1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngậm ngùi....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi escada_chic, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi....

    "Nắng chia nửa bãi chiều rồi,
    Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
    Sợi buồn con nhện giăng mau...."
    (Ngậm Ngùi-thơ Huy Cận).

    Dẫu biết rằng cuộc đời này buồn nhiều hơn vui,nhưng khi nó đến,trời ơi,sao nó cứ âm ỉ,cứ da diết,cứ day dứt khôn nguôi.Và tại sao cứ hễ dính đến Hà lan,dính đến con người-đất nước Hà lan,nỗi buồn của tôi nó lại dâng cao đến vậy.

    Vâng,một lần nữa chúng ta lại thất bại.Không,chúng ta chiến thắng chứ,nhưng cuối cùng vẫn thất bại.Số phận đã an bài,bắt buộc chúng ta phải như thế sao?Tại sao những gì chúng ta đã cống hiến lại không được đền đáp một cách xứng đáng?Tại sao?Ông trời ơi,mắt của ông đi đâu cả rồi?

    Tôi muốn ôm Guus Hiddink vào lòng;tôi muốn lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Alex. "I hate to see the sadness in your eyes.But don''t you see that I''m the one who cries?".Tôi muốn nói với những Cocu,Gomes,Bommel,Lee Young Pyo,Park Jee Sung,Alex,Farfán...rằng tôi tự hào về họ.I''m so proud of you,my men!At least,you have proven the Dutch pride.At least!

    Chúng ta không thể có bất cứ một lời than trách nào về lối trình diễn của PSV ngày hôm nay,và cả ngày hôm trước nữa.Nó hoàn toàn giống hệt cách mà Ajax đã làm điên đảo tất cả những ai yêu lối bóng đá hào hoa quyến rũ.Chúng ta dẫu có nhỏ bé so với một AC Milan đồ sộ thật,nhưng những gì chúng ta đã làm thật quá lớn lao.Nhưng câu hỏi đặt ra,tại sao cú đội đầu làm tung nóc lưới của Cocu về phía Dida lại đẹp đẽ đến thế,lại đầy mê hoặc và làm rụng rời chân tay chúng ta đến thế,thì ngược lại cú đội đầu của Ambrossini nó lại xấu xí và tàn nhẫn đến thế?Giai nhân và quái vật,phải chăng chỉ là do cách nhìn của từng người?

    Có nói gì bây giờ thì mọi việc đã an bài.Nhưng sự bất công chừng nào vẫn còn hiện hữu thì bạn ạ,tôi e rằng chúng ta lại là những người người hứng chịu cái bất công khốn nạn ấy.Tại sao chúng ta luôn phải chịu đựng trong khi sức của con người chỉ có giới hạn mà thôi?Tại sao lại luôn đổ lên đầu của fan Hà Lan?Tại sao vậy?

    Anyway,hoa Tulip mùa này vẫn sẽ nở.Bầu trời sẽ vẫn mang một màu cam chói lọi.Cám ơn anh,những người chiến sĩ đích thực,những người đã cống hiến cho chúng ta bột bữa tiệc thịnh soạn dù không có hậu.Guus Hiddink cuối cùng vẫn giữ lời hứa của mình,"sẽ cho người Milano biết thế nào là chân giá trị của nền bóng đá Hà lan".Một con người biết giữ chữ tín là một người tốt.Quá tốt.

    Worl Cup 2002,thầy trò Hiddink và đoàn quân xứ Cao Ly đã làm bẽ mặt bọn mafia Italia ngay trên xứ sở kim chi.Hôm nay,2 anh sâm ngàn năm Lee và Park vẫn tiếp tục cho bọn bạch tuộc 1 bài học thích đáng.Dẫu phải chi tay tại đây,nhưng chúng ta sẽ gặp lại chứ,phải không Phillips?

