1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cột cờ Lũng Cú tung bay ngạo nghễ:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tấm bia ghi danh Cực Bắc Tổ Quốc:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Do yêu cầu của "Khổ chủ" Hoadem nên những bức ảnh tình tứ của 2 người và chụp đơn Hoa đêm không post lên. Và cũng do địa thế cột cờ Lũng Cú khó chụp nên những bức ảnh về Lũng Cú rất ít...
    Và đây là cũng là 1 trong 2 bức ảnh tôi thích nhất ở Lũng Cú. Đó là bức ảnh cuối cùng cũng như chốt hạ ở nơi đây. Ảnh chụp lan can Lũng Cú. Ảnh chụp một giai thoại:
    " Mọi người hãy bình luận bức ảnh này theo nhiều chiều hướng khác nhau"
    Giai thoại: CHUYỆN TÌNH TAM GIÁC MẠCH

    ( trích 1 đoạn rất nhỏ và đã xén bớt Chuyện tình Tam Giác Mạch của tác giả Xạ Điêu)
    Bức ảnh: Chàng Điêu Đại Hiệp hay gọi là Thần Điêu Đại Hiệp và nàng là Hoadem_2004 với ngoại hiệu giang hồ hay gọi là Lý Mạc Chi( con cháu Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu).
    Truyền Thuyết:
    Thở còn thiếu thời Điêu Đại Hiệp phải tha phương cầu thực và trôi dạt về Phó Bảng làm thuê làm mướn sống qua ngày. Tay chàng khéo léo trồng lên ruộng Tam Giác Mạch và phủ nó khắp Phó Bảng. Năm đó đàn châu chấu về, mất mùa Tam giác mạch . Chủ nhà đuổi đánh Điêu Đại Hiệp. Điêu Đại Hiệp chạy mãi chạy mãi sang bản người Pu Péo. Xuyên qua cánh rừng và ngon núi cao và những ruộng hoa cải vàng rực và ruộng bạc hà với đàn ong mật.
    Mãi mê ngắm nhìn và bị ong đốt lúc nào không hay. Chàng lịm dần lịm dần và trìm vào giấc ngủ ngàn thu. Và chợt tỉnh chợt tỉnh giấc với khuôn mặt đẹp như tiên Nữ. Tên nàng là TIỂU LONG NỮ, quê gốc nàng ở xã Phố Là Pu Péo. Nàng đang sống ở Lạng Sơn nhưng về quê chơi. Ngoại hiệu của nàng là người đẹp nhất Xứ Lạng Sơn( Người Đẹp Xứ Lạng) ....Người Pu Péo phân bố khắp nơi và di tản xuống Lạng Sơn....
    Người đẹp Xứ Lạng ( Tiểu Long Nữ):
    [​IMG]
    Điêu Đại Hiệp ở đó rất lâu và được TIỂU LONG NỮ truyền dạy nghề làm mật ong Bạc Hà. Cậu gọi Tiểu Long Nữ = Cô cô.......
    Thấm thoát như thoi đưa những thời gian thần tiên đó đâu được lâu dài. Tình cảm của họ cũng bén duyên và tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng nhân duyên không còn nữa! Ai đã cắt đứt sợi tình.....

    Ngày đó chàng trở về bản làng Phó Bảng để xin cưới nàng. Nhưng lại bị phản đổi gay gắt vì 2 tộc người là kẻ thù của nhau. Chán nản chàng cưỡi ngựa thơ thẩn ngồi thổi sáo bên ruộng Tam Giác Mạch nở rộ dưới ánh chiều tà...
    Cảnh đó đã lọt vào kẻ tai ác, giang hồ hắc đạo vô tình đi qua. Đó là con gái của Vua mèo cai quản xứ đó. Tên nàng là: Lý Mạc Chi ( Con cháu Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạch Sầu, ngoại hiệu là Hoadem_2004). Hoadem đã si mê cảnh và người nơi đó rồi. Si mê ruộng Tam Giác mạch , tiếng sáo véo von và cả người thổi sáo...
