1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm mận Mộc Châu - Chào sông Mã anh hùng - khám phá Điện Biên Đông - thăm lại chiến trường Điện Biê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nghe đại ka **** đi nhiều cung khủng đã lâu mà chưa có dịp đi cùng. Giá mà đi đc chuyến này thì thích quá, vừa chạy A Pa Chải về thấy nhớ Tây Bắc quá
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tư cách Chồn già ngời ngời đâu phải dễ để cho các cậu xỏ xiên hử
    BTW là sau vụ này mới biết bạn **** "chột" tuy già nhưng phong độ vẫn nức tiếng gần xa, mới đánh tiếng làm ôm mà dân tình nhảy vào phang ầm ầm. Phen này tối nay đấu giá riêng ôm ****
    Up lại địa chỉ quán, mọi người tối nay gắng tới đông đủ nhé. Danh sách chính thức sẽ có sau buổi tối này.

    Quán cafe AnyMik - 108 K4 Bách Khoa (Đi ngõ 46 Tạ Quang Bửu tới ngã 3 rẽ phải đến ngã 3 tiếp rẽ trái, hoặc đi Tạ Quang Bửu rẽ Nguyễn Hiền tới ngã 3 rẽ trái ngã 3 tiếp rẽ phải)
    Bản đồ quán cafe đây. Nhìn bản đồ thì thấy đi từ Lê Thanh Nghị vào cũng dễ kiếm thôi.
    [​IMG]
    [/quote]
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    em đấu giá ôm **** 50k. có ai trả giá cao hơn không???????
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hếé, sau vụ này, **** trở nên nổi tiếng trên toàn ttvnol, hot boy đây
  5. boykilleresc

    boykilleresc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết **** với mỗi một nghĩa thôi. Nếu la` nghĩa đó thì đúng là ai cũng biết.
  6. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    bạn sít đắt hàng nhể, bạn sít mà gặp Nở daysờ của tớ thì tắt điện.
    Bạn sít thì kiêu rồi, các ôm đừng có mà mong được vuốt râu bạn í, tiêu chí của bạn í là không đèo ôm, "không lấy vợ phượt phủng" (trích lời zorzo) mặc dù rất mót, chỉ oánh mắt từ xa cho các em đêm về mong nhớ
    Mà tớ nhớ không nhầm thì bạn uyn đi là thế hệ 6x thì phải
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2


    Theo thỏa thuân môi giới với bác Chồn, do ko đi được cả chặng Điện Biên Đông ( bận thi ) nên e chỉ bám càng nhậu ké đêm 31 với đoàn, đồng thời chạy lên tới Mộc Châu em ở lại..nghỉ dưỡng. Mùng 2 về. Nhưng tình hình để cho đủ mâm, em xin xài ké topic này ?orủ dê? câu kéo them 1,2 xe nữa chạy cho có đồng đội. Hy vọng lôi kéo được anh IG **** với cả Windysmile ở lại Mộc Châu uống trà tuyết. Or một vài ôm nào đó trong 9 xe của bác.
    Em Maker chút ạ. Mời các bác Comment ạ.
    Note: Tài liệu có được biên soạn và chỉnh sửa bổ xung. Có sao lưu bản gốc và nộp lưu chiểu thang 12/2008. Mời các tác giả tới..NXB nhận bản quyền ạ. Thank nhiều.

    Tết dương đang đến gần, giữa những ngày cuối năm bận rộn, cũng đành cố gắng thu xếp để dành thời gian lên Mộc Châu đón xuân sớm.
    Cao nguyên Mộc châu nằm cách Hà nội chừng 200km về phía Tây bắc, là huyện đầu của tỉnh Sơn La trên quốc lộ 6. Với độ cao hơn 1000 mét so với mặt nước biển, đây là nơi có điều kiện khí hậu rất thoáng đãng và trong lành, phù hợp với những cuộc nghỉ dưỡng và picnic. Mộc Châu là thảo nguyên có cánh đồng cỏ rộng lớn và xinh đẹp nhất ở miền núi phía bắc. Đặc biệt vào mùa xuân, hoa cỏ và cây cối ở nơi đây đâm chồi nảy lộc, thiên nhiên tươi mát trữ tình, những làng dân tộc vẫn còn nguyên những bản sắc cổ truyền và lễ hội đón xuân. Tất cả, sẽ đem lại cho bạn những giây phút êm ả, thanh bình và rất khó lãng quên.



