1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm mặt trời mọc ở cực Đông nâng chén tiêu sầu tại cực Nam. Tuyển ôm gấp gấp.Đi dịp Tết Dương

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XuanTD, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mặt trời mọc ở cực Đông nâng chén tiêu sầu tại cực Nam. Tuyển ôm gấp gấp.Đi dịp Tết Dương

    Hiện đoàn chúng tôi đang có 3 xế chắc chắn đi, 1 xế (đợi confirm). Lưu ý chúng tôi không tuyển xế nữa. Khi có thay đổi về xế sẽ báo sau.

    Do cũng khá cận ngày đi nên chúng tôi giới hạn chỉ tuyển 3-4 ôm đang ở SG thời điểm đó, đặc biệt ưu tiên ôm Sì Gòn. Các bạn có thể join từ Nha trang để đi Cực Đông ngày 27 hoặc từ Sài Gòn đi cực Nam sáng sớm ngày 29.12. Kết thúc chuyến đi vào tối 1.1 ở Sài Gòn.

    Chúng tôi cũng đăng thông báo ở một vài website nữa nên các bạn nữ cố gắng trả lời chúng tôi sớm

    Địa chỉ mạng của 3 xế đã fix:
    - KiênNC: http://nguyenchinhkien.com/Toetoet/Chitiet.aspx?nhom=dulich&ID=21
    - Trường báo Dân Trí: http://360.yahoo.com/profile-yeJ1g1syc6P.hn943lhS3G_WHpg-?cq=1
    - XuanTD: http://360.yahoo.com/xuantd06
    (Để yên tâm các bạn vào các địa chỉ trên để tìm hiểu nhân thân và sự nghiệp phượt của chúng tôi, dù chưa nhiều nhưng cũng tạm để hãnh diện tí chút).

    MỤC TIÊU đề ra:
    Ngắm mặt trời mọc ở cực Đông của Tổ Quốc trên đất liền - Đại Lãnh;
    Nâng chén tiêu sầu tại đất mũi Cà Mau - cực Nam.

    PHƯƠNG TIỆN:
    Máy bay, ô tô, tàu thủy, xe máy (phương tiện chủ yếu). Xe máy đã mượn được 2 chiếc, bạn gái nào cung cấp được thì tốt nếu không sẽ phải thuê.

    THỜI GIAN:
    27.12-28.12: Cực Đông, mũi Đại Lãnh (Nha Trang)
    29.12-01.01: Cực Nam Cà Mau và Kiên Giang
    Số ngày phát sinh (có thể): 2 ngày (2/1,3/1)

    QUAN ĐIỂM
    Vui là chính, phượt (bụi nhưng đôi khi vẫn hoành tráng) là chủ đạo và diễn (chụp ảnh) là chủ yếu. Quan trọng nhất là phải cắm được mốc ở 2 cực (đánh giấu cá nhân), phải been there done that, làm được một việc gì đó ở đó.

    Dự kiến LỊCH TRÌNH chi tiết:

    Thời gian Lịch trình Kinhphí /người
    27/12/2008 5h30 AM Hà Nội đi Nha Trang(máy bay) 900,000
    27/12/2008 9h00 AM Nha Trang thuê xe máy đi Đại Lãnh 100,000
    27/12/2008 7h00 PM Nghỉ tối ở Đại Lãnh

    28/12/2008 6h00 AM Sáng đón bình minh ở cực mũi Đông
    28/12/2008 10h00 AM Quay về Nha Trang
    28/12/2008 2h00 PM Xuất phát từ Nha Trang đi HCM (ô tô) 150,000
    28/12/2008 8h00 AM Đến Tp Hồ Chí Minh

    29/12/2008 7h00 AM Thuê xe máy (3 xe)
    29/12/2008 7h00 PM Ngủ Bạc Liêu

    30/12/2008 7h00 AM Đi Cà Mau
    30/12/2008 9h00 AM Cà Mau đi tàu ra đất mũi 100,000
    30/12/2008 5h00 PM Về Cà Mau đi Hà Tiên

    31/12/2008 5h00 PM Hà Tiên đi Đồng Tháp (Cao Lãnh)

