1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngắm nhìn con đường Mèo Vạc những đoạn đường hiếm hoi đẹp. Đây là đoạn dưới:
    [​IMG]
    Đường rất rộng:
    [​IMG]

    Đêm đó Hoadem_2004 đã được Meta_juve đưa về Mèo Vạc lúc 2h đêm rồi. Tôi, Hoadem, Metajuve đều là bạn bè và họ muốn về Mèo Vạc trước. Sáng hôm sau từ Khâu Vai và Mèo Vạc chỉ có 1 mình tôi, 1 xe....
    [​IMG]
    Nhìn ruộng Tam Giác Mạch hồng rực và Hoadem chắc là vẫn đang ngủ. Tôi chợt nhớ đến và đã hứa cô ấy: hôm nào chúng tôi đi cũng đầy hoa. Nghĩ vậy tôi rút thanh dao bấm( để PHONG TÌNH ĐAO ở nhà) và nhảy xuống ruộng Tam Giác Mạch. Một bó hoa đẹp nhất đã được Xạ Điêu mang Khâu Vai về Mèo Vạc....
    Để sáng ra khi cô ấy mở mắt sẽ thấy mùi thơm thoang thoảng của hương chanh mà tôi sẽ dành cho cô ấy ngâm chân. Bên chiếc bàn là bó hoa Tam Giác Mạch nở rộ. Để rồi Hoadem thốt lên:
    "Bất chợt anh ấy thật lãng mạn " với hình ảnh em
    Ngồi ngâm chân, ngắm hoa TGM, thả hồn theo giai điệu bài hát mình yêu thích.....
    Đó là hình ảnh mà tôi tưởng tượng sau này. Hiện tại tôi vẫn đang ở ruộng TGM. Và sau này nó cũng trở thành sự thật.


  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những bức ảnh cuối cùng rời Khâu Vai. Bức ảnh đẹp dưới ánh nắng vàng mà tôi thích:
    [​IMG]
    Từ Khâu Vai nhìn xuống thị trấn Mèo Vạc:
    [​IMG]
    Kết thúc ngày thứ 3( thực ra hết đêm là hết ngày thứ 3 nhưng tôi phải quay về Mèo Vạc nên vẫn tính là hết ngày 3 mặc dù đã là sáng rồi)....
    Gần như tôi đã kết thúc cung đường ở Hà Giang. Ngày thứ 4 cung đường dính chút Mèo Vạc - Niêm Sơn - Lý Bôn và sang mạn Cao Bằng....Tôi cứ chốt Hà Giang ở đây cho dễ đọc...

  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc cung Hà Giang. Xạ Điêu Danh chấn giang hồ:
    " Quấn cờ Tổ quốc lên người và phóng xe từ Hà Nội lên Lũng Cú. Đây là hai bạn trẻ có nick name là xadieu2000... "

    Đúng đoạn em chuẩn bị ôm cua. Giá chụp đúng lúc ôm hết cua thì phê lòi. Ảnh để nguyên gốc của tác giả bài viết:
    [​IMG]
    Link đây:
    http://giadinh.net.vn/html/site/61934200c49894d3bc9a64476e9010e6.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=95&nID=23135&lang=Vn
    http://www.docbao.vn/News.aspx?catid=37&id=68400

  4. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ái chà, bác Điêu viết lên tay nhỉ ?! Bac'' viet'' lien tay de em lam` hoi` su? ki'' vu. nay` nha''! .
  5. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    ac ac, theo 2 link này thấy có ảnh các bạn leo tận lên tháp cột cờ Lũng Cú để chụp ảnh. Quả thật điều đó thật nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Nếu mình nhớ không nhầm thì ngay trong bảng nội qui cột cờ Lũng Cú cũng có mục "cấm không được leo lên đỉnh tháp"
    mà có leo dưới sự cho phép thì cũng không nên quảng bá, ---> ai đến cột cờ cũng muốn leo lên tháp.
    uầy, lại chuyện ý thức.....
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bác này bám sát anh Điêu như kèm kem, sợ thật đấy!
    @ Anh ĐIêu : post nốt số ảnh còn lại đi chứ để đấy làm j` để chị hoa đêm viết tiểu thuyết VÕ LÂM TRUYỀN KỲ dài tập cho cả nhà đọc không thì mọi người lại thắc mắc
    Nếu ko tiện thì bàn giao cho chị hoa đêm luôn đê. Tam Giác Quỷ - tên hoành tráng quá, giờ mới để ý đến topic này của bác đấy
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 26/05/2008
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ac ac, theo 2 link này thấy có ảnh các bạn leo tận lên tháp cột cờ Lũng Cú để chụp ảnh. Quả thật điều đó thật nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Nếu mình nhớ không nhầm thì ngay trong bảng nội qui cột cờ Lũng Cú cũng có mục "cấm không được leo lên đỉnh tháp"
    mà có leo dưới sự cho phép thì cũng không nên quảng bá, ---> ai đến cột cờ cũng muốn leo lên tháp.
    uầy, lại chuyện ý thức.....
    [/quote]

