1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đường vào Phố Là quanh co uốn lượn, dốc cua tay áo dạp cả người, không gian rộng lớn và cô tịch. Lúc đó tôi nhìn hao hao giống cảnh lên Tà Si Láng nhưng đường lên Tà thì toàn đất và đá còn đường lên Phố Là thì đường nhựa, đẹp dã mạn, mịn như da con gái. Nhưng nó hao hao ở nét quanh co....
    Một bên là núi đá, một bên là vực sâu và cánh rừng xanh ngắt. Chỉ có tiếng xe và 2 con người nhỏ bé. Không có một ai đi lại, chỉ tôi và hoa đem. Thi thoảng có một số dân họ ngơ ngác nhìn chúng tôi lạ lùng. Họ trông mộc mạc và phồn hậu. Không gian yên tĩnh và kỳ lạ. Gió thổi vi vu mát rượi:
    Mỗi một con đường là có một cảm nhận về không gian và thời gian và Phố Là cũng vậy. Xen lẫn sự khám phá, háo hứng có chút gì đó mạo hiểm và hơi sợ sợ.
    Con đường thì quá đẹp nhưng kẻ chụp thì không dám thể hiện nhiều bởi vì nơi đó cấm địa.
    Một con đường tập lái đúng nghĩa:
    [​IMG]
    Phải chăng là Tà Si:
    [​IMG]
    Chỉ anh, có em và những con đường ngoằn nghèo giữa không gian tĩnh mịch và nguyên sơ của cây, cỏ, của tam giác mạch và bông cải vàng lay động:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đánh dấu: ở Phố Là chỉ duy nhất chỗ này là đánh dấu được. Nếu vượt qua biên giới sẽ đến UB Xã.
    [​IMG]
    Khi vào Phố Là qua các con đèo, vực sâu, qua cánh rừng của người Pu Péo sẽ đến nơi đồng bằng và không gian rộng lớn. Một công trường XD hiện ra nơi các đồng nghiệp đang làm việc.
    [​IMG]
    Gần đến trạm điện Phố Là tự nhiên thấy 1 con xe: Dream cao biển 29. Xạ Điêu phanh két lại king hoàng. Không ngờ cao nhân nào lại giá lâm nơi đâu. Trên chiếc xe biển 29 là chiếc mũ bảo hiểm để đằng sau, đoạn yên sau.
    Đây chính là Ám Hiệu của giới Phượt. Có nghĩa là: đang KẾT TỦA VÀNG.
    Trong đầu đã nghĩ đến: Cao thủ hàng đầu như Dugia, Tù trường, Hoankiem, Hoangbquang, tabalo, LinhEvil, Toet, susungot, Donghailongvuong, vespacutduoi, .......
    Chần chừ tôi vòng vèo đi lại yến kiết xem mặt Cao thủ nào......mãi sau bức màn cũng được vén mở hết sức buồn cười. Chủ xe này không phải là dân Phượt mà là kỹ sư Cầu đường công ty Tedi lên Phố Là thi công. Hộ khẩu Hn nhưng gốc Hà tĩnh ....
    Bắt tay với người đồng nghiệp đồng thời hỏi tên họ sau này có gì sẽ dùng đến.....

  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới ngó qua topic và biết tin buồn, chia buồn cùng ông nha.
    Hóa ra ông cũng vivu ngó nghía Phố Là cơ đấy, hay lắm không? kể và post ảnh nhiều đi, tôi cứ thấy khoai khoái mấy cái vụ Pu péo lắm.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    À quên lại thiếu một chi tiết cực kỳ quan trọng:
    Trước khi đến trạm điện và khu xây dựng Phố Là. Gần hết đoạn đường nhựa là những ruộng hoa Tam Giác Mạch và luống Hoa Cải vàng rực.
    Lúc đó trên tay Hoadem_2004 là bó hoa Tam Giác Mạch rất to lấy ở Phó Bảng. Xạ Điêu nhìn bó hoa và tự hỏi tại sao không phối thêm màu vàng của Ngồng Cải vào màu đỏ, trắng , hồng của Tam Giác Mạch. Sắc màu sẽ phong phú và đẹp hơn....
    Ngay lập tức Xạ Điêu dừng xe lại. Lấy trong túi đồ thanh dao ngắn 50cm, giống hệt Đại đao, thanh này dao Mỹ nên cực sắc. Được Xạ Điêu phong tặng là PHONG TÌNH ĐAO.
    Chàng sải bước chạy xuống thung lũng nơi có ruộng Cải Ngồng vàng rực như bức tranh, nơi có ruộng nương và một vài người Pu Péo đang cày cuốc.
    Những bông cải những ruộng cải vàng cao vút và rất đẹp nhưng chủ nhân thì không thấy đâu. Chỉ thấy xa xa cách đó khoảng 300m có một số người đang cày cuốc.
    Chàng nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ trong Thâp Diện Mai Phục khi Tuyền Phong dẫn Tiểu Muội đến nơi thảo nguyên Hoa Dại nơi : Sơn Dã Lãng Mạn.....ý nghĩ của sự đùa cợt...
    Đầu nghĩ, chân đạp, tay rút Phong Tình Đao chàng hít một hơi thật sâu. Chân đạp mạnh và chạy chạy chạy, tay phải cầm Phong Tình Đao lướt qua thân cải. Chỉ có tiếng đạp vào đất và lả tả rơi , Phong Tình Đao của chàng sáng quắc chói rọi dưới ánh mặt trời. Lưỡi đao của chàng đã chém gọn rất nhiều rất nhiều Cây cải ngồng, lả tả lả tả rơi xuống đất.
    Chạy mãi chạy mãi đến khi hết ruộng cải qua rất nhiều thửa ruộng mới cày. Rất lâu Xạ Điêu mới tới nơi vài người Pu Péo đang cày cuốc. Hạ bàn vừa dừng lại là lúc cúi người xuống chào họ, không quên rút ra ít tiền và cảm ơn họ.
    Đồng thời quay vòng chạy lại phía ruộng cải. Hành động xảy ra quá nhanh làm người Pu Péo trở thành Tru Tréo không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kịp hiểu tiếng King. Chỉ ú ớ lên vài tiếng và mãi sau cười hề hề......
    Khi Xạ Điêu quay một vòng quay lại chàng dắt Phong Tình Đao vào bao bên hông. Cúi người nhặt một Ôm cải vàng trèo lên đỉnh dốc, trèo mãi trèo mãi và trèo mãi.....

