1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫm mà đau!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ms_beggar, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm mà đau!

    Cái cổ mình đến hôm nay vẫn đau đau, dư chấn của những cơn lắc đêm 10/1 vừa qua ...
    7h tối, nhận được cú điện thoại của ông anh bảo đến sân vận động Mỹ Đình xem rock. Mình ngớ người, rock gì thế anh? Rock thế giới em ạ. Kỳ lạ thật, sao lại có một chương trình rock to thế mà mình không biết nhỉ. Đến Mỹ Đình giật mình ngã ngửa với cái bandroll to tổ bố ăn mày "Hello Việt Nam". Nhìn xuống thì ngã hẳn luôn:
    Nhóm nhạc Rock Red Vein - Anh Quốc
    Nhóm nhạc Rock Resonance - Úc
    Danh ca Paolo Turci - Ý (người hát cùng bài Mùa hè Italia trong lễ khai mạc Italia 90)
    Nhóm nhạc đồng quê Bob Livingston - Mỹ (Thử search trên Google xem được bao nhiêu link nhé)
    ....
    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Việt Nam.
    Bạn nào chưa xem có thể xem lại tại đây:
    http://www3.tuoitre.com.vn/Media/index.aspx#Media,5297
    Có 2 điều mà ngẫm từ hôm đó đến giờ vẫn thấy đau:
    Thứ nhất là: 1 chương trình lớn như thế - tại sao những người trẻ - yêu âm nhạc như chúng ta không biết gì. Vé hoàn toàn miễn phí, phần lớn những người đến xem khẳng định là không có nhiều hiểu biết về âm nhạc thế giới, rock, country là gì, họ đến chủ yếu vì cái tên cuối cùng trong danh sách trên! Nghe nhạc, lăc lư, giật giũ cổ vũ cho các band nhạc có một nhóm chưa đến 20 người đứng ở phía gần sân khấu (xin mãi mới được lên gần đấy). Đứng vỗ tay, lắc lư một lúc thì bị đám đông ngồi bên dưới kêu gào bắt ngồi xuống, mẹ cha chúng nó! Lúc đó mình ước gì chương trình được quảng bá sớm hơn và vé được phát cho sinh viên vài trường ĐH thì đừng hỏi không khí nó sẽ sôi động đến thế nào!
    Thứ hai là: ca sĩ đại diện cho Việt Nam (ĐVH - Đá Vào Háng) đã hát gì để giao lưu văn hoá với thế giới: 3 bài hát (bài đầu không nhớ, bài đầu không nhớ bài gì): xxx, nửa vầng trăng, tiếng gió xôn xao. ***, đầu nó chứa cái vật chất cặn bã gì gì chứ *** phải óc. Chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và bị xúc phạm đến như thế! Văn hoá Việt Nam đó sao, âm nhạc đại diện cho Việt Nam đó sao. Cũng không thể hiểu nổi tại sao mấy ông BVH (Bấu Vào Háng) nghĩ cái gì mà lại duyệt cái phần củ c** vào chương trình (Đêm đó có ông bộ trưởng Bộ VH -TT - DL tham dự đó)
    Buồn ghê gớm!
    TNT
  2. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn mấy, chúng ta đang sống trong 1 cái xã hội vãi !@$ mà bác, tập quen những kiểu thế đi bác ợ
  3. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Úi úi úi........ miẹ!!! Hôm qua Thư béo nói với anh về show này, lúc đó đang nghĩ việc khác nên cũng ko để ý!!!
    Không ngờ là nội dung nó lại hoành tráng thế này!!! Hu hu hu, mie cha bọn nào làm PR mà lởm thế!!! Hizzzzzzzzzz
  4. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng chơi guitar trong resonance giống mathia jabs thế nhẩy ?
  5. ALEKS

    ALEKS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    vn nó là thế mà, ko thì đã hoà nhập đc với TG
    show có này chiếu trên tv
  6. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    hix. Hum đấy anh bạn em gọi điện bảo bật tivi lên hay lém
    Nghe thấy hay quá. Thế mà mình chả bít jì....
    Rùi anh bạn em lại gọi rủ fi ra đấy.
    Rất tiếc là muộn rùi.
    Nghe 2 bố con kia hát mà tiếc đứt cả ruột
  7. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không ý kiến về nội dung chương trình, chỉ ấn tượng với chú speaker người VN (chẳng biết chú đó tên gì, trông chải chuốt theo kiểu các "từ tải" Hàn Quốc) rất kém. Ở dưới có bao ông già bà cả mà "Tây" nói gì kệ "Tây", các "cụ" ngồi dưới há hốc mồm không hiểu chú cũng mặc kệ, không thèm dịch luôn, mà không hiểu thì đương nhiên là 1 tràng pháo tay người ta cũng không hưởng ứng. Rồi lúc sau chú ta lại đứng nói chuyện (kiểu hỏi han rất là cá nhân) với ca sĩ nước ngoài 1 cách hồn nhiên như thần tiên, không cần quan tâm đến khán giả xung quanh... Chán... mà những loại speaker như thế toàn được báo đài gọi là MC mới chết... Đúng là MC của 1 nền dân trí thấp.
  8. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tội cho mấy bác nước ngoài hôm ấy, thấy khán giả đông như thế tưởng là có nhiều thính giả VN biết đến mình lắm, đâu có ngờ rằng họ đến là vì Mr Đàm thân yêu . Bác cowboy "bố" mấy lần khơi mào mời khán giả hát theo nhưng mãi chả thấy gì cả . Chắc mấy bác VH có ý tốt cho Mr Đàm đến để hút khán giả đông đông làm mát lòng mấy bác nghệ sĩ nước ngoài . Mấy bác đó đến ng` nghe Rock như em còn chỉ biết mỗi bà người Ý thì bảo làm sao mà có ai chịu đến xem cơ chứ, nếu không cho 1, 2 cái tên nổi lềnh phềnh của VN vào .
    Được cái hôm đó ở nhà xem TV cùng bố, mừng cho ông cụ nhà em tuyền nghe nhạc cách mạng với dân ca nhưng hôm đó cũng phải thốt lên 1 câu là "khán giả VN chả biết thưởng thức gì cả, người ta hát hay thế mà vỗ tay lẹt đà lẹt đẹt"
  9. comatose

    comatose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vào myspace của Red Vein chỉ thấy viết 1, 2 câu nhắc đến HN, chả thấy nhận xét hoặc ấn tượng gì
  10. vatc

    vatc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đúng là xấu hổ, lúc thằng Đờ Vờ Hờ hát dân nhà ta gào thét đek đỡ được.
    [r23)
    suýt bị các bạn ý xô ngã, cuồng nhiệt quá mà khạc... khạc...
    lạc lõng giữa rừng người

Chia sẻ trang này