    I. Lịch trình:
    - Xuất phát ở Hà nội từ 6h30?T tối 31/12/2008 tại cổng trường ĐH KHTN- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân, để tới nghỉ đêm tại Mai Châu ?" thủ đô của người Thái với những ngôi nhà sàn lẫn trong cau cọ.
    - Bật Sampanh mừng giao thời tại đây, cùng đoàn Điện Biên Đông.
    - Sáng hôm sau lên cao nguyên Mộc Châu theo quốc lộ 6, rẽ qua KiA Pà cò, nhàn tản rong chơi giữa một rừng hoa đào, hoa mận dọc hai bên đường, lên thị trấn nông trường để ngắm những đồi chè mênh mang tầm mắt, những đồng cỏ ngút ngàn có đàn bò sữa nhẩn nha gặm cỏ hay nằm ườn trên sườn đồi.
    - Chia tay đoàn Điện Biên, tiếp tục rời đường lớn để rẽ vào những con đường mòn nhỏ khuất sau những vườn cây xanh um, để tới những bản làng, xã nằm sâu hơn trong núi như Chiềng Yên, Tô Múa, Lóng Sập... Nơi ấy, gặp người Mông, người Thái, người Mường hồn hậu và yêu cuộc sống, đám trẻ con ngơ ngác, và những ngôi nhà tranh nằm giữa một rừng hoa.
    - Phiêng Luông và Lóng Luông là hai xã nằm sát quốc lộ 6, nổi tiếng với những vườn đào và mận cổ thụ, cũng là nơi mà nhiều người ở dưới xuôi tìm đến khi cuối năm, những mong mang xuống phố được một cành đào rừng với những nụ và hoa khỏe khoắn, cánh trắng nhị hồng, lộc non mơn mởn. Khả năng sẽ bị cuốn hút đến quên cả thời gian cho một ngày lang thang giữa bản hoa, làng lá, và những cánh đồng cải dầu.
    - Một giấc ngủ đêm yên lành ở Mộc Châu trong cái lạnh se se dễ chịu của cao nguyên.
    - Sớm hôm sau ghé thị trấn nông trường, ko quên mua về làm quà hai loại đặc sản nổi tiếng của cao nguyên là chè tuyết và bánh sữa. Chè ở độ cao lớn thường có vị ngọt và mát rất đặc biệt, còn bánh sữa thảo nguyên thì có nguồn nguyên liệu từ những chú bò được chăm sóc tốt nên rất thơm và tinh khiết.
    Ngoài ra, còn món thịt lợn gác bếp của người vùng cao, với rượu ngô nhạt như nước trắng nhưng dễ say đến quên cả đường về.
    Nói chung với tính cách thích lang thang, nên thời gian ở MC post trên chỉ mang tính chất..quảng bá. Còn sẽ ko đi theo một ?olối mòn? nào, ko nhất thiết phải đến những điểm những đoàn khác đã đến. Nên nếu join MC để đi Cửa Khẩu hay Giải Yếm thì cần cân nhắc vì chưa chắc đã đáp ứng được.
    - Sáng or trưa ngày 2/2 xuất phát về. Tùy tình hình thực tế. Chiều về đã chạy test nhiều.
    - Linh động tùy độ nóng của những cái đầu, chạy theo đường Vạn Yên, Đà Bắc về, or tiếp tục đường 6, nhưng chung quy cả 2 con đường đều sẽ tạt ngang ở Kỳ Sơn.
    - Về theo đường 6, nhưng ko hết đường 6, mà qua Hòa Bình, tạt ngang ở Kỳ SƠn ,rồi theo dọc sông Đà, chạy theo đường ven sông, qua Hợp Thành, Hợp Thịnh, lên tới núi đá Chẹ, đoạn này khoảng 20km,từ Chẹ lên Đá Chông lại có 2 đường, một đường cũ và rất xấu bám dọc Sông từ ngày xưa, khoảng 7,8 km, một đường nhựa đúng kiểu đổ đèo Tây Bắc, dài 13km, đường rất đẹp, tức là tổng cộng có khoảng tầm 20km-25km chạy dọc sát sông ĐÀ.
    - Từ Đá Chông xuôi lên, đường Ba Vì, có thể tạt tắm khoáng tại thôn Bảng Trung, xã Thuần Mỹ, bên tay trái đường ( đi vào thêm khoảng 8km), còn ko tiếp tục đi từ Đá Chông lên rồi lại rẽ ngang ở Vườn Quốc gia Ba VÌ, chạy men qua Thiên Sơn, qua đê ĐỒng Mô, đường rất đẹp, cả về chất lượng và phong cảnh, sẽ tiết kiệm khoảng tầm 20km nếu so với chạy về ngã tư SƠn Tây rồi vòng lên, về HN.
    II. Tổng chi phí ( dự kiến) : ~ 250K-300K
    - Thừa thiếu thu them, nhưng khả năng chi tiêu đơn giản, tiết kiệm sẽ đủ cả xăng xe
    - Xăng xe đổ chung. Trừ trường hợp xe..đặc biệt.
    III. Liên lạc:
    -YM: ducloc_nguyen96
    - Phone: 0904788896