    Và người Milano,tuy các bạn đã chiến thắng,nhưng hãy tự xấu hổ với chính các bạn đi!
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ỨC!!!!!!!!!!!!!!!!
    mẹ ơi .. gà nghẹn hết cả cổ họng rồi
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ. Cứ tưởng là PSV đc vào thì vui quá.
    Cuối cùng AC Milan may thế cơ à?
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì vào lúc này, có lẽ cảm giác này còn kinh khủng hơn cái cảm giác của một tuần trước sau khi xem trận lượt đi trên sân San Siro.
    Người Milan vẫn đi tiếp, lúc bạc nhưọc nhất họ vẫn chỉ biết tung "thằng cắn trộm" Tomasson vào, thằng Anh Ngọc trên báo TTVH thì kêu " vận đỏ vẫn chưa rời bỏ Hiddink". Chả hiểu bác AN hay NA xem xong trận đêm qua thì tự hỏi Milan nó măy mắn ở lượt đi chưa đủ hay sao mà lượt về nó còn "Cô Son" vãi lúa.
    Nó từng ngồi chê bai Juventus với inter khi bị loại khỏi Champions League rất tinh vi thế mà Milan nhà nó đá như "sh*t" ấy !
    Những chiến thắng của bọn Milan chả làm ai nể phục, những chiến thắng không thể hiện đẳng cấp !
    Thôi kệ bố cái thằng reporter ngu si của bọn Việtnam, mai cả nhà Oranje mua báo TTVH xem thằng tinh vi bênh Milan chằm chặp nó viết gì sau cái chiến thắng nhục hơn con cún đấy nhé !
    Thôi vui tươi lên đêm nay đón nhận tiếp số phận của AZ là vừa, bóng với bánh củ chuối !
  5. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Đù má nó, hôm nọ xem Chelsea còn có đứa để giải toả bức xúc, đêm qua dek biết giải toả với đứa nào cả
    Milan đã được Chúa cứu vớt để không phải gặp một sân Riazor thứ 2... Biết nói gì với người Eindhoven bây giờ... Kezman và Robben bên này chắc đã ko vui lại càng thêm chán...
    Tóm lại... tưởng C1 năm nay vẫn còn với mình, giờ thì hết thật rồi!
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn PSV Eindhoven - Hiddink đã giữ đúng lời hứa
    Dù những giọt lệ còn nóng hổi, một đêm không ngủ hoặc thao thức của nhiều fans Oranje , đúng có gì đó rất nhói đau lại trỗi dậy khi những ký ức của năm World Cup 1998, trận thua Cezch mùa hè năm ngoái vẫn còn mới tinh !
    Thôi chúng ta hãy quên đi nỗi buồn nhé các Oranje fans, chúng ta đã cho cả thế giới thấy PSV một PSV nhỏ bé, ở một đất nước Oranje nhỏ bé có thể đập nát bọn " **** Milan" đánh nó tơi bời bằng một lối chơi rất thuyết phục !
    Vnexpress
    Đội bóng Hà Lan tiếc nuối, đau đớn đến phát khóc. Những giọt nước mắt diễn tả đầy đủ nỗi thất vọng đến đắng cay và mang theo sự nghiệt ngã của trái bóng tròn lăn trên hai gò má. Họ đã chiến đấu, đã nỗ lực như những chiến binh để rồi chết lặng trong nỗi buồn khôn tả. Tuy nhiên, dù thất bại, nhưng PSV vẫn hiên ngang nói lời từ biệt Champions League mùa này với tư thế ngẩng cao đầu. Họ không chỉ buộc đội bóng hùng mạnh hàng đầu châu Âu và là ứng viên số một cho chức vô địch mùa này phải chịu thất bại một cách tâm phục khẩu phục ở lượt về, mà còn là cứu cánh của bóng đá đẹp.
    Trong thế giới bóng đá hiện đại, khi mà các đội bóng đều quyết tâm xây dựng thành công của mình dựa trên lối đá thiên về phòng ngự, và không ít CLB thậm chí đã từ bỏ lối đá cống hiến đã trở thành phong cách, thành truyền thống để chạy theo lối đá trọng kết quả, thì một nét bóng đá tấn công tinh anh đầy cảm xúc pha trộn cùng phong cách hồn nhiên của PSV khiến người hâm mộ trân trọng.
    HLV Hiddink và các học trò của mình xứng đáng được tôn vinh như những người anh hùng dù họ không phải là những người thắng trận. Bài ca thắng trận đã không được cất lên và một lần nữa nằm ngẹn đắng trong cổ họng của các cầu thủ PSV. Về phần mình, Milan(f*ck off) may mắn giành thắng lợi chung cuộc nhờ lợi thế ghi bàn trên sân khách, và sẽ chơi trận chung kết Champions League 2004-2005 với Liverpool, diễn ra vào ngày 26/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
    ''''''''Class above''''''''
    "PSV go out with their heads held high but with tears in their eyes," said Algemeen Dagblad on Thursday, also praising Guus Hiddink''''''''s men for being the better side on the night. "They were a class above Milan, but in the end they finished one goal short of reaching the final against Liverpool."
    "We were a bit unlucky today,'''''''''''''''' said van Bommel. ''''''''''''''''It was very disappointing.
    "We were the best team. It was a sucker punch." (Van Bommel)
    Gazzetta unimpressed
    Although Milan progressed, the Gazzetta dello Sport was unimpressed. "It''''''''s called the ''''''''La Coruna syndrome'''''''' and often appears in the heads of Milan''''''''s players,"
    "The symptoms are: weak legs, terror in the eyes, incapacity to do what you normally do. It first appeared last April in Spain when Milan were defeated 4-0 by Deportivo after winning the [quarter-final] first leg 4-1. Yesterday the Milan players suffered this syndrome again, but the injury-time goal by Massimo Ambrosini was the perfect antidote."
    In England, the Daily Mail''''''''s view was that Milan''''''''s win "denied Europe the spectacle of a Dutch side that plays football with a flair and panache that would have been worthy of the occasion. The lesson to be learned from last night''''''''s game is that the best form of defence against the Italians is to attack them down the wings and test them with crosses."
    "I think we have suffered for the whole match, PSV played in a really good way,'''''''''''''''' said Stam.