    Lý Mạc Chi đã dùng sức ép gia đình bắt Tiểu Long Nữ và Điêu Đại Hiệp uống bát canh đoạn tình. Bát canh oan nghiệt: Mãng Đà La. Bát canh bí truyền của người Mèo để *** đứt duyên tình để họ mãi không còn nhớ gì đến nhau. Đêm đó mưa dông ,sấm chớp. Điêu Đại Hiệp và Tiểu Long Nữ đã thề nguyền với nhau sẽ mãi mãi trọn đời, trọn kiếp và 1 trong 2 người phải uống ít hơn để tìm người kia, tìm được nhân duyên. Và Điêu Đại Hiệp uống phải 1 bát và Tiểu Long Nữ uống 2 bát.......ngày đó là 26 - 27/3
    Đám cưới của Điêu Đại Hiệp và Lý Mạc Chi diễn ra ở Mèo Vạc và tuần trăng mật ở Động Ngườm Ngao.

    Họ sống với nhau ở Mèo Vạc . Điêu Đại HIệp nhờ học được nghề nuôi ong Bạc Hà nên đã nổi danh gọi là Điêu Bạc Hà....
    Họ chung sống với nhau hoà thuận và yêu thương nhau nhưng những ký ức về mối tình năm xưa cứ dần dần trở lại....
    Chàng Điêu lại ngày nối ngày chàng nhìn về phía bản Pu Péo mà khóc thầm. Chỉ nhớ mang máng có một chút Duyên nợ ...
    Rồi cũng đến ngày 26 - 27/3 ký ức đã hoàn toàn trở lại và ngày đó chàng muốn về nơi năm xưa chia tay với TIỀU LONG NỮ....và đoạn tuyệt ân tình với LÝ MẠC CHI.
    Ngày đó LÝ MẠC CHI khóc nhưng sự ép buộc trong TY không bao giờ có kết quả....ngày đó ngày họ chia tay trên đỉnh Lũng Cú. Sau này đỉnh Lũng Cú được các đôi tình nhân chia tay nhau. Lũng Cú trở thành nơi linh thiêng gọi là
    ĐỈNH CHIA LY.....chàng lên đỉnh chia ly với LÝ MẠC CHI và tiến về Chợ Tình Khâu Vai tìm một hình bóng thở nào...
    ............
    ...........
    Điêu Đại Hiệp và HoaDem Lý Mạch Chi. Bức tranh thể hiện nội tâm của Xạ Điêu vẫn nhìn về nơi xa tìm hình bóng ...còn Hoadem cũng chán nản với sự ép buộc nhưng vẫn muốn nía kéo cuộc tình, nàng vẫn đứng gần tiếc nuối:
    [​IMG]
    Đó là bức ảnh cuối cùng chia tay Lũng Cú....tiến về Khâu Vai
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 25/05/2008
  4. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác tiếp đê, truyện đang hay.... tự dưng đứt chun quần
    Cơ mà hôm đi Hà Giang đó, tại hạ lướt sướng quá, chả kịp chụp ảnh cùng các hạ Xạ Điêu thuộc bang CHÓ LỬA kia, tiếc nhể ?
    P/s: Cơ mà bang HAY QUÁ (tophit là bang chủ đoá) này thân thiện thế, cớ sao các hạ lại trách....tiếp đón ko nồng nhiệt nhể? Giải thích dùm cái .
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã kết thúc ở đỉnh Lũng Cú và giao lưu với một số cụ già cao tuổi trên đỉnh Lũng Cú( cụ 70 tuổi vẫn trèo lên Lũng Cú) và một nhóm ô tô biển Hn nhưng rất ngố rừng....
    Đường lên đã hiểm, đường xuống còn ghê răng hơn. Quanh co mãi xuống phía thu vé và tiến ra Lũng Cú. Đi khoảng 10km có đường rẽ trái Đồng Văn.....
    Hoadem_2004 lại sợ hãi, mồm chữ O hỏi Xạ Điêu. Đường này có dễ đi và nhiều người đi không? Xạ Điêu nhếch mép cười hề hề...chuyện nhỏ...con đường càng vắng, càng hiểm đi càng thích và đoán chắc sẽ ít người đi...
