1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm mận Mộc Châu - Chào sông Mã anh hùng - khám phá Điện Biên Đông - thăm lại chiến trường Điện Biê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Lệch pha
    [​IMG]
    Ôm của tớ đang làm gì thế?
    [​IMG]
    Turn to innocent
    [​IMG]
    Turn to innocent 2
    [​IMG]
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Bạn ****
    [​IMG]
    Ôm của tớ có nụ cười rất vô tư
    [​IMG]
    Ẻm này tạo dáng rất đẹp
    [​IMG]
    Ngồi vào chỗ đó ấm không em?
    [​IMG]
  3. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Bác Chồn nhớ e nhá.
    Những quả đồi tím ngắt. Tiêc rằng những quả đồi trắng xoá đẹp như mơ ngất ngây con gà Tây thì trưởng đoàn ko cho dừng lại chụp ảnh. Chỉ dừng lại phát là bác ý lườm đố mà chụp đc ảnh đẹp!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình yên!
    [​IMG]
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất rảnh quá ngồi nghĩ ra chuyện tình này
    Em là công chúa sinh ra từ ... đám cháy rừng
    [​IMG]
    Làm tí cận cảnh
    [​IMG]
    Ngày nọ, có một hoàng tử tìm đến
    [​IMG]
    Em đưa ra những thử thách rất bạo lực
    [​IMG]
    Mặc dù hoàng tử đã thua
    [​IMG]
    Nhưng em rất tận tình chăm sóc kẻ bại trận
    [​IMG]
    Rồi tình yêu đẹp cũng kết trái nở hoa trên đống tro tàn
    [​IMG]
    Công chúa ngỡ đã tìm được người mình yêu, hoá ra hắn lộ nguyên hình Sở khanh, đem nàng trao cho ... Đờ-cát
    [​IMG]
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    CHÚC ĐOÀN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG VÀ CÁC ANH EM ĐÃ THAM GIA BUỔI GIAO THỪA Ở MAI CHÂU CÓ MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU ẤM ÁP, VUI VẺ.
    CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ĐẠT NHIỀU THÀNH CÔNG VÀ ĐI ĐƯỢC NHIỀU CUNG ĐƯỜNG ĐẸP.
    CHỒN HÔI

  6. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả các anh chị em đoàn Điện Biên Đông đón một cái Tết thật đàm ấm, hạnh phúc, bên gia đình, người thân và bạn bè. Hi vọng sẽ tiếp tục được đi khám phá những miền đất lạ cùng mọi người trong thời gian tới.
    From cang_nhun
  7. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lày nhá Bác Chồn nhá. IEM là Iem hơi bị hiền đấy. Bác cứ đc đà, e mà gặp Bác là em đá đít bác liền. Mà biết thế hôm ở Hồ em đạp bBác 1 phát cho bác ùm xuống đấy lun.
    Năm cũ ăắp qua và năm mới sắp đến:
    XIN GỬI NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN CÁC ANH CHỊ. CHÚC MỌI NGƯỜI NHIỀU NIỀM VUI, HẠNN PHÚC.
    PS: E có ý kiến năm mới đi ít ít thôi ( ở nhà mà lo lấy chồng lấy vợ đi thôi. Chứ ko e là mắc tội hay hóng , ko đi ko chịu nổi mà đi thì áy náy lắm lắm
  8. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hi toàn thể ACE trong đoàn Điện Biên Đông hôm nay là ngày cùng tháng tận rồi. Ngày cuối cùng của năm, ngày mai là sang năm mới hihihi.....Xin Chúc mừng năm mới tới toàn thể ACE.
    Hy vọng sẽ có nhiều chuyến đi trên những cung đường tuyệt vời cùng với ACE
    Chúc toàn thể ACE năm mới vạn sự như ý, Tỷ sự như mơ


    Được HungADSL2 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 25/01/2009
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay lạnh quá là lạnh. Tớ ăn Tết ở quê (Sơn Tây), cái nơi nắng thì thật nắng, lạnh thì thôi rồi. Mùng 1 mưa có hạt cả ngày, rét cắt da cắt thịt, ngồi nhà mà lòng buồn rầu rầu và run cầm cập. Chẳng đi được đâu. Mùng 3 Tết đồng chí Tranganh (Dũng) từ Phú Thọ sang chơi, uống vài chén rượu nhạt. Gọi điện cho bạn già **** tính xin bữa cơm chiều mùng 3, bạn tần ngần rồi khuyên mình ra làm bát bún riêu. Mà bún riêu ngày Tết nó chém cho tới 50K một bát, cũng chát như cái lòng bạn **** già.
    Chiều lên đường về Hà Nội. Hôm nay đã lại đi làm bình thường. Thế là hết Tết.
    Nhóm Điện Biên có kẻ ăn Tết ở quê, nào là Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dưong, Hà Nội (2), Sài Gòn, có người ăn Tết ngay tại Hà Nội, nhưng chung quy là khó hỏi thăm nhau chưa nói tụ tập làm buổi tân niên. Chắc cũng phải sang tuần.
    Nói về đi chơi xuân, có đồng chí Đảm Béo giờ này chắc đang lang thang bên đất Miến, đồng chí Thành vừa trốn ôm lên tàu đi Sapa, hình như đi Sìn Hồ. Các thành viên khác chắc chăm chỉ ở nhà báo hiếu thầy u đi nhận lì xì. (Tớ là không có lì xì đâu nhá).
    Nói dông nói dài thôi thì chốt hạ một câu. Thứ bảy này tớ định lang thang ngắm đào sót ở Mộc Châu rồi thăm cái bản gì toàn các chị em không mặc áo. Đồng chí nào hứng chi đi cùng thì alo tớ. Lịch trình chẳng có gì to tát. 1h trưa thứ bảy xuất phát, chủ nhật về. Khi đi nhớ mang theo bánh trưng.
    Hết
  10. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Em đang lang thang trên đất Miến, ngày ngày lóc cóc xe ngựa đi ngắm hoàng hôn với bình minh tuyệt đẹp. Bao giờ về sẽ show hàng sớm. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ

Chia sẻ trang này