    Note:
    - Thời gian xuất phát: 18h tập trung, xuất phát 18h30?T tối 31/12/2008 tại cổng trường ĐH KHTN- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân. Ăn tối Xuân Mai, nghỉ đêm Mai Châu.
    - Ngày 2,3 linh động. Lấy trời làm nhà, đất làm chiều. Chuẩn bị đủ ấm trước khi lên đường.
    - Về trong ngày 2/1/2009.


  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị a Chồn update lại thông tin nhỉ, tình hình khá căng vì đợt chúng ta đi đúng đợt gió mùa đông bắc tăng cường. Mà đoàn mình có ai biết sửa xe ko nhỉ, có gì thì để tớ đứa xế già của tớ đi học một lớp cấp tốc bơm vá săm lốp mới được
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hí hí. Bác chồn biét tháo xe thay săm, thay lốp mà, Bác nhỉ??? Chỉ tội tháo ra khôgn lắp được vào thôi.
    Mà Đại ca Xịt định xù 50 cốc trà đá hay sao mà chú Winđì phải bám càng giám sát thế hử???
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP. Giờ này chắc các xế Điện Biên đang mải mê gào thét trên Hàng Bài đây. Ôm **** già nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đú với tụi trẻ nhá.
    Sau nữa là chúc mừng topic đi Điện Biên đã hoạt động trở lại sau hơn 1 ngày tèo téo teo.
    1. Tổng kết lại buổi offline hôm thứ sáu 26/12:
    1.1 Số lượng xe đã chốt: 10 xe trong đó: xe windy chạy mình, 9 xe chạy 2 mình.
    Danh sách xe và xế ôm cụ thể:
    1. Chồn - ****
    2. Tuấn Anh - Phương chuối
    3. Đảm invisible 13 - Hiền IMEO
    4. Thăng (thany 05) - ôm của bác Thăng (Kamelia)
    5. Thành Princetemps - Trâm titime
    6. Hung ADSL - Liên cang_nhun
    7. Thịnh - Vũ Kenix
    8. Thiện - Vitmup Dự
    9. Khoái - Ly (bạn Tuấn Anh)
    Tổng cộng: 19 người (11 nam - 8 nữ)

