1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm mận Mộc Châu - Chào sông Mã anh hùng - khám phá Điện Biên Đông - thăm lại chiến trường Điện Biê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    A Chồn ui, vụ đi Mộc Châu tuần tới thế nào ạ? hay là hoãn lại vài ngày đi. Nghỉ tết rùi đi. Chứ mấy tuần liền cứ đi liên tục thế này áy náy quá. À e có ý kiến hay là sau tết đi Lào luôn ạ, đi từ mồng 3 - 7 ạ. Chứ các anh chị đi vào 30-tiectiêcs lắm vì ko có e đi cùng mà ko có e thì niềm vui giảm 1 nửa
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    haizzzzz
    bận mải liên miên, biết bao giờ mới gặp đựoc chàng để trả nợ trà và tình cho chàng ?
  3. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký đoàn Điện Biên Đông
    Ngày 0: Hạnh phúc là ...Ọp-ẹp
    Một ngày đông lạnh, quán cafe nhỏ ẩn nấp trong góc phố ngoằn nghèo. (Có ối đứa đi tìm vừa đi vừa chửi "Sư bố thằng nào chọn quán éo gì mà heo hút thế" keke) Xuất hiện trước nó là những khuôn mặt mới toe, xa lạ. Một cú click, vài sms trao đổi qua lại đã đưa nó tới đây. May thay, một chị thật dễ thương thân thiện đã chào nó. Nó cảm thấy tự tin và bớt bỡ ngỡ hơn. Giống như trong một ngày mưa xám xịt ảm đạm bỗng dưng bắt gặp một bông dã quỳ vàng rực rỡ vậy.
    [​IMG]
    (lần đầu tiên thấy loại hoa này trong tự nhiên, đẹp quá)
    Những lời giới thiệu, làm quen. Chén trà nóng hổi và ly cà phê mang vị khét cháy (đấy là nó thấy có bác phàn nàn thế). Và đây, những người bạn mới, những người sẽ đồng hành cùng nó trong chuyến đi sắp tới. Những nụ cười, những kế hoạch, tuổi trẻ thật đáng quý biết bao.
    (ảnh)
    Ngày thứ nhất (31/12/08): Lên đường Hà Nội - Mai Châu
    Ngày cuối năm 2008, một gã xa lạ đỗ phịch trước ngõ nhỏ nhà nó. Mặc dù đã nhắn tin qua lại từ trước, nhưng nó vẫn chưa hình dung nổi xế của mình sẽ thế nào. Xem avatar thì có vẻ là một tên vênh váo dễ ghét. Nó nghĩ mình cũng hơi liều. Vì đây là lần đầu tiên đi chơi xa với toàn người lạ, trong đó có cả gã xế mà nó sẽ giao phó trọn sinh mệnh (hehe, cha mẹ em nuôi nấng em hai mấy năm roài, thân này cũng quý lắm chứ). Nhưng nó thấy có vẻ bác này cũng thật tử tế, vì còn quan tâm hỏi nó có mũ bảo hiểm không. (Keke, thôi cứ đi.)
    Hơn 6h, trước cổng trường Tự nhiên, một nhóm nam thanh nữ tú đã có mặt. Ấn tượng đầu tiên là những balo lổng chổng và những tiếng nói cười rạng rỡ. Rét thế mà các bác vẫn cười đùa ác liệt ghê. Bác Chồn và Phương chuối lần lượt xuất hiện chia dây cho mọi người buộc đồ. Anh ****, trang nam hán tử nổi tiếng lẫy lừng trên diễn đàn ttvnol vừa hụt xuất ôm. Anh hơi buồn (?) nhưng...Không sao! Chuyện nhỏ như con thỏ đang an cỏ! Người quân tử như anh đâu ngại chi chút đường xa sương gió (Nhất là khi 50 cốc trà đá miễn phí đang chờ để được dâng lên anh). Không ôm Chồn hôi béo ú thì anh chuyển sang làm xế xịn cho mỹ nữ chân dài, tóc tựa liễu rủ mà sau này khối kẻ phải ao ước, thèm muốn, gièm pha, ghen tị. Có lẽ trên cõi trần gian luân ải này, Romeo và Juliet có thức dậy cũng phải dập đầu tự vẫn lần hai than mình đã chết lãng xẹt bởi chưa có cuộc tình nào sánh được về độ thi vị cũng như ai oán hơn tình yêu của xế **** và ôm ZXY (do người trong cuộc không muốn tiết lộ ranh tính nên ta tạm gọi nàng như vậy). Nhưng, câu chuyện này xin chưa được lạm bàn ở đây. Các bác theo dõi, hồi sau sẽ rõ.