    01/01/2009 0h00 AM Đón năm mới ở Đồng Tháp
    01/01/2009 8h00 AM Đi về Tp Hồ Chí Minh
    01/01/2009 5h00 PM Bay về HN. 1.300,000

    Xăng xe 300,000
    Chi phí ăn ở trong 5 ngày 1,000,000
    TỔNG 3,800,000

    Với ôm xuất phát từ SG thì kinh phí dự kiến khoảng 300k/ngày. Đi cả 2 Cực khoảng 1tr5, Cực nam: 900 nghìn


    Một số thông tin tham khảo:

    Quãng đường đi xe máy tạm tính (cộng theo bản đồ đường bộ VN):

    * Nha Trang - Đại Lãnh: 80 km
    * SG - Bạc Liêu: 280 km (Sóc Trăng-Bạc Liêu: 50 km)
    * Bạc Liêu - Cà Mau: 69 km (76 km).
    * Tàu ở Cà Mau: Đi ra mũi 2h, 30 phút 1 chuyến (?).
    * Cà Mau - Hà Tiên: 200 km
    * Hà Tiên - Cao Lãnh: (qua Châu Đốc - Long Xuyên): 200 km.
    * Cao Lãnh - SG: 162 km
    * SG- Đồng Tháp - Long Xuyên (220Km)
    * Long Xuyên - Châu Đốc - Hòn Chông - Hà Tiên (130 Km)

    Chú ý là cách khoảng cách trên có thể sai khác 10 km.


    Tại Châu Đốc : khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt, đi xuồng ba lá tham quan rừng tràm và căn cứ địa cách mạng của khu ủy Đồng Tháp. Tiếp tục tham quan Lăng Cụ Nguyễn Sinh Sắc, nhà nho yêu nước, thân sinh Hồ Chủ tịch. Ăn trưa tại nhà hàng Phong Lan.

    Tại Hà Tiên: thắng cảnh Hòn Chông, cửa khẩu Xà Xía, lăng Mạc Cửu, nghe giới thiệu về gia phả họ Mạc, dòng họ có công khai trấn đất Hà Tiên vào thế kỷ 18, tham quan Thạch Động, phong cảnh cầu Tô Châu, ghé Tịnh xá Ngọc Tiên lễ Phật và ngắm toàn cảnh Hà Tiên từ trên núi Tô Châu, với một quần thể biển, trời, sông nước, núi non rất đẹp...(Vụ này Toetoét đã chiến)


    Các địa điểm khác anh em sẽ lấy thêm thông tin và comment nhé.

    Đi để trải nghiệm cuộc sống quanh ta.
  2. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    trời đất :-O a Trường k ở nhà đi Bắc kạn mà chạy tuốt xuống Cà Mau chơi tết à ????
    Còn cực Đông, theo như em biết thì nó là ở mũi Đôi - hòn Gốm, Khánh Hòa, Đại Lãnh thì là hải đăng cực Đông Mọi người xem xét thế nào đi đc cả 2 nơi thì tuyệt quá Đường vào mũi Đôi ở hòn Gốm cũng rất đẹp
  3. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, có vẻ trùng lịch nhỉ. Nhà mình đi vào tầm 27, 28, có gì giao luu nhỉ :D
  4. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hehe đêm giao thừa Tây ở đâu thế, giao lưu bữa rượu cái nhỉ
    Thông báo là một em gái đã đang kí, pending đợi confirm
    Nên tạm thời chỉ tuyển 3 vị trí.
  5. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Các Bác cứ vờn cả 2 nơi cho chắc,mỗi nơi có nét đẹp riêng.
    Gửi các Bác link tụi em đi rằm tháng 7,mặt trời cực đẹp.
    Dịp tết tây thì em mình không biết mặt trời thế nào,trời có trong không.Chứ hồi mình đi lại lần 2 hồi tháng 11 thì trời không trong nữa,tuy có thấy được mặt trời nhưng không đẹp bằng tháng 6~8 hàng năm
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1054903/trang-19.ttvn
    Chúc các Bác đi vui vẻ
    Cho mình gửi lời hỏi thăm các anh trên trạm.
    Cứ nói Hăng-SG thì các anh ấy nhớ ra ngay,hihi
    Nhớ ăn con vú nàng nhá,ngon ngon
  6. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đã p.m cho bác chủ topic , thêm xế đê , tôi chạy chở đồ hộ cho đoàn
  7. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chưa nhận được pm nào cả.Tuy nhiên nhóm mình cũng rất hạn chế nhận thêm xế, xin thông cảm. Có gì liên lạc lại với bạn sau.
    Cám ơn thông tin của bạn ohlala. Biển Đại Lãnh trong và xanh lắm. Đẹp
    Thông báo cập nhật: lịch trình chuyến đi sửa đổi
    27-29:Đại Lãnh
    29-31: Cà Mau, Rạch Giá
    1-3: Cao Lãnh, Tây Ninh
    Mình sẽ sửa lịch chi tiết sau.
    Hiện đang có 2 em gái, pending đợi confirm
    Được xuantd sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 18/12/2008
  8. titime

