1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫm nghĩ về hai chữ Gia Đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cundc, 09/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ về hai chữ Gia Đình

    Các bác đã, sắp và sẽ lập gia đình thân mến!
    Khi đến tuổi ?odựng vợ gả chồng?, con người ta hay nghĩ nhiều về hai chữ Gia Đình để quyết định có nên ?odấn thân? vào cuộc sống gia đình hay không. Ngay cả khi đã kết hôn, dù thành công hay thất bại trong công cuộc xây dựng một gia đình, người ta cũng không bao giờ ngừng nghĩ về ý nghĩa của hai chữ Gia đình đó. Hôm nay chúng ta ở đây để chia sẻ những trăn trở, những băn khoăn, những suy ngẫm của mình qua những dòng tuỳ bút, những dòng tản mạn, những tiểu luận. Việc làm này có thể sẽ giúp ích cho việc hiểu rõ hơn Ý nghĩa của Gia đình, đồng thời qua đó phần nào tạo ra được những ảnh hưởng tích cực đối với các quyết định liên quan đến hôn nhân.
    Mọi người đồng ý chứ ạ?

    Cún xin phép được bắt đầu.

    --------------------------------------------------------
    Vai trò của Tình yêu trong mối quan hệ với Gia đình

    Tôi vừa làm một cái test, chỉ có 4 câu thôi,cái Test này có mục đích là đưa ra lời giải đáp về bản thân của mỗi người. Có một câu như sau: Hãy sắp xếp những con vật sau đây theo ý thích của bạn, đó là Bò, Hổ, Cừu, Ngựa, Lợn. Tôi chọn ngay lập tức con vật đầu tiên là Ngựa, rồi Hổ, rồi Bò, rồi Lợn và cuối cùng là Cừu. Giải đáp: Bò tượng trưng cho Sự nghiệp, Hổ tượng trưng cho Tự hào , Cừu tượng trưng cho Tình yêu, Ngựa tượng trưng cho Gia đình, Lợn tượng trưng cho Tiền bạc. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là tôi đã chọn thứ tự Gia Đình ?" Tự hào - Sự nghiệp - Tiền ?" Tình yêu.

    Có vô lý không? Gia đình là số 1 trong khi Tình yêu bị xếp ở vị trí cuối, sau cả Tiền bạc. Tại sao lại thế? Gia đình không phải được quyết định bởi Tình yêu sao? Hay tôi có thẻ hết lòng vì một Gia đình mà không cần Tình yêu?
    Nhiều người lấy nhau vì Tình yêu, tự nguyện và không ai ngăn cản, thế mà rồi cuộc hôn nhân của họ cũng đô vỡ. Vì thế tôi luôn nghĩ rằng Tình yêu không phải là yếu tố mạnh nhất quyết định sự bền vững của một Gia đình. Thế thì Gia đình sẽ tồn tại lâu dài nhờ những gì? Sự đồng cảm và ý thức trách nhiệm. Như vậy có đơn giản quá không? Không. Cần phải ?ođồng cảm? để có thể ?ocùng nhìn về một phía?; cần phải có Ý thức Trách nhiệm để tuân theo những quy tắc và ràng buộc về đạo đức trong Gia đình.

    Sao có thẻ nghĩ như thế?
    Vì Tình yêu quá trừu tượng trong khi Gia đình lại luôn được gọi là ?othực thể? và tôi đang cố gắng trở thành con người thực tế để nhìn nhận đúng một ?othực thể?. Một Gia đình được xây dựng chỉ dựa trên nền tảng Tình yêu thì không có tính bền vững cao, bởi vì Tình yêu là một thứ Tình cảm của con người, mà Tình cảm của con người thì có thể thay đổi, khi Tình yêu mất đi thì Gia đình này cũng sẽ tan vỡ. Có tính chắc chắn và lâu bền hơn , đó là một Gia đình được xây dựng trên nền tảng của sự đồng cảm và ý thức trách nhiệm, trong khi xây dựgn Gia đình này mà làm nảy sinh Tình yêu thì Tình yêu đó sẽ tăng thêm ý nghĩa của Gia đình , và nó cũng tiếp thêm sức sống cho Gia đình.

    Nói đơn giản, nếu coi Gia đình là một cái cây, thì sự đồng cảm và ý thức trách nhiệm là gốc rễ, còn Tình yêu là nước -thứ dinh dưỡng của cây. Tức là sao? Tức là nếu thiếu nước thì cây cũng không sống được, nhưng nước lại chính là do rễ cây tìm kiếm và hút vào nuôi dưỡng cây. Một cái cây có rễ khoẻ mạnh thì rễ sẽ có khả năng tìm ra được nguồn nước, còn nếu cái rễ yếu thì nó sẽ không tìm ra được nước để nuôi cây.

    Nói như vậy thì có phải là nơi trồng cây - đất đai và môi trường ?" cũng như giống cây và người trồng cũng cần được nói đển không?
    A ha... đúng là còn rất nhiều điều để nói.
    Hy vọng chúng ta luôn đủ hứng thú để nói ra những suỹ ngẫm của mình xung quanh hai chữ Gia đình!
    Let us talk about Family!

Chia sẻ trang này