    -------------------------------------------------------
    Xin lỗi bạn mình vô tình được người bạn gửi cho cái link này trong đó có ảnh của mình đang Xe máy chuẩn bị Cua tay áo. Còn trên cột cờ Lũng Cú không có ảnh của mình. Mình không thể tách mấy dòng bài viết và hình ảnh của mình riêng ra được. Cái ảnh lúc đầu bên trái đeo kính không phải của mình thì phải. Nếu phải thì mình chẳng có gì xấu hổ.
    Có trèo lên cột cờ Lũng Cú hay không? Tin hay không tuỳ bạn . Hôm đó tôi lên rất muộn lúc 5h - 5h30. Lúc đó hầu như chỉ còn 1, 2 đoàn và tất cả đều đi Khâu Vai rồi. Khi tôi lên đó thì cửa trèo lên kịch đỉnh Lá Cờ cũng đã khoá hết. Không tin cậu cứ hỏi nơi soát vé bên dưới đồn mà anh ý chụp ảnh cùng tôi ( ảnh phía trên của tôi và anh).
    Cho nên tôi chẳng có gì ân hận và xấu hổ về đường link này cả. Tôi đúng nhưng họ sai nhưng đó là bài viết phóng viên. Không thể xé ra được. Nếu xé ra thì đó là sự vô ý thức trong bản quyền. .....
    Thế nhé! Muốn cho tôi ăn kẹo vặn đâu có dễ dàng....
    Ta vẫn ngẩng cao đầu vững bước.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------------------------------------
    Nhóm Topit có ke_du_ca đúng không? Có cả chú em bên box Dream XL2882 đúng không? Tối hôm đó tôi ra giao lưu 2 lần. Còn thêm 1 lần nữa hỏi 2 bác trong đoàn cậu, thấy 2 bác lượt đi lượn lại tưởng không có nhà định rủ cho ở chung. Mình giới thiệu là dân TTVN. Lúc tối lại ra giao lưu lần 1. Gặp XL2882 và cũng chẳng có ai thèm bắt tay cho dù đã giới thiệu rõ ràng là Xadieu_2000. Lúc đó hẹn tối sẽ giao lưu với nhóm, lúc đó tất cả nhóm đó đều đúng ở bên ngoài. Tối hôm đó khi các bạn ăn xong thì ra giao lưu nhưng các bạn cũng hờ hững và cũng rủ chú em XL2882 thôi....
    Chỉ đến khi gặp chú em ke_du_ca ở chỗ mua xăng Yên Minh. Sau đó gặp nhau trên Phó Bảng mới chụp ảnh giao lưu. Thực ra là do XL2882 và Ke_du_ca rủ chụp cùng.
    Mình không trách các bạn nhưng nếu đặt mình vào vị trí các bạn và cách giao tiếp thông thường của giới Phượt. Lúc đó trưởng nhóm của các bạn nên thể hiện vai trò trưởng nhóm: ra giao lưu giới thiệu trưởng nhóm với mình. Nếu mình không quen Ke_du_ca thì mình không biết ai trong nhóm các bạn cả. Hy vọng đây là sự tế nhị mình góp ý các bạn.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã kết thúc ngày thứ 3 chuyển sang ngày thứ 4 như sau.
    Ngày 4:
    7h sáng Khâu Vai - Mèo Vạc
    ( ngủ nghê và ăn trưa)
    Đoạn này là hậu quả thâu đêm ngày thứ 3 ở Khâu Vai. Sáng 7h về Mèo Vạc ( 25km)
    1h30 Xuất Phát
    Mèo Vạc - Niêm Sơn - Lý Bôn - Bảo Lâm - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Nguyên Bình - Tx Cao Bằng
    ( khoảng 250km)
    20h30 có mặt ở Tx Cao Bằng
    6h sáng tôi tạm biệt Chau_phuc nhóm bạn đi về Mèo Vạc. Về Mèo Vạc lúc 7h và tôi ngủ bù chuyến thức đêm hôm trước. Bó TGM được đặt cạnh chỗ ngủ. Hành xác cả ngày hôm trước và thức đêm, uống rượu và về Mèo Vạc . Lúc đó tôi vẫn chỉ cảm thấy hơi mệt và chưa ngấm....
    Tôi thiếp ngủ đi đến 8h30 cố tỉnh giấc để dậy đi tiếp lịch trình. Trên giường Meta_juve đã dậy và giường bên cạnh Hoadem vẫn ngủ rất ngon. Chỉ thấy mình sao buồn ngủ và mệt dã dời chân tay. Sức lực đã bị tiêu hao hết và nó đã ngấm rồi. Và rồi lại ngủ tiếp ngủ tiếp đến 9h30.