    titime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cần các bạn cần cân nhắc lại time ở Cà Mau vì đợt tháng 9 vừa rồi mình đi là như thế này :
    - Tàu cao tốc từ Cà mau đi Đất Mũi khởi hành chuyến đầu tiên là 6h40, chuyến thứ 2 là 8h20, các chuyến tiếp theo trung bình cách nhau khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng chứ không phải là 30''/chuyến.
    - Time trung bình đi từ Cà mau ra Đất Mũi là khoảng 3h (tầm 2h40'' đổ lên), nhưng chắc chắn ko phải là 2h đâu.
    - Không biết bạn định đi từ Bạc Liêu lúc mấy h và đến Cà Mau lúc mấy h. Nhưng nếu đi chuyến đầu tiên (6h40) thì tầm 9h30 mới đến Đất Mũi, đi xe ôm ra Mũi mất khoảng 10''''. Vậy là 10h mới đến đó. Chơi loăng quăng ở đó rồi ăn luôn ở mấy nhà hàng chỗ Đất Mũi cũng khá ok, đến tầm 1h, 1h30 về để bắt tàu về Cà mau (chuyến đầu tiên hình như vào tầm khoảng giờ này - lúc đến thì check time luôn) thì cũng phải khoảng gần 5h mới về đến Cà Mau. Vậy là time khá là khít, cũng không thảnh thơi lắm!
    Nếu các bạn không bắt được chuyến đầu tiên mà đi chuyến thứ 2 thì ra đến Đất Mũi không có nhiều thời gian chơi ở đó đâu (thực ra cũng không có gì nhiều lắm nhưng riêng cứ loanh quanh chụp ảnh cũng đã mất khá nhiều time, rồi lại còn tiết mục trèo lên cái đài quan sát cao cao nữa - cái này thik tuyệt cú mèo, rồi đi vào khu rừng ngập mặn ở đó chơi thì cũng thích lắm - cảm nhận của mình).
    Trong trường hợp đi chuyến thứ 2 thì hầu như khả năng quay về CM lúc 5h là hơi khó, vậy nên các bạn nên check lại time của xe từ CM đi đến điểm tiếp theo nhé! Ở CM có rất nhiều xe chạy liên tỉnh ban đêm nên rất có thể có xe chạy tuyến của các bạn.
    Một vài chia sẻ cá nhân nho nhỏ!
    Được titime sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 18/12/2008
  9. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    http://360.yahoo.com/xuantd06
    [/bigchar][/bigchar]
    Được xuantd sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 16/12/2008
    [/quote]
    Mình nghĩ cần các bạn cần cân nhắc lại time ở Cà Mau vì đợt tháng 9 vừa rồi mình đi là như thế này :
    - Tàu cao tốc từ Cà mau đi Đất Mũi khởi hành chuyến đầu tiên là 6h40, chuyến thứ 2 là 8h20, các chuyến tiếp theo trung bình cách nhau khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng chứ không phải là 30''''/chuyến.
    - Time trung bình đi từ Cà mau ra Đất Mũi là khoảng 3h (tầm 2h40'''' đổ lên), nhưng chắc chắn ko phải là 2h đâu.
    - Không biết bạn định đi từ Bạc Liêu lúc mấy h và đến Cà Mau lúc mấy h. Nhưng nếu đi chuyến đầu tiên (6h40) thì tầm 9h30 mới đến Đất Mũi, đi xe ôm ra Mũi mất khoảng 10''''''''. Vậy là 10h mới đến đó. Chơi loăng quăng ở đó rồi ăn luôn ở mấy nhà hàng chỗ Đất Mũi cũng khá ok, đến tầm 1h, 1h30 về để bắt tàu về Cà mau (chuyến đầu tiên hình như vào tầm khoảng giờ này - lúc đến thì check time luôn) thì cũng phải khoảng gần 5h mới về đến Cà Mau. Vậy là time khá là khít, cũng không thảnh thơi lắm!
    Nếu các bạn không bắt được chuyến đầu tiên mà đi chuyến thứ 2 thì ra đến Đất Mũi không có nhiều thời gian chơi ở đó đâu (thực ra cũng không có gì nhiều lắm nhưng riêng cứ loanh quanh chụp ảnh cũng đã mất khá nhiều time, rồi lại còn tiết mục trèo lên cái đài quan sát cao cao nữa - cái này thik tuyệt cú mèo, rồi đi vào khu rừng ngập mặn ở đó chơi thì cũng thích lắm - cảm nhận của mình).
    Trong trường hợp đi chuyến thứ 2 thì hầu như khả năng quay về CM lúc 5h là hơi khó, vậy nên các bạn nên check lại time của xe từ CM đi đến điểm tiếp theo nhé! Ở CM có rất nhiều xe chạy liên tỉnh ban đêm nên rất có thể có xe chạy tuyến của các bạn.
    Một vài chia sẻ cá nhân nho nhỏ!

