péo( xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang), bao đời nay vẫn lưu giữ một nghi lễ kính cẩn với những cánh rừng nguyên sinh của mình. Năm lại năm, tháng lại tháng, xuân qua hạ tới thu sang, nhằm vào một ngày đẹp trời, họ tấu dâng với Thần rừng những gì gan ruột nhất: lời thề giữ rừng. Rừng đã và đang như viên ngọc xanh ôm ấp người Pu Péo đến tân ngày nay trong sự ngỡ ngàng của nhiều cộng đồng người thiển cận phá rừng để kiếm miếng ăn, những kẻ uống thuốc độc để giải khát...... thương thay sự độc ác.....
    Giữ rừng bằng tâm linh, từ tiền kiếp, một thứ nghi lễ nông nghiệp không thể thiếu. Có một ngày cả cộng đồng nhỏ bé ra trước cửa rừng đầu bản cùng hành lễ, rồi cùng nghe lời thề giữ rừng vang lên khắp xóm Củng Chá của người Pu Péo. Lời thề vang lên như tiếng của cỏ cây, như lời sấm truyền của tạo hóa. Người Pu Péo sống hồn nhiên giữa hoang sơ. Cha ông họ vẫn thế và con cháu họ vẫn thế. Giá mà lời thề giữ rừng này lan rộng xuống các nơi và nhân rộng mô hình này thì đâu còn thảm họa. Lời thề giữ rừng người Pu Péo thiêng liêng như lời thề của dân Y, lời thề Hypôcrate.....
    Dân ca Pu Péo:
    " Ở các thần thánh tổ tiên
    Thần rừng Bium, rừng Hiêng
    Thiền rừng Kiên, rừng Kiện
    Thần rừng Ruông, rừng Níe
    Thần rừng Xạn, rừng Sán
    Thần rừng Xân, rừng Xề
    Thần núi đá trập trùng.....
    Cầu cho xóm bản:
    " Đừng cho sét đánh xuổng ruộng
    Gió, đừng cho nó to
    Bão, đừng cho nó lớn
    Mưa, đừng cho nó nhiều
    Nước vào ruộng, nước đủ cho lúa uống
    Nắng, đừng cho hạn hán
    Thấy gió về, đẩy gió lên núi
    Thấy mưa nhiều, đuổi nước xuống khe
    Thấy bảo về thì quạt bão đi: ....
    Ngày lễ người Pu Péo: 30/4 âm lịch đón thần linh xuống thăm bản làng. Lễ tiễn thần: 5/5 âm lịch....
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trekking Phố Là
    Người ta nói: Văn học Châu Á bắt nguồn từ một triều đại, một thế hệ hay cả một bối cảnh lịch sử. Văn học Châu Âu thì khởi phát từ một sự kiện, giai thoại nào đó......Đối với tôi cũng như vậy.

    Tôi đi đâu, đến đâu cũng bởi vị một giai thoại nào đó. Đến Huế vì có tà áo dài tha thướt và có Cây ngô đồng với giai thoại về Tứ linh thú là Chim Phượt Hoàng. Đến Hà Giang bởi có chợ tình Khâu Vai, có cao nguyên đá, có ruộng Tam Giác Mạch và rừng Phố Là. Gần như tôi đi theo bản năng, bản năng tự dẫn tôi đi đến nơi tôi thích. Những nơi hoang sơ cô tịch tôi như trở về với nhà mình với tinh thần và thể xác, sức lực tăng lên gấp bội....
    Trekking Phố Là. Cái này nghe phong phanh một người bạn nói và đã thôi thúc tôi tìm đến Phố Là.....
    Từ Phó Bảng tiến về Phố Là qua đồng Biên Phòng:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này