1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGẮM MÂY Ở NÚI THÁI HÀNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    NGẮM MÂY Ở NÚI THÁI HÀNG

    Ý Yên là một tiểu trấn cách Hà Nội khoảng 60 dặm về phía Nam, đó là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Ngày cuối tuần tôi hăm hở về thăm nhà trong cái lạnh của mưa phùn đầu năm rét mướt. Xe ô tô lướt nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến quê nhà, tôi khoác ba lô bước đi lững thững ngắm lại quê hương mình sau 1 tháng xa cách. Cánh đồng lúa mênh mông chạy dài, con đường nhỏ rải nhựa chạy xuyên qua làng xóm bình yên, những dãy núi mờ xa còn đọng sương chiều. Về quê rồi, trời chiều trong và tĩnh lặng sau cơn mưa, từng làn gió nhẹ lùa vào cổ áo nghe lành lạnh. Ấm áp và hiền dịu quá, quê hương yêu dấu của tôi.

    Về đến ngõ, thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đầu ngoài hiên. Nhìn thấy con gái ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui, trong giọng nói không giấu được niềm hân hoan xúc động:? Con đã về đấy à?? Con gái ôm chầm lấy mẹ, phảng phất hơi ấm từ dáng hao gầy nghe trong lòng một niềm bâng khuâng trìu mến. Rồi con mau mắn thay đồ, miệng tíu tít kể chuyện. Mẹ lấy cho cốc nước bảo con ngồi xuống rồi mắng yêu:? Cha bố cô, ngồi xuống rồi hẵng nói. Thế đi xe có mệt không??

    Mẹ bảo:? Mẹ nghĩ là con sẽ về, nên cố đợi để còn nấu cơm? Ngoài ngõ, có tiếng bác Hồng đi chợ phiên về, khoe mới mua được mớ cá tươi về nấu riêu thì ngon lắm. Mẹ với theo:? Bác nấu hơn cho em một bát nhé, hôm nay cháu nó mới về? Bác hỏi: ?o Ngọc đã về đấy hả con? Thôi, tối hai mẹ con sang nhà bác ăn cơm!?

    Sáng chủ nhật trời mưa một chút rồi tạnh, ngủ dậy đã đến quá 8h. Trời vẫn lạnh quá. Con dậy đánh răng rửa mặt rồi tần ngần nhìn ra vườn nhà mình. A, mẹ đi chợ về kia rồi. Mẹ mua cho con gái rất nhiều thức ăn nhé, làm cho con hôm sau mang lên Hà Nội. Mẹ mua mấy bát bánh đúc, một ít hoa quả và mấy thẻ hương. Rồi mẹ dặn: ?o Con đạp xe sang nhà bác Chài thăm bác ấy, rồi vòng về nhà dì Hà biếu bác và dì ấy mấy bát bánh đúc mẹ mua ở chợ. Nhớ mua thêm ít bánh kẹo cho các em nhà dì Hà nữa nhé. Đi rồi về sớm chiều còn lên Chùa con ạ ? Con gái vâng dạ rồi tung tăng lên xe đạp ra đường.
    Qua nhà bác Chài, rồi vòng tiếp sang nhà dì Hà, đến đầu ngõ đã thấy em Chíp đang đứng chơi với cô bé hàng xóm miệng đang cắn chiếc kẹo xoắn. Mình vừa kít phanh dừng lại trước mặt, bé Chíp trông thấy đã reo lên:? A, chị Ngọc, chị Ngọc!? Mình bảo:? Chíp ăn gì thế, cho chị cắn một miếng? Em bé nhanh nhảu chạy lại, chìa cái kẹo cho mình miệng còn phụng phịu:? Nhưng chị cắn nhỏ thôi? làm mình chợt phì cười.

    __
    Chùa Tâm ở đầu làng là nơi mình đã gắn bó những năm tháng tuổi thơ. Mái chùa ngự giữa một cánh đồng lớn, rộng mênh mông và nhiều cây xanh bao phủ. Người ở làng quê đi chùa rất nhiều, ngày rằm mồng một là các bà các cụ và các chị, em nhỏ đều đến lễ rất đông. Mẹ kể, những năm trước khi sinh con, nhà mình còn nghèo lắm. Khi mẹ mang thai vẫn phải ra đồng làm ruộng như thường. Vì ruộng ở gần chùa, nên khi nắng to khát nước mẹ lại vào nhà chùa uống nước. Ngày sinh con là ngày mẹ trở dạ và con đẻ rơi đẻ vãi nơi cổng chùa. Các ni cô là những bà đỡ đã cho con được hít thở không khí trên cõi đời này. Hôm ấy quanh chùa sực nức hương hoa lan?
    Chùa không lớn, nhưng có đủ tiền điện hậu điện, các khu thờ tự trang nghiêm. Tất cả những người trong chùa đều là nữ. Từ nhỏ con đã qua lại trong chùa rất nhiều, ngồi yên bên các sư thầy đọc kinh, giảng đạo nghiễm nhiên ngẫm được giáo lý huyền vi về đời và đạo. Các sư thầy đều yêu quý con và coi như một phật tử ngoan lành. Con băng qua đại hùng bảo điện, tiến về sau hậu sảnh ra khoảng sân sau vườn, nơi đây chỉ trồng cây thuốc nam và là nơi các ni sư tập thái cực đạo. Thấy sư thầy trụ trì đang mắt lim dim, an thư diện mục tay đưa theo vòng luân chuyển thái cực chừng như thoát khỏi sự phong tỏa của tạo hóa. Chỉ có mình sư thầy đang tập, khăn nâu áo nâu sồng, dáng thanh tịnh siêu thoát. Con lặng yên ngồi bên tràng kỷ, miệng lẩm nhẩm đọc theo từng thế thái cực trường sinh
    ?o Sơn địa bác, hỏa đía tấn, tiến vô vọng, chuyển trung phu, thủy hỏa ký tế, địa hỏa minh di, thoái tổn vị, tà quy đại tráng? càn tam liên, khôn lục đoạn, chấn ngưỡng vu, cấn pháo uyển, li trung hư, khảm trung mãn, tốn thượng khuyết, đoài hạ đoạn?? Đang mải ngâm nga theo nhịp tập, bỗng nghe thấy tiếng sư thầy nói:? Ngọc đã về đấy con?? ?o Dạ, con mới về ạ, mẹ con chuẩn bị ít lễ lên chùa để thắp hương ạ!? Người sư già mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hoan hỉ như nhìn thấy đứa con lâu ngày mới về. Thầy bảo:? Hồi hôm ta nghe trong lòng thơ thới, đoán thế nào con sẽ về? Rồi thầy cười:? Mới hôm qua nằm mộng, Đức Bồ tát bảo sang ngày sẽ có tiên nữ về quét lá, nên tự chiều ta cứ để tràn lan như vậy? Con mỉm cười, từ nhỏ ngày nào con cũng quét lá mà. Rồi hầu thầy thu dọn sân chùa?
  2. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lên Hà Nội rùi, Sắp tháng tư là sinh nhật của mình. Hi hi thích quá!. Ái chà, còn phải chuẩn bị một ít xiền cho SN nữa chứ! Hix! Thế là mất toi nửa tháng gia sư rùi đây!
    Được jimmy_coltech sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 21/03/2007

Chia sẻ trang này