    Đi đoạn đầu đẹp đẹp và gặp một số đoạn xẻ mất đường, đường đất. Trời lúc dâm lúc tạnh. Lúc đó khoảng 5h - 5h 30 gì đó. Ánh mặt trời bắt đầu khuất núi. Cảnh vật đã chìm chìm ....
    Đường cô tịch, người hành khách cô độc cứ mải miết chạy trên đường. Chẳng có thằng nào đi cả, chỉ có mình ta, chạy rất mát ga, sướng quá ta....
    Gió núi bóng tối nhè nhẹ trùm xuống nơi đâu và sự cô tịch, vắng lặng làm người hành khác rùng mình nhiều lần....

    Đi mãi khoảng vài chục km ( 20 - 30km hay sao ý) thì rẽ ra rồi rẽ trái đi Đồng Văn.
    Đến Đồng Văn lúc 7h - 7h 30 trời tối om bên chợ Cổ Đồng Văn Huyền Thoại. Tiếc là không đúng phiên nếu không đã được chiêm ngưỡng Cao Nguyên Đá với giấc mơ Đèn ***g Đỏ mà nhà văn Đỗ Doãn Hoàng từng viết:
    [​IMG]

  6. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình hay thế này mà thiếu những bức ảnh tình tứ giữa chàng và nàng thì
    Phải có hình ảnh minh họa thì câu chuyện mới sống động, đi sâu vào lòng người rồi mới ra đến quán trà đá LTT được chứ nhỉ
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đến Đồng Văn trời tối om tối ngắt. Lúc đó là 7h - 7h 30 tối. Đang định đi tiếp thì người bạn lại nhờ mua 2,5 kg thịt bò khô Đồng Văn. 2,5 kg thịt bò khô này đã đốt mất thời gian khoảng: 30 phút của tôi và nó làm cho xe của tôi cùng cồng kềnh hơn rất nhiều.
    Trời tối om như mực, đường đi cũng lờ mờ. Hỏi đường và đến chỗ biển nó ghi : Mã Pì Lèng( bên phải) và chỉ thẳng là Mèo Vạc.
    Lúc đó tôi cứ đi và dốc tăng dần và rất nhiều đoạn dốc dài. Đối với tôi không sợ dốc cao, dốc hiểm nhưng sợ nhất dốc dài. Đi rất đuối xe.....
    Nhìn biển trên tôi phi qua và ngu ngu làm sao. Lúc đó lại có sự mâu thuẫn trong đầu: Bạn bè bảo là đến Mèo Vạc phải qua sông Nho Quế và Mã Pì Lèng cơ mà....sao giờ Mèo Vạc lại đi thẳng và Mã Pì Lèng lại rẽ trái.....
    Và suy nghĩ suy nghĩ đã dẫn tôi đến Mèo Vạc với chợ Phiên sầm uất lúc nào không hay. Lúc đó tôi vẫn ngu tự hỏi và nuối tiếc. Mình chưa qua Mã Pì Lèng rồi. Vậy thì sáng mai sẽ quay lại đi Cung Mà Pì Lèng, Mà Pì Lèng đi đâu nhỉ.......ngu làm sao....Mãi sau gặp thằng em mới biết mình vượt Mã Pì Lèng lúc nào không hay . Lúc đó chợt chút tiếc nuối không ngắm con đèo Mã Pì Lèng và sông Nho Quế. Nhưng danh hiệu Đệ Nhất Đèo may ra chỉ là độ đẹp, còn độ hiểm thì tôi coi thường. Gần như đoạn đường đó tôi tưởng không đi qua 1 con đèo nào mà chỉ đi đồng bằng.
    Tìm nhà trọ mà thằng em Meta đã đặt trước. Lúc đó là 8h30 tối. Tôi và Hoadem hẹn nhau, tắm xong, ăn bánh mỳ đi luôn lên Khâu Vai. Chặng đường chúng tôi đi hôm đó đã được 275km và chưa được nghỉ phút nào.