    (http://i421.photobucket.com/albums/pp297/cang_nhun/Anh****-hoibunchutthoi.jpg
    (anh hơi bùn vì không được ôm em Chồn hôi béo mập
    Hơn 7h, đoàn người xuất phát. Tuấn Anh điềm đạm, chững chạc được phân công chức dẫn đoàn cùng cô bé mơ mộng Tottochan. Bác Chồn đang trong thời teen hoá, cũng máu me tê tải lắm, nhưng (chột dạ), nghĩ lại, biết mình tuổi gìa, sức yếu, còn gánh nặng vợ con nối dõi, nên chỉ xung phong làm chốt với em ôm Vitmup dễ thương. Ở giữa, xin mạn phép liệt kê gồm anh hai Invi và mỹ nữ Imeooo, Princetemps đại hiệp và bé Titime ku-te, anh hùng xa lộ Thịnh và ôm cưng Kennix, Hung ADSL2 và cang_nhun càng nhún càng nhẽo, thần y Thany và nàng Camelia xinh đẹp (to a. ****: nếu được là nàng Marguerite Gautier với tâm hồn và tình yêu của nàng thì cũng đáng sống lắm chứ. Sống mờ nhạt như hạt bụi thì buồn vô hạn) . Tất nhiên, không thể không nhắc tới cưởp biển IG_**** và người tình ngỡ mộng Liêu trai mà vẻ đẹp của nàng đã và sẽ làm say đắm bao phàm nhân tục tử.
    [​IMG]
    (trông thế mà ghê gớm ném, các chị em cẩn thận vẫn hơn keke)
    Tạm xa chốn phồn hoa đô thị, dòng xe hướng về Tây Bắc thẳng tiến. Câu thơ ngày nào "Tây Bắc ơi người là mẹ của hồn thơ" từ tiềm thức chợt hiện lên. Ấy thế nhưng mọi con đường dẫn đến trái tim đều phải qua cứ điểm dạ dày. Thế nên, chạy một hồi, đoàn xe tạm dừng chân tại Xuân Mai anh hùng để nạp năng lượng cho các chiến binh và ngựa sắt. Cũng phải nói thêm, sở dĩ gọi xứ Xuân Mai anh hùng là bởi nơi đây đã dày công đào tạo biết bao thế hệ sinh viên yêu nước ưu tú dù ghẻ lở hắc lào nhưng vẫn quyết biết bẻ ngô trộm, đánh bài chui (hồi trước em đi tập quân sự ở đây bị đày ải nhưng rất giỏi cái này keke). Cũng nơi đây, đất lành chim đậu, anh hùng tụ tập ăn chơi. Nhóm Điện Biên Đông và nhóm Mộc Châu của dlnguyen đã tranh thủ mâm cùng mâm, chén cùng chén, chén xong anh chú trả xiền riêng. Sau bữa ăn đầu tiên, đoàn tiếp tục lên đường thẳng hướng Mai Châu.
