1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những kỷ vật còn lại của Vua Mèo:
    Chiếc bàn tiếp khách:
    [​IMG]
    Vật dụng này chẳng hiểu là cái gì! Lạ quá. Có phải cái để khung cửi dệt lụa không nhỉ!
    [​IMG]

  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khung Cửi:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cối giã gạo:
    [​IMG]
    Rất thô mộc:
    [​IMG]
    Một chiếc cối khác, nhưng không phải xay gạo thì phải:
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Yên ngựa:
    [​IMG]
    Chiếc cối rất to nằm giữa sân. Chắc ngày xưa giã gạo. Cối còn nhưng chày ở nơi đâu:
    [​IMG]
    Nhà giam các tội đồ. Xung quanh toàn đá cực kỳ dày:
    [​IMG]

  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bức ảnh còn lại của con cháu vua Mèo:
    VƯƠNG CHÍNH ĐỨC:
    [​IMG]
    VƯƠNG CHÍ TINH:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ông VƯƠNG CHÍNH ĐỨC và gia đình:
    [​IMG]
    Ông VƯƠNG CHÍ SINH hay SÌNH gì đó. Con cháu ông đều đời đời nối làm Vua Mèo hết.
    [​IMG]
    Ông VƯƠNG CHÍNH ĐỨC và bà vợ thứ 3:
    [​IMG]
    Ông Vương nào đó cùng gia đình:
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Phố Là - Đồng Văn : một địa danh dân Phượt còn ít biết !!! Phố Là được biết đến là nơi người Pu Péo sinh sống tại Đồng Văn . Nhưng có chi tiết quan trọng mà ai đến Phố Là cũng phải tìm hiểu và khám phá : đó là những Dinh thự bằng đá còn sót lại rất ít trên Cao nguyên đá Đồng Văn !Những Dinh thụ đá rất độc đáo ,khong giống như Dinh họ Vương ở Sà Phìn .
    Chúc mừng chú Xạ điêu đã đặt chân đến Phố Là !
    Nếu tìm hiểu kỹ hơn một chút và chịu khó hỏi dân địa phương sẽ được tận mắt thấy những dinh thự cổ bằng đá có tuổi vài trăm năm ở Phố Là . Những người dân ở đây cũng không biết đích xác nó được xây dựng vào thời nào và vì sao giờ thành phế tích ? Người đầu tiên phát hiện ra Phố Là và những Dinh thự đá là nhà báo Đỗ Hữu Lực (trước là phóng viên báo Vĩnh Phúc -nay là phóng viên báo Tuổi Trẻ ) . Sau đó Đỗ Doãn Hoàng có vào lại và viết 1 phóng sự khá hay ,khá ly kỳ về những Dinh thự đá ở Phố Là đăng trên An ninh thế giới hay Lao Động gì đấy ?!
    Với những ai yêu mến Hà Giang thì Phố Là vẫn chỉ như 1 địa danh xa lạ ,hãy ghé qua và khám phá Phố Là với những Dinh thự đá độc đáo !
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Căn phòng bà vợ:
    [​IMG]
    Phòng Vợ cả:
    [​IMG]
    Và mái nhà 2 tầng đã tạm biệt chúng tôi:
    [​IMG]
    Kết thúc và tạm biệt nhà họ Vương. Chúng tôi ngần ngừ đi ngắm lại một lần nữa những hàng Sa mu và bức tranh tổng thể về khu di tích này.
    Chuẩn bị quay về Lũng Cú.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------------------------------------
    Em biết Phố Là cũng là do đọc bài của nhà văn Đỗ Doãn Hoàng. Còn địa danh này thực ra trước khi đi 2 hôm em vẫn chưa biết là cái gì? Em chỉ bắt nguồn từ giai thoại thằng Meta_juve nó nói phong phanh với em: Ở Đồng Văn có 1 cung Trekking. Rồi đêm đó em suy nghĩ mãi và mò mẫm mãi. Mãi sau em đoán chỉ có thể là Phố Là nên em mới mò vào....
    Giá lúc đó em gọi điện cho bác thì lại ngon. Nhưng mà như thế thì muộn lịch trình mất. Cũng tại hôm đó lịch trình của em căng quá nên tối hôm đó ở Đồng Văn đã là 7h rồi....
    Phố Là đi đúng là phê lòi. Em thích cái không khí và sự tĩnh mịch và sự chân chất, sự ngơ ngác của dân ở đây. Hay phết bác ạ! Nhất là đi đường chẳng có thằng nào bên cạnh. Một mình một đường xướng dã man........
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiến về Cực Bắc Lũng Cú:
    Đã kết thúc di tích nhà họ Vương. Tôi quay lại đường về phía Lũng Cú. Đường đi Lũng Cú bắt đầu tăng dần độ khó và những khúc cua cũng thử thách tay lái. Đường vẫn vắng nhưng xa xa bóng dân Phượt bắt đầu tăng dần. Những ô tô biển Hn cũng có vài chiếc.