    Tắm xong và không tìm hàng bánh mỳ nên ăn tạm bánh mỳ Sờ cốt ty bé tý. Tôi và Hoadem_2004 hành lý gọn gàng và một số đèn pin, đồ sửa xe vứt lại ở nhà. Tiến về Khâu Vai.....
    Đi một đoạn rẽ trái biển chỉ Khâu Vai. Khâu Vai đường dã man, tối om và nhỏ tý. Đường sóc nẩy đom đóm và toàn đá là đá. Có nhiều đoạn rất giống Làng Nhì. Bụng ăn chưa đủ no, đi cả ngày, ăn vội vàng đạm bạc, cộng sức nặng và độ dốc hiểm của Khâu Vai đã làm cho tôi cảm thấy mỏi dã dời. Bắt đầu hơi mệt mệt....
    Đi đường vắng teo thi thoảng chỉ có người bản địa Hà Giang họ đã đi về ngược chiều với mình. Lúc đó khoảng 10h. Gần đến nơi mới gặp một số người đi lên, đèn như đom đóm.
    Sát nơi là 2 đoàn ô tô ngược chiều. 2 đoàn ngược chiều nhau ô tô dài khoảng 300m, đủ hết biển số từ Cà Mau đến Hà Nội.
    Vào đến gần hơn nữa đã dã man, cơ man là đá. Và đến chỗ soát đầu tiên. Chỗ gửi xe và mũ bảo hiểm....
    Đông vui nô nức dân tứ phương đổ về. Chỗ gửi mũ bảo hiểm cũng hết và họ đã chối từ Hoadem. Tức mình Xạ Điêu ra tay 2 chiếc mũ bảo hiểm lại được nhận đúng chỗ( đây là cách Đại Gia làm, nó đòi 2000 chiếc , quá rẻ nhưng không nhận, em tức mình hét thật to, chú mày nhân 5 lần cho anh. Dạ vâng ngay)
    Gửi xong mũ tôi và Hoadem ngần ngừ định gửi xe. Nhưng đã được thằng em báo là đi bộ 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đi bộ quả là quá khủng khiếp....
    Nghĩ thế, trí thông minh loé lên. Tôi phi thẳng xe đi vào đến khi không có đường thì thôi. Đường đi nhỏ, toàn đất và dốc, tối om và cơ man là người đi bộ. Tại sao lại đông như vậy.....
    Đi đến kịch qua con dốc tôi đến cái chợ và không có chỗ gửi xe....Ngơ ngơ ngác ngác với bản mặt hiền hậu cũng đã gửi được vào một nhà dân tộc.
    Xe gửi xong tôi cùng Hoadem đi tìm người bạn và ngắm nhìn toàn người kinh và kinh. Đông dã man con ngan. Nếu tính số lượng chợ Viềng mỗi năm thì Khâu Vai năm nay đông gấp gấp nhiều lần Chợ Viềng và đủ từ Cà Mau trở ra. Dân ngồi la liệt ăn nhậu, rượu chè.........
    Linh cảm, giác quan thứ 6 của tôi đã mách bảo tôi. Tất cả gần như số lượng ở đây: không ai thành công với Chợ Tình Khâu Vai, họ chán nản và thất vọng về nơi đây. Tôi thì vẫn hy vọng, nhớ về Khâu Vai mà anh Dugia từng kể.....
    Tôi lang thang tìm được thằng em Meta_juve và gặp nhóm Vecchia. Lúc đó tôi cũng chỉ ngồi Chau_phuc và Metajuve. Rủ họ đi tìm đám hát, uống rượu, xem múa khèn.....
    Từng chỗ từng chỗ lúc trên đường Mèo Vạc chưa đến Khâu Vai đã thấy một số đôi. Váy Mông và người con trai đằng trước họ ngồi xe máy cạnh đường tâm sự và nhiều đôi ngồi cạnh nhau tâm sự cạnh bờ đá....
    Trên Khâu Vai một vài đám hát nỉ non: như tiếng khèn lá. Rồi đám anh thổi khèn, say rượu. Hát đối đáp nhau....