    1.2 Lịch trình và thời gian biểu:
    Đoàn sẽ đi vào ngày 31/12 và trở lại Hà Nội vào ngày 04/1/09. Dưới đây là thời gian biểu cho ngày xuất phát
    - Tập hợp vào lúc 6h tối ngày 31/12 tại Đại học Khoa học Tự Nhiên (đường Nguyễn Trãi). Các xế - ôm tự liên lạc để đón nhau đến điểm hẹn.
    - Đúng 6h30 xuất phát, ăn tối tại Xuân Mai và đón giao thừa tại Mai Châu
    - Các ngày sau theo lịch trình đã công bố ở trang đầu trên tinh thần có thay đổi tùy tình hình cụ thể
    1.3 Phân công thứ tự di chuyển:
    Tuấn Anh và Windy chạy dẫn đoàn, Đảm chạy giữa, Chồn và Khoái chốt đoàn. Không ai được vượt dẫn đoàn hoặc tụt lại sau chốt đoàn. Dừng lại chụp ảnh, ngắm cảnh theo dẫn đoàn
    1.4 Tài chính:
    - Bạn Phương Chuối sẽ là thủ quỹ. Đóng tiền theo phương châm hết đến đâu thu đến đó. Không thu một lần nhưng cũng không chia làm quá nhiều lần.
    - Các bạn đến ọp đã đóng 200k/ bạn. Ai chưa đóng hôm khởi hành đóng nốt cho bạn Phương Chuối.
    - Tiền xăng cho 9 xe nữ chung (nằm trong tiền đóng góp chung của các bạn, các xe ko tự trả riêng). Riêng xe bạn windy thì sẽ confirm sau, dựa trên sự đồng thuận của tất cả.
    - Tiền thu sẽ được chi cho các bạn bữa ăn sáng, trưa, tối, tiền nhà nghỉ, nước uống (La Vie, phát cho các xe vào mỗi buổi sáng), đồ ăn chung khác, chi phí chung khác (phí tham quan ...). Các đồ ăn uống riêng, đặc biệt các bạn tự lo
    1.5 Chuẩn bị chung cho đoàn:
    - Tuấn Anh mua giúp đoàn 4 cái săm
    - Phương Chuối chuẩn bị cho đoàn đồ hậu cần chung (ủng nilon, khăn ướt, đồ ăn nhẹ, ... nhớ check list, mua vào ngày thứ hai để thứ ba kiểm tra lại nhé)
    - Lộc (đi Mộc Châu) giúp đoàn một số dây thừng
    - Đồ sửa xe: ai có thì mang đi nhé. (Sẽ có ít nhất 02 bộ)
    - Thuốc: bác Thany lo giúp, contact với Phương để kiểm tra lại số y tế đang còn sau các chuyến đi của Vivu. Các thuốc đặt biệt mọi người tự chuẩn bị.
    - Windy chịu trách nhiệm liên lạc đặt trước nhà nghỉ tại Mai Châu và đồ ăn cho tiệc Giao thừa (theo gợi ý là 1 con lợn Mường, tùy windy lo liệu)
    - Phương Chuối chuẩn bị 1 chai champagne và mượn thầy Hưng bộ loa đi động để nghe nhạc.
    - Đảm Invisible lo Iphone và load nhạc vào (nhất quyết có mấy bài chúc mừng năm mới, contact với em Hien Imeo về list bài hát)
    - Thịnh mua giúp đoàn một số pháo hoa, pháo dây, pháo ... nổ
    2. Một số vấn đề phát sinh về danh sách đoàn:
    2.1 Lộc dlnguyen và một vài bạn sẽ join với đoàn đoạn từ Hà Nội tới Mộc Châu.
    2.2 Top Hit do điều kiện đã không tham gia được với đoàn Điện Biên.
    2.3 Ngày hôm nay có 1 cặp xế - ôm (ôm Saigon) muốn join cùng đoàn. Windy muốn có thêm 2 xe nữa join cùng. Do thành phần đã quá đông, nếu tất cả cùng tham gia sẽ bất khả kháng cho đoàn (lên tới 14 xe). Do vậy, đoàn không thể nhận thêm nữa. Trong trường hợp các bạn vẫn muốn chạy, thì buộc phải tách đoàn (các bạn gồm tophit, cặp xế-ôm kia và 2 bạn của windy có thể thỏa thuận với windy thành một đoàn khác). Hai đoàn có thể giao lưu tại các điểm dừng nghỉ. Rắt mong các bạn thông cảm.
    Các quy định chi tiết hơn về chuẩn bị đồ đạc và sinh hoạt cho đoàn trong chuyến đi sẽ post sau.
    THỜI GIAN BIỂU CẦN NHỚ: XUẤT PHÁT 6H30 TỐI NGÀY 31/12/08 TẠI ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI. AI ĐẾN MUỘN ĐUỔI THEO ĐOÀN (SẼ NGHỈ ĂN TỐI TẠI XUÂN MAI)

Chia sẻ trang này