    Được titime sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 18/12/2008
    [/quote]
    Do đã cận ngày nên chia chuyến đi thành 2 chương:
    - Cực Đông Đại Lãnh-Nha Trang: sáng 27 đến tối 28 (tối 28 lên xe về SG): hiện có KiênNC, Trường, XuânTD, e Trâm. Tuyển 1-2 bạn nữ cho e Trâm vui.
    - Cực Nam Cà Mau: 28/12-3/1: hiện có KiênNC, Trường, XuânTD, e Hạnh. Tuyển thêm 1-2 bạn nữ đồng hành và share phòng với e Hạnh.
    To bạn Oh la la baby: cho mình nick hoặc số đt của bạn nhé
    cho hỏi tối hôm đó nhóm bạn ngủ kiểu j trên thuyền vậy. Nhóm mình định lên hỏi thăm ngủ nhờ trên hải đăng có được ko nhỉ? Sáng sớm hôm sau mình sẽ đi mũi Đôi và trở về Nha Trang lúc 7h tối. Như vậy là đủ nhỉ.
    Mình đọc một đoạn trên nét thấy đường ra đó có vẻ khó khăn ghê
    Lộ trình từ Đầm Môn ra mũi Đôi được khéo léo chia làm hai chặng, một là lội bộ băng qua ?osa mạc?, hai là đi tàu theo ven biển. Địa hình đồi cát của vịnh Văn Phong không đơn điệu chút nào. Có những con suối, những trảng cỏ, ốc đảo xanh, có cả mai rừng lấm chấm hoa và tiếng hót trong vắt của những chú chim sơn ca? Đường đến mũi Đôi Bốn cây số rưỡi lội bộ trên cát, qua hai con dốc cao như một quả núi. Khi những chai nước mang theo vừa cạn thì cả đoàn cũng vừa tới bãi Na. Con tàu của công ty du lịch Văn Phong mang cả đoàn đến bãi Rạn, một bãi biển mà san hô lan đến tận bờ.
    To: titime cho mình xin nick yahoo hoặc số đt hỏi một chút nhé.

    http://360.yahoo.com/xuantd06
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Các bạn check lại cực Đông!
    Hình như chấm tọa độ GPS Cực Đông ko phải ở Đại Lãnh ...

Chia sẻ trang này