1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm mận Mộc Châu - Chào sông Mã anh hùng - khám phá Điện Biên Đông - thăm lại chiến trường Điện Biê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú Invi13 mới tậu con cào cào về mà chẳng được đi cung này! thôi mai sang tên cho anh đi! để ở nhà mốc mất xe đây!
    @ ảnh ọt up lên đi cho anh em ké với nào!
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đây là những cây cầu trên đường đi Điện Biên Đông ghi lại trong bảng thống kê theo trí nhớ của em Chuối thủ quỹ.
    Chi phí cầu đường
    1 cầu Bó Sinh
    2 qua vũng trâu
    3 cầu bà già (ko nói tiếng Kinh)
    4 cầu thằng bé
    5 cầu em gái
    6 cầu nghỉ ăn trưa trên đường đi Mường Luân
    7 cầu nữa (một anh trai khó tính)
    8 cầu cuối cùng
    Nghĩ lại vẫn thấy tức mấy vụ phí cầu đường này nhưng qua đó cũng thấy Béo đoàn mình oai phết, dọa được cả "đầu gấu" xóm
    [​IMG]
    Đây là cây cầu đầu tiên qua sông, chắc là cầu Bó Sinh theo bản ghi của em Chuối. Có lẽ đặt tên cầu chị gái thì đúng hơn
    [​IMG]
  3. yensaovn

    yensaovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác 1 ảnh tết Mông,
    [​IMG]
  4. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trên cánh đồng hoa chị em ta tự sướng, anh em ta tự bắn tự sướng hehe
    [​IMG]
  5. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bọn em được ăn lẩu ở Điện Biên với cả nhà mình đấy, cảm ơn cả nhà nhé!
    Em show vài cái trên đường em đi nhá:
    Rừng mận ngút ngàn gần Sơn La (đoạn này nhà mình về đêm nên không gặp)
    [​IMG]
    Trekking xuống thác Dải Yếm cao và đẹp mê hồn ở Mộc Châu
    [​IMG]
    Sang Houaphan (Lào) chơi, qua cửa khẩu Loóng Sập sương mù tựa Sapa
    [​IMG]
    Vườn hoa cải nơi bản Mường Thanh, trên đường đi suối khoáng Pe-luông sang Phongsali (Lào) chơi
    [​IMG]
    Thay vì đi về qua Pha-đin như nhà mình thì bọn em vượt sông Đà 70km sang Than Uyên - Lai Châu (trọn bộ 4 tỉnh Tây Bắc) và về Mù Cang Chải, đường vô cùng đẹp. Ôm xinh tươi tại một bản Thái, bác nào đăng ký làm xế chuyến Lệ Giang sau Tết thì PM em nhá
    [​IMG]
    Bầu trời xanh biếc - bản Mông (Mù Cang Chải)
    [​IMG]
    Người mẫu ngực trần phố bản
    [​IMG]
    Chúc mừng mọi người chinh phạt Tây Bắc thành công!
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO ỌP ẸP
    THỜI GIAN: 6H30 CHIỀU THỨ SÁU TỨC NGÀY MAI TỨC NGÀY 9/1/2009
    ĐỊA ĐIỂM:
    - Hiệp 1: Quán Ngỗng 9 món số 1A phố Đặng Thái Thân (đi thẳng đường Hai Bà Trưng qua ngã tư Lê Thánh Tông, là phố có khách sạn Hilton, nằm ở cuối phố)
    - Hiệp 2: Quán cafe Amino - số 30 Lý Thường Kiệt
    NỘI DUNG: Tổng kết chuyến đi Điện Biên Đông, liên hoan Tất Niên, Share ảnh và một số nội dung khác.
    THÀNH PHẦN: Nhóm đi Điện Biên Đông và bạn bè. Trân trọng mời đại diện nhóm Windy, Lastwalkman, dlnguyen và những bạn đã đăng ký nhưng ko đi được chuyến Điện Biên Đông tham dự cùng
    Lưu ý: Mọi người khi đi nhớ mang thẻ chứa ảnh chuyến đi, USB, bạn nào có laptop mang đi giúp để lưu ảnh. Bạn nào có món rượu gia truyền cũng nhớ mang đi nhé. Lưu ý này đặc biệt dành cho 2 thành viên titime và princetemps
    Mong mọi người đến đông đủ và ĐÚNG GIỜ
    Chồn Hôi
  7. titime

    titime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anh Chồn quá đáng!!!!