    (ảnh)
    Xe đi trong gió. Lạnh và rét. Có kẻ phi thẳng bỏ quên ôm (làm ôm đứng một mình ngậm ngùi suýt khóc, hehe, kể tội cho có người ăn năn hối lỗi). Bóng tối ngập tràn, chỉ có ánh đèn pha dẫn lối, giống như ngọn hải đăng hiên ngang giữa biển khơi mênh mông. Đoàn xe nối tiếp nhau, cận kề, đùm bọc. Con đường dài hun hút tưởng như không có đích đến. Ấy thế mà, tự lúc nào, thung lũng Mai Châu đã hiện ra lung linh như mơ. 11.30 đêm, xe dừng chân tại thị trấn Mai Châu rồi nối đuôi nhau chạy vào bản Lác (?). Bản nhỏ heo hút chợt bừng tỉnh trong bữa tiệc giao thừa của anh em bốn phương tụ nghĩa (3 nhóm, Windy, Điện Biên Đông, dlnguyen cùng nhóm Hell, Vỡ Tua và Long Wave). Champaign đã mở và lửa nhiệt tình được truyền tay. Những con người tưởng chừng xa lạ bỗng dưng thật gần gũi. Năm mới đến, vẫn bài ca Happy New Year nhão nhoẹt như bao năm khác. Thế nhưng năm nay, có những khuôn mặt mới, có những niềm vui mới, và có những điều ước mới. Đi, tìm, tình yêu, cuộc sống. Hạnh phúc tưởng chừng như ngưng đọng trong một giây lát, một thời khắc chuyển giao. Thời gian chỉ là một ý niệm mang tính quy phạm. Thế nhưng, chẳng phải mỗi người luôn mong ước không năm nào giống như năm nào. Để cuộc đời mãi mãi tươi trẻ và những giấc mơ không bao giờ tắt. Có người nói, sống là phải có đam mê. Không biết mỗi người đã ước điều gì cho năm mới đang đến. Còn nó, nó ước mình sẽ đam mê hơn nữa. (còn đam mê cái giề thì em ếch biết hehe).
    (ảnh)
    Có hai cô nàng lãng mạn đã tự ý lẻn đi đốt hết pháo sáng. Không biết các cô ước gì?
    (ảnh)
    Ngày đầu tiên, ngủ tập thể trong một ngôi nhà sàn. Cũng là lần đầu tiên nó ngủ chung với nhiều người như vậy. Những âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt báo hiệu một đêm đầy ...thác noạn :D (mệt bỏ đời, thác noạn thế quái nào được). Nhưng mà nó vẫn ngủ say lắm, ấm áp lắm. (Mặc dù theo giang hồ đồn thổi thì có bác "kéo gỗ" kinh người. Nhưng có lẽ cũng chưa bằng một bác nào đó đã từng "so răng nên nhạc" mùa phượt năm nào (mà giai thoại về chuyện tình của bác đã được các xế nhà ta rỉ rả truyền tụng).
    Kết thúc ngày thứ nhất, không biết trong vụ ngủ thân mật đó có ấy ấy (...) gì không thì em chưa rõ. Xin các bác cứ tự nhiên tiếp truyện.
    (to be continued)
    Được cang_nhun sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 12/01/2009
    Được cang_nhun sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 12/01/2009
  4. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Văn hay chữ tốt! Hừm, ghen tị quá, mình cũng dân khối Dê mà chả bao giờ mơ đến điểm 5 rưỡi Văn, hux .
    Keep continued cang_nhun hỡi!
  5. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Mùa phượt năm ngoái.
    VỤ này chắc có bàn tay của bác thany đây.
    Vẫn nhớ rõ cảm giác thật... bàng hoàng và thật...kinh hoàng. Anh thany chịu trận nhiều chắc phải còn..tổn thọ mấy năm..
    Thương thay 1 chuyện tình..nghiến răng....
    Tác giả có giọng "văn hay chữ tốt" quá, chắc hồi bé hay được luyện món này.. Vote 5* chờ đọc nhật ký tiếp.
    @ BÁc CHồn: Lên lại Mộc Châu và ngắm hoa trước tết thì ý kiến của em là nó chưa có kịp nở đâu, hôm trước lượn tung tẩy rồi. Tình hình là ra tết em cũng mới chạy lại,đợi hoa đẹp hơn, các bác lùi lại cùng cho dzui, còn nếu đi trước luôn thì nhớ ghé qua vào Lũng Xã nhé, bạt ngàn....
    MÀ hôm nọ chộp được cái tết ở Chiềng Đi, tóm được 2 mẫu lớn này, bác chồn chờ các cháu..dấm cho chín, tết sang năm lên nhé...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( chưa quen máy, hơi mờ mịt :( )
  6. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    em bé gái do dlnguyen chup xinh quá. Một người đẹp tương lai, mặt hoa hậu. Có anh nào tranh thủ giấm trước không hehe
    Được cang_nhun sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 12/01/2009
  7. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nhầm
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  9. Wolfboy1

    Wolfboy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác Chồn cho em hỏi người đeo kính là ái thế???? Sao cái mẹt giống sói thế nhỉ??? Giật mình thật!!!
  10. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hế hế, cơ mà bạn Hiền hỏi người bên phải hay bên trái nhỉ, chắc bên phải hả,

Chia sẻ trang này