1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Offroad Bát Đại Sơn - Trekking Phố Là - chinh phục cực Bắc Lũng Cú - gửi tì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    bác Điêu tường thuật sống động nhờ , ngứỡng mộ, ngưỡng mộ, viết hay vào nha'' hôm sau em còn kêu em Q đi hầu rượu bác, hehe, g9!
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhờ Hà Giang, nhớ Tam Giác Mạch, nhớ Lũng Cú, nhớ Khâu Vai, nhớ.....nhớ....
    Lôi tạm topic này lên mai post tiếp ảnh chặng Cao Bằng:
    Hang Pắc Bó, Mộ Kim Đồng, Thủy điện Phóc Cọp, Offroad Tổng Cọt .., Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao
  3. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Việt, xin lỗi cái topic của anh! :P
    Được chipaim sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 01/11/2008
  4. duylinh446

    duylinh446 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn bác này hài vãi , cảm giác giống donkihote .
  5. bin5hp

    bin5hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cung này hay khủng khiếp thế nhỉ...giá mà có ai làm lại cung này mùa này nhỉ??? E đk cả 2 chân 2 tay
  6. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  7. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    nhờ Bác e mới bít đây là cây samu
  8. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @trange: đó là cây sa mộc bạn ah, từ dạo anh điêu nổi chấn giang hồ, được nhiều kiều nữ và mon men thành fượt nữ ái mộ nên nhiều khi tẩu hoả nhập ma,type nhầm cũng không nên trách tội bác ấy đưọc, mong bạn thông cảm,cười mà tội cho bác ây!
  9. searching_hn

    searching_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------
    Tiếp đi chứ!
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    30/4 này là đã tròn 1 năm trôi qua, chỉ còn lại ký ức và nỗi nhớ da diết. Mình lại mang Lương khô ra hầu các bác vậy.
    Vẫn đang dang dở ngày thứ 4 trong Hành trình.
    Ngày 4:
    7h sáng Khâu Vai - Mèo Vạc
    ( ngủ nghê và ăn trưa)
    1h30 Xuất Phát
    Mèo Vạc - Niêm Sơn - Lý Bôn - Bảo Lâm - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Nguyên Bình - Tx Cao Bằng
    ( khoảng 250km)
    20h30 có mặt ở Tx Cao Bằng .

    Đã hết con đường Niêm Sơn - Lý Bôn tuyệt đẹp. Lúc đi trên các đỉnh núi, lúc quanh co uốn lượn quanh dòng suối Lý Bôn. Qua Bảo Lâm - Bảo Lạc hoang vu và cô quạnh, xuyên qua cánh rừng bạt ngàn và con đường Offroad lạo xạo đá. Thi thoảng một vài ô tô biển 29 đi xuôi chiều chúng tôi. Trời chiều đã bắt đầu dần buông, cảnh vật đã nhuốm buồn và hiu quạnh. Không gian im ắng và màn đêm cứ thế xâm chiếm khắp nơi.
    Chúng tôi cứ đi mải miết mong chờ điểm đến Tx Cao Bằng nhưng vượt qua cánh rừng ,con đường lạo xạo đá, lúc băng qua thị trấn, làng mạc, qua đường bùn nhoe nhoét và cái nhìn ngơ ngác người dân nhìn chúng tôi. Chúng tôi đã tới địa phận Tĩnh Túc và con đường rẽ rừng thiêng Pia Oắc. Trời lúc này đã tối um, khoảng 6h gì đó.
    Bụi đường , lạnh lẽo và sự mệt mỏi của đêm trắng và rượu ngô Khâu Vai đã làm tôi thấy mỏi mắt. Con đường từ Tĩnh Túc tới Nguyên Bình - Tx Cao Bằng vẫn xa hun hút. Hết dốc lên rồi dốc xuống, khí lạnh của đêm, của núi và của rừng phải hơi lạnh vào 2 chúng tôi. Đường tối um và ít người, cơn buồn ngủ đã làm tôi vài lần loạng choạng. Chúng tôi cứ đi và rồi cũng gặp một nhóm Phượt biển 29 và đôi lời làm quen cho bớt quạnh hiu. Tưởng rằng đó là dân Du Lịch, tay bắt mặt mừng đi cùng cho vui nhưng mãi sau mới biết họ là những người bạn đi du lịch cùng nhau . Chúng tôi chia tay và tăng tốc. Đường đèo heo hút, vắng lặng khách qua đường, không gian ảm đạm và nguy hiểm nếu gặp kẻ xấu.
    Vừa đi vừa đếm từng km và lùi dần lùi dần. Nhạt nhòa và cảm giác như trơ lì, bỗng một không gian sáng của ánh đèn le lói và lóe lên sáng rực. Một con đường rộng mở mở ra trước mặt. Phải chăng chúng tôi đã đến Tx Cao Bằng. Mừng rỡ và hớn hở hỏi đường người dân, chỉ còn cách trung tâm Tx Cao Bằng khoảng 5 - 7km. Con đường phía trước rất rộng và đẹp, đoạn đường đèn lúc này lại tắt bụp và chúng tôi từ từ đi vì biết sắp đến nơi. Lúc này là 20h30.
    Vào đến trung tâm thị xã Cao Bằng chúng tôi lượn 1 vòng vào khu trung tâm sầm uất và vòng vèo tìm được một nhà nghỉ ở gần trung tâm.
    Mệt mỏi trên quãng đường phá sức hôm đó. Chúng tôi nghỉ ngơi và tắm rửa. Lúc này khoảng 22h, lại lượn lờ phố xá , hàng quán đã thưa thớt và đi qua công viên. Một vài em hàng đang đứng đường vẫy gọi...hơ hơ.... Sau khi ăn bữa tối đơn giản chúng tôi về nhà nghỉ ngơi và hỏi đường tới Pắc Bó. Con đường cũng tuyệt đẹp sau này.
    Kết thúc ngày thứ 4: với con đường đẹp phía trước và sự nỗ lực đi trong đêm.



    Tĩnh Túc - Nguyên Bình - Tx Cao Bằng

Chia sẻ trang này