    Đường nhỏ nhưng rất hay. Cứ đi cứ đi và rồi 26 km đường đèo hiểm trở cũng đã kết thúc không có bức ảnh nào chụp cung đường. Đường rất đẹp nhưng lịch trình thì bị ép nên không kịp.
    Đã xa xa nhiều lần tôi và hoadem đoán già đoán non 1 cột cờ rồi đến cột cờ thứ 2 , rồi cột cờ thứ 3 là Lũng Cú mà không phải. Bởi vì Lá Cờ Lũng Cú là rất to. Qua 1 đồn Biên Phòng cách Lô Lô Chải 1 đoạn tôi rẽ ngay vào gần như đúng rồi. Tôi hỏi Cột cờ Lũng Cú đâu rồi với mấy anh biên phòng.
    Họ chỉ còn 10km nữa cơ......và đi cả ngày rồi lại 10km nữa. Đã cảm thấy sốt ruột nhưng sự hiểm trở và chưa quen đường làm tôi không dám tăng tốc mạo hiểm. Hành lý phía trước xe cũng không cho phép tôi đánh lái hết tầm....
    Đi mãi cuối cùng tới nơi gần như đồng bằng sầm uất. Qua nơi để mua vé lên thăm Cột Cờ Lũng Cú......
    Hôm nay là ngày nghỉ 30/4 - 01/5 nên chỉ có mình anh Hà ( không nhớ chắc lắm) ở lại trực và một chị gái đi chấm phẩy do tai nạn.
    Giao lưu với bộ đội biên phòng và Đại Hiệp Xạ Điêu
    [​IMG]
    Từ chỗ mua vé lên tới đỉnh Lũng Cú khoảng 1 - 2km nữa . Đường chỗ này đúng là phê lòi mắt. Đi chỗ này lại nghĩ đến bác ĐỨC DA ĐỎ hoặc anh MOA. Giá mà có 2 bác ở đó: anh em mình PHÂN NGÔI THỨ. Đua phát....
    Đường dốc dã man, góc cua khuất, bám cua thì toàn là đá và đá. Ở đây phải đi số 1 và số 2. Nhiều lúc chỉ sợ số 1 còn tụt dốc:

    Đã lên tới đỉnh Lũng Cú. Tôi gặp 2 ô tô biển 29 và không 1 chiếc xe máy. Chỉ có 1 nhóm Hn đang trên đỉnh Lũng Cú.
    Nhìn 273 bậc thang mà hãi hùng:
    Tôi và Hoa dem với bó Hoa Tam Giác Mach , Hoa Cải từ từ bước lên đếm bậc . Vừa đi vừa thở......
    [​IMG]
    Từ cột cờ Lũng Cú nhìn xuống:
    [​IMG]
    Thung lũng dưới chân Lũng Cú:
    [​IMG]



Chia sẻ trang này