    Người lãng tử bên hông giắt Phong Tình Đao, khuôn mặt chàng nở nụ cười tươi và xa xa nhưng rất gần. Con Hãn Huyết bảo mã của chàng đang quay đầu sang phải( Wave Zx đỏ) và sau lưng ngựa là người con gái rất nhu mì đang đợi chàng. Tay cô cầm Bó Tam Giác Mạch..........Mắt trao mắt Hoa Trao tay. Tim trao tim. Lúc đó Cơn khát của Xạ Điêu cũng tiêu tan bởi vì chàng và nàng đã Uống mắt nhau mất rồi. Bó Hoa Cải giờ đã kết duyên với Tam Giác Mạch . Một màu vàng vàng vàng, một màu hồng hồng hồng........
    Hãn Huyết bảo mã lại lên đường chở đôi Nam thanh nữ tú và hoa trải khắp con đường họ đi......

    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 26/05/2008
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những ngôi nhà của người Pu Péo rất đẹp. Nó mộc mạc và cực kỳ đơn sơ. Tam Giác Mạch của họ trồng xung quanh nhà. Màu hồng và màu vàng của đất quện với nhau. Những ruộng bậc thang toàn hoa Tam Giác Mạch...
    [​IMG]
    Đơn sơ thôi, mộc mạc thôi mà sao tôi rung động vì vẻ thô mộc hay chính là vẻ đẹp tâm hồn người Pu Péo. Vẻ đẹp tự nhiên, nguyên sơ:
    [​IMG]
    Mạch trải dài khắp lối đi và xen lẫn khóm vàng của Cải ngồng:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp Mạch 3 góc:
    [​IMG]
    Người thợ tác nghiệp. Dáng rất ơ kìa...
    [​IMG]
    Tác nghiệp:
    [​IMG]
    Những khối màu tự nhiên:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những ruộng bậc thang toàn Mạch 3 góc. Chỉ tiếc ảnh không được đẹp như thực tế. Lớp lớp ruộng bậc thang, lớp lớp TGM và tít trên cao là nhà của Pu Péo:
    [​IMG]
    Trập trùng trập trùng TGM. Nhỏ thôi mà sao tôi bồi hồi. Và lý do địa hình TGM ở Hà Giang là thế. Nó không rộng lớn như Cao Bằng nhưng nó có địa hình đẹp hơn CB.
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    2 lữ khác tiếp tục đi. Hoa đêm lúc đó đã thấy sợ bởi vì không có bóng người, đường thì không biết, rúc tít vào trong làng, chỉ sợ sang TQ nào không hay. Nhưng càng sợ thì càng thôi thúc tôi. Cứ tiến theo đường mòn:
    [​IMG]
    Thi thoảng có một số ngôi nhà. Vẫn chưa biết là mình đang đi đâu:
    [​IMG]
    Lại TGM xung quanh đường đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những con đường nho nhỏ núp trong lùm cây. Rón rén đi từ từ. Đũng quần đã thấy âm ấm:
    [​IMG]
    Có Duyên với Tam Giác Mạch nên đâu đâu hoa Mạch 3 góc cũng nở đón bước chân của chàng:
    [​IMG]
    Ruộng Mạch
    [​IMG]
    Ruộng Mạch trên những con đường:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vượt khỏi con đường đất ra đường nhựa tưởng sang bên TQ bởi vì hỏi vài người dân không biết tiếng việt. Mãi sau biết đó là con đường sang TQ, vừa nãy đi đường vòng....Và đi gần hết con đường đó là không gian cực đẹp với ánh nắng chiếu xuyên xuống ruộng Tam Giác Mạch lớn hồng rực và những người dân đang cày cuốc lên nương. Cách đó vài chục mét là sang TQ và Ủy Ban Xã...Thời gian có hạn cung đường còn quá nhiều nên Xạ Điêu đành quất ngựa truy phong. Hẹn lần sau sẽ lang thang tiếp. Để lại một chút Duyên và lưu luyến.....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này