    Tôi đã nhiều lần muốn dậy nhưng đã hao kiệt quá nhiều sức lực và thiếu ngủ trầm trọng đã làm cho tôi kiệt quệ. Tôi biết lúc này tôi chỉ cần ngủ là có thể hồi được sức lực nhanh chóng nhưng ở đời thời gian là thứ quý giá nhất. Nếu tôi ngủ thì không biết bao giờ sẽ thức đây và lịch trình cũng bị chính tôi , bị trưởng nhóm phá hỏng....
    Cố ngồi dậy để làm gương nhưng toàn bộ tứ chi và thân thể đã như bã thuốc. Mệt dã man. Thân thể tôi chưa bao giờ mệt như hôm đó, lúc đó.
    Cả ngày hôm qua đi và đi toàn đèo rồi lên thẳng Mèo Vạc không nghỉ, rồi lại thâu đêm, rồi uống trúng rượu Ngô đểu. Tôi lúc đó căm thù rượu Ngô bởi vì nó là tác nhân chủ yếu làm cơ thể tôi dã dời. Men rượu ngô làm cơ bải hoải và đầu óc tỉnh táo nhưng men rượu vẫn chưa làm cơ thể hết mệt.
    Đôi khi người ta phải sống = tinh thần và hôm đó tôi dùng tinh thần để dẫn thân xác. Tôi lê bước mệt nhọc và dã dời cố gắng bước đi nhìn con gái đi cùng tôi chắc cũng mệt bội phần. Nghĩ thế ...tôi đã dành cho cô ấy 1 chậu nước nóng thơm ngát mùi chanh ngâm chân. Mùi chanh thoang thoảng lan tỏa , bó hoa tam giác mạch rực hồng làm cho tôi thêm phấn chấn.
    Chân loạng choạng lê gót, tay run run vặn vòi tắm. Nước nóng tuôn sối sả , càng nóng càng nóng cũng chẳng ăn thua. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ có cảm giác mệt như thế, mệt và mệt, cơ gần như không còn......Nước lạnh nhất , lạnh nhất xả liên tục liên tục liên tục vào đỉnh đầu. Rất lâu rất lâu sau đó tôi mới cảm thấy đỡ mệt hơn. Cố gắng bước ra ngoài cửa và nghỉ ngơi 1 chút đợi cô ấy....
    Khi hoadem tắm xong thì Chau_phuc đến chơi và gửi Chau_phuc bình mật ong mang về. Me ta_juve sau đó cũng về trước. Chỉ còn tôi và hoadem.

    Trưa hôm đó tôi và Hoadem ra Mèo Vạc ăn cơm. Cố chọn quán ăn tơm tất nhất để ăn mong hồi phục được sức lực. Lúc này men rượu Ngô quái ác vẫn còn trong người tôi cho dù tôi đã tỉnh như sáo. Tỉnh lúc còn ở Khâu Vai....
    Quán này rất đông khác , có cả công an huyện, tỉnh, dân tộc nhưng theo tôi ăn không ngon với món đồng bằng. May ra chỉ có đặc sản Núi rừng. Mà tôi không muốn khóa nick nên thôi.
    Quán ăn Mèo Vạc:
    [​IMG]
    Ngồi ăn cơm mà như nhai rơm
    Chan bát canh mà như nước ốc
    Ăn quả cà mà nhớ bà già
    Chấm bát tương mà nhớ người thương
    Cơm không ngon, chỉ còn bần thần...mệt....lúc đó đã định khóc......
    Ra ngồi uống nước mà bần thần như kẻ mất hồn. Cố gắng 2 người đi về phòng trọ. Sức lực của tôi mới chỉ hồi được 40% và không thể đi được nữa! Lúc này là 12h trưa.
    Và cần ngủ tiếp đồi hồi sức. Khi đã hồi được sức thì có thể đi đêm cũng không sao.
    Tôi và hoadem cùng thiếp đi đến 1h15 . Sức lực đã được 80%. Bật dậy và chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ. Tạm biệt Mèo Vạc một lần nữa khi lang thang ra tượng đài và chợ phiên Mèo Vạc. Ra đó gặp anh Hải phố Huế và chị vợ chụp ảnh giao lưu.
    Lúc này trời nắng chang chang......
    Và chúng tôi tạm biệt Mèo Vạc khi trời nắng như mùa hè. Nắng như thiêu như đốt dát xuống mặt đường .
    Cùng tiến về Niêm Sơn




  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    NIÊM SƠN:
    Từ Mèo Vạc đi vài trăm mét gặp biển chỉ đường: rẽ trái đi chợ tình Khau Vai - đi thẳng Niêm Sơn với quốc lộ 4D .
    Đi niêm sơn gió cao ***g lộng, đồi núi trập trùng, đường quanh co trên các đỉnh núi. Niêm sơn chính là đi trên gần đỉnh núi....
    Con đường quanh co uốn lượn như rồng rắn, mây trắng bay khắp đỉnh đầu, mây ngút ngàn. Phía dưới là thung lũng trập trùng ruộng bậc thang.
    Con đường Niêm Sơn:
    [​IMG]
    Những con đường uốn lượn như rồng rắn và ruộng bậc thang ngay dưới chân tôi:
    [​IMG]
    Uốn lượn và uốn lượn. Trông thế nhưng vẫn có thể đóng được 80km
    [​IMG]

Chia sẻ trang này