    Chẹp, mai em đành quyết sẽ mời anh 3 bát vậy!
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mai em đi công tác Hoà Bình, sau đó về Thung Nai uống rượu với QQ rồi.
    Bác Chồn biết em đi Thung Nai mà. Chắc chơi khăm em đây.
    Hứa khi về sẽ hỏi thăm ngỗng của Bác.
  9. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng cả nhà đã trở về an toàn hoan hỉ
    em hỏi là qua Mộc châu còn hoa dã quỳ không ạ ???
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đây là tóm tắt lại chuyến đi Điện Biên Đông. Dựa vào các số liệu này, em Cang_nhun viết nhật ký cho cả đoàn và mọi người cùng vào post ảnh nhé.
    Tổng số thành viên: 15 người (8 nam - 1 nữ)
    Tổng số xe máy: 07 người
    Tổng chi phí chuyến đi: Khoảng 815K/ng
    Ngày 1 - 31/12/08: Hà Nội - Mai Châu

    Xuất phát lúc hơn 7h tối ngày 31/12/2008 tại cổng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Nguyễn Trãi. Dẫn đoàn là Tuấn Anh và chốt đoàn là Chồn. Ăn tối tại Xuân Mai cùng nhóm đi Mộc Châu của dlnguyen (12 người - 6 xe).
    Đến Mai Châu lúc 11h30. Nhóm Windy đã đợi sẵn ở nhà số 15. 3 nhóm, Windy, Điện Biên Đông, dlnguyen cùng nhóm Hell, Vỡ Tua và Long Wave có một bữa tiệc giao thừa rất vui vẻ. Có champagne, pháo sáng và những lời chúc mừng năm mới.
    Ngày 2 - 01/01/09: Mai Châu - Hang Kia Pà Kò - Mộc Châu - Sông Mã
    Sáng xuất phát lúc 8h khởi hành đi Hang Kia - Pà Kò. Tới Pà Kò, 2 xe đi trước (Thịnh và Thành) đã vọt qua và ko gọi lại được (nhóm này sau đó đi tới ngã 3 bản Muống thì lộn ngược lại Hang Kia và gặp đoàn trên đường đi).
    Đường Hang Kia - Pà Kò có những đoạn đất sét rất khó đi (đổ xe liên tục) có những đoạn đá hộc cũng khó đi không kém (và cũng đổ xe nhiều), đào mận bạt ngàn nhưng chỉ thấy cây mà hiếm thấy hoa.
    Cả đoàn ra đến ngã ba bản Muống khoảng 11h. Chạy tới quán cơm gần Mộc Châu dừng ăn trưa.
    Buổi chiều đi tiếp tới Yên Châu, Hát Lót, ngã ba đường 4G (dừng nghỉ chân) - rẽ vào đường 4G chạy thẳng qua cửa khẩu Chiềng Khương và nghỉ đêm tại thị trấn Sông Mã (huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La).
    Nghỉ tại nhà nghỉ Uỷ Ban Huyện, ăn tối, cafe bên ngoài.
    Ngày 3 - 02/01/09: Sông Mã - Mường Luân - Điện Biên Phủ
    Đây là ngày đi rất vất vả, toàn bộ là đường đất cấp phối, chạy dọc theo sông Mã, thỉnh thoảng lại qua 1 cây cầu, thỉnh thoảng lại gặp những đoạn đường chỉ có 1 gờ nhỏ để chạy qua và ... bị chặn thu tiền.
    Nghỉ ăn nhẹ dọc đường. Đến Mường Luân khoảng gần 3h. Thăm tháp, ăn trưa nhẹ bằng mì hộp (ôm của ****).