    Đám hát hôm đó với em người Mông. Trông Cá Sấu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi luồn ra đằng sau Xã, phía có cái Đền và xem hát.
    Truyền thuyết chợ tình Khâu Vai:
    [​IMG]

    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 25/05/2008
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những em dân tộc đi chợ Tình. Trông hao hao dân tộc Kinh cách đây 50 chục năm:
    [​IMG]

    Ngày hôm đó Box Du Lịch và rất nhiều người lên đó nhưng không có bài nào ra hồn về Khâu Vai. Tôi cũng vậy. Không có cái gì là tự đến mà không khám phá cả. Tôi cũng đã cảm thấy hụt hẫng với Khâu Vai nhưng cũng tự an ủi mình thời gian tôi đến Khâu Vai quá muộn. 10h30 mới đến, nó đã không còn thời gian để khám phá mất rồi.
    Dân tộc này là dân tộc gì các bác:
    [​IMG]
    Đêm đó Khâu Vai em ngơ ngác và thất vọng hỏi về nơi, bí kíp cao nhân truyền dạy nhưng không có cơ may. Hỏi người dân họ không hay biết!
    Lang thang 1 mình. Lúc đó Hoadem_2004 đã tằng tịu với Meta_juve rồi. Bỏ lại mình Xạ Điêu bơ vơ giữa đất khách quê người, lặng người giữa dòng người xuôi ngược.....
    Lang thang chợt thấy một em dân tộc ( em ý là dân tộc ảnh trên nhưng em ý không có trong ảnh). 2 em trong đó có 1 em cực kỳ Xinh. Xinh dã man con ngan luôn. Mặt đẹp, dáng chuẩn, da như tuyết. Tôi lập tức bám theo và bắt chuyện vờ làm quen. Thả lời ong **** một đoạn và em ý cứ tiến dần đi về bản. Lúc đó bước chân tôi cũng muốn theo em về bản đến sáng hôm sau nhưng nghĩ đến mẹ già ở quê đang mòn mỏi đợi con.
    Nhớ ra là mình không mang lá bùa hộ thân và nội công chính đại quang minh trong người cũng đã cạn kiệt. Đan điền không còn ấm nóng....hơi mệt mỏi sau ngày dài đi đi không nghỉ. Rất nhiều điều bất lợi trên đã làm tôi nghĩ đến một nghịch cảnh nếu tôi vẫn theo em về bản....chỉ sợ bùa ngải.
    Chỉ sợ năm sau box Du Lịch lên Khâu Vai chơi và vài người bạn đi ngang qua chỗ bán Thắng Cố lại chỉ trỏ. Ơ mày ơi! Xem kìa...thằng bán thắng cố sao giống Xạ Điêu thế nhỉ!
    Xạ Điêu bán thắng cố. Một phút mềm lòng để danh tiếng cả đời mất hết: Theo Gái để thành bán Thắng Cố.....
    Nghịch cảnh trớ trêu đó làm Xạ Điêu thức tỉnh. Quay lại và cô ấy cứ đi. Xạ Điêu cứ mãi nhìn theo bắp chân cô ấy sao lại đẹp như vậy . Trắng tròn và mịn màng và đôi mắt cô ấy quay lại nhìn tôi sao khó quên đến thế.....
    Hình bóng đó, đôi mắt đó, bắp chân tròn của nàng như Nữ Thần Mặt Trời và năm sau tôi sẽ lại về Khâu Vai. Tôi sẽ làm chàng Đam Săm tìm bắp chân và ánh mắt thở nào.

    Hình bóng đó đã kết thúc phiên Chợ Tình Khâu Vai và Duyên nợ đó hẹn năm sau tôi lại nên...

    " Để tay tìm tay ...tìm lại những gì đã mất. Đợi anh hết mùa lanh, đợi anh qua mùa đào . Vượt đỉnh Mã Phí Lèng, ta tìm về với chợ tình Khâu Vai ...".
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 26/05/2008
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Như thế là đã đủ. Đã có chút Duyên nợ, chút tình để năm sau lại nên. Một chút nho nhỏ để mà nhớ để mà nợ.
    Lang thang tiếp mò mẫm thấy một số đôi trai gái trêu nhau, là ******** cũ thì phải hay trai gái yêu nhau . Họ nói tiếng dân tộc. La cà xem thêm vài điệu khèn rồi quay về tìm 2 người bạn đi Uống rượu. Chưa được chén nào đang thèm và rất đói.
    Mãi tìm Chau_phuc và rủ nhóm ChauPhuc cùng đi nhưng chỉ rủ được chau_phuc. Hoadem và Meta_juve đang khề khà nhóm dân Hà Giang gần Bệnh Viện, bờ vực....
    Tìm mãi có quán ăn, quán nào đông nghịt người. Xách thêm chai rượu.
    Ngồi cùng bàn anh người Mông là tôi và Chau_phuc. Họ cầm chiếc khèn và tôi thèm điệu khèn. Giá là 20 N. Họ uống 1 chén và ra múa 1 bài ngắn. Đòi múa thêm là 50N....
    Mặc cả đi lại thì anh bên cạnh gốc Thái Nguyên. Sau này mới biết là cây hài Thái nguyên lên kích bốc và làm trò vui rất vui.
    2 gã người Mông hết múa Khèn xong lại đòi tiền . Anh lại chúc rượu, họ lại đúng lên múa. Cứ đòi tiền là chúc rượu và lời tán dương. Múa khoảng 5 bài gì đó thì một trong 2 gã người Mông đã say rượu rồi.
    Người dân tộc say rượu rất lạ. Họ không nôn, không loạng choạng nhưng khi ngồi xuống ghế là ngủ luôn không tỉnh. Chỉ còn 1 người và vẫn thỉnh thoảng đòi tiền. Anh hài Thái Nguyên và bạn anh cũng đã về. Chỉ còn tôi và Chau_phuc....
    Đêm đó tôi và chau_phuc uống rượu rất vui. Uống không nhiều chỉ hết 2 chai nhiều người uống: có metajuve một chút và những anh người mông, tôi và chau_phuc. Cứ đòi tiền lại chúc rượu, rượu ngô nhưng men tàu nên khó uống dã man. Không biết anh dân tộc múa bao nhiêu bài. Chỉ biết uống và múa khèn, không múa được thì ngồi thổi cho chúng tôi. ....
    Mãi mê với rượu và khèn thấm thoát 4h sáng nào không hay. Tôi chia tay với họ. 2 anh em mò mẫm tiếp xem còn trò gì vui không?
    Tôi và chau_phuc đi tiếp vòng nữa xuyên tít xuống phía gần dưới và lác đác một số đôi trai gái dân tộc đang ngồi tâm sự. Họ chỉ ngồi cạnh nhau.....
    Đi cả ngày, rượu cả đêm, thức cả đêm. Men rượu chếnh choáng , đoạn đường dốc và nhỏ dã man.
    Lúc đó thằng chau_phuc hét lên gần chết sặc
    " Anh chị nào xxx nhau thì khai báo "
    Lang thang mò mẫm 2 anh em, chợ tan hết rồi. Đến 5h sáng anh em về đi ngủ. Ngủ tạm sàn hành lang của nhóm Vecchi....
    5h ngủ đến 6h tôi tạm chia tay với Chau_phuc. 6h lấy xe ở nhà người mông tôi gặp mấy bác ở Hn đáng kính. Bác gửi xe cùng nhà với tôi. 2 bác đi 1 xe máy, không phải dân Phượt nhưng 2 bác đều 60 tuổi rồi. Thật đáng nể.....
    Lúc về ngắm hết đoạn đường mà mình đã đi....
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 26/05/2008
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chợ tình Khâu Vai với nóc nhà trải dọc theo đỉnh núi như thế này:
    [​IMG]
    Hội chợ Khâu Vai đến hết trưa 27/3 nên bà con gần đó nô nức đi chợ Phiên:
    [​IMG]
    Người đi đến, người về:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này