    Từ Mường Luân chạy thêm một đoạn đường cấp phối nữa. Xe Tuấn bị hỏng phải thay săm. Tiếp theo đến Xe Thành bị hỏng, cả hội dừng lại đợi. Ra đến đèo Keo Lôm khoảng 7h. Phóng một mạch tới 8h về tới Điện Biên Phủ. Ăn Lẩu tại đây và nghỉ tại nhà khách Tỉnh Uỷ (rất đẹp mà giá cũng không đắt, 150k/ng ngủ được 4 người)
    Ngày 4 - 03/01/09: Điện Biên - Tuần Giáo - Pha Đin - Sơn La
    Sáng ở Điện Biên đi thăm quan các di tích (đồi A1, nghĩa trang, hầm Đờ Cát, cầu Mường Thanh).
    Hơn 12h rời Điện Biên. Qua Điện Biên khoảng chục km rẽ vào đường đi hồ Pa Khoang. Đây là một hồ nước khá đẹp. Hỏi đồ ăn trưa ở đây nhưng không có. Cả hội đi tiếp theo đường 279 và ăn trưa tại Nà Lộc (ko nhớ rõ tên thị tứ này). Ở đây cả hội thi nhau xẻo thịt Chồn Hôi nhưng thịt dai quá nên không ăn nổi . Không ăn nổi nên bày trò đếm chân Chồn Hôi
    Đi tiếp tới Tuần Giáo đã sâm sâp tối. Chảy thẳng tới Fadin thì trời đã chạng vạng rồi. Dừng chụp ảnh. Đèo Fadin đang làm đường, không còn những hố nước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Qua khỏi đỉnh đèo, Tuấn Anh và Phưong bị ngã. Qua đèo Fadin, đến lượt xe Đảm bị ngã. Lúc này đoàn đã tách thành nhiều nhóm nhỏ. Thịnh về tới Sơn La trước tiên. Chồn và Tuấn Anh, Đảm về sau cùng sau khi phải sửa xe cho Đảm. Cả đoàn về đến Sơn La khoảng 10h đêm.
    Kéo nhau đi ăn chân gà, cánh gà nướng, miến, cháo đêm và ... rượu Táo Mèo. Cả hội uống mừng một ngày vất vả và nguy hiểm nên 13 chai táo mèo đã ra đi. (Viết thế thôi kẻo có kẻ chiều nay doạ mời Chồn tới ... 5 bát rượu)
    Ngày 5 - 04/01/09: Sơn La - Bắc Yên - Phù Yên - Hà Nội
    Buổi sáng, thăm Bảo tàng và Nhà tù Sơn La.
    11h rời Sơn La. Ăn trưa tại Hát Lot. Qua Hát Lot, tới ngã 3 Cò Nòi (có tượng đài Chiến Thắng) rẽ trái vào đường 37 đi Bắc Yên. Trên đường đi qua một nhánh hồ Sông Đà, có cây cầu khá đẹp. Vừa qua Bắc yên, xe Chồn bị thủng săm. Cả hội tới Phù Yên lúc trời đã gần hết sáng. Xe Chồn tiếp tục phải sửa nên cả đoàn tới Thu Cúc đã khá muộn.
    Ăn tối và mua thịt lợn chua tại Thanh Sơn. Vừa rời Thanh Sơn, xe Tuấn Anh bị thủng săm. Đây là xe thứ tư phải thay săm và cũng xài hết số săm chuẩn bị cho đoàn.
    Đến Cổ Tiết, Hùng chia tay đoàn về Phú Thọ. Về tới Tây Đằng đã khoảng 11h. Thấy đoàn Vỡ Tua phóng vụt qua. Xe **** không chạy nhanh đuộc. Cả đoàn tách làm 2, một nhóm về trước còn xe Shịt và Chồn chạy chốt.
    Gần đến Hà Nội, **** kết thúc chuyến đi khủng bằng vụ đổ xe. Trừ xe của Hùng, về Hà Nội sớm nhất là Đảm (11h43) và muộn nhất là **** (chắc chắn sau 1h sáng, còn giờ chính xác thì phải hỏi lại em Liên Cang_nhun).
    Bản đồ chuyến đi. Mỗi màu là một chặng đi trong 1 ngày
    [​IMG]
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 09/01/2009

Chia sẻ trang này