    Cảm ơn PSV - Hãy quên đi nỗi buồn và trở lại nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Source: Vnexpress, skysports, Uefa.com, psv.nl
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 05/05/2005
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trên tất cả chúng ta đã chơi tuyệt vời phải ko các bạn
    Đeo bám, quyết tâm mà vẫn phóng khoáng quyến rũ.Tôi thích cái cách mà tuyến tiền vệ và hậu vệ của PSV hoạt động, ko có chỗ cho sự uỷ mị, yếu đuối. Chà tuyệt, những con quoái vật không phổi nầymới dễ xương làm seoHọ là sự bổ xung hoàn hảo cho ~ mơ mộng ở Ajax và AZ (bịa fát chứ chưa xem AZ đá trận nào he) Marco, anh sẽ chú ý đến điều này chứ. Hà lan sẽ lại có sự kết hợp của ~ hậu vệ thép PSV như J.Stam, A.Numan, tiền vệ phòng ngự máu lửa như anh trai tớ cùng sự bay bổng của Dennis và ~ chàng trai lò ajax như năm 98. Tớ luôn tin ở sự kết hợp đó
    Xem trận hqua, cxúc thật khó tả. Mình nhận ra tình yêu milan ngần ấy năm đứt đoạn vẫn âm ỉ cháy trong lòng. Khi Cúc cu ghi bàn thứ 2 cho PSV, trái với dự đoán, đột nhiên mình lại thấy buồn là thế nào nhỉ, chả hiểu cái tình cảm phản phúc ấy ở đâu ra nữa hic
    hè hè chào mừng sự trở lại của Ơ xờ cờ đờ bằng màn phụt lửa truyền thốngLần này ko để cho cô em thoát, chiến dịch "babylift" ra Hà Nội làm em râuuuuuuu chị bắt đầu èn èn
  8. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ủa aja .. nhà hết giấy toilet hay sao mà fải đi mua TTVH về thế?
  9. minus_human

    minus_human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ********* cái ttvn này như ford` ý, mãi mới log in đc.
    Đang ức đé0 chịu đc. Mẹ, hôm qua thức xem PSV, sáng nhìn đồng hồ 8h mẹ nó rồi. Đến văn phòng thấy mọi người đã ở đấy từ bao h , nhìn mình với con mắt khinh thường, "đúng là cái loại ngủ nướng". Đù má, cú đé0 chịu được.
    Mà đé0 gì, yêu anh Gus đé0 chịu đc.Chưa thấy anh giai nào làm nhục bọn Ý fo` 2 lần liền như anh giai nhà mình.Buồn cười vãi l ái, mẹ cái bọn báo chí VN, cái đé0 gì mà đẳng cấp với cả bản lĩnh.Đêm qua mà thằng Kaka nó ko xuất thần chuyền quả đấy cho thằng dự bị cả đời Amborini thì đúng là nhục cho cả nhà bọn Ý.
    Anh vốn lãng mạn 3 đời, mà cũng đé0 bao giờ dám tưởng tượng ra PSV đá trận lượt về hay thế. Tiếc qúa.Tiếc đứt ruột.
    Nhưng thôi, trước giờ anh vẫn quan niệm rằng: " Bóng đá suy cho cùng chỉ là 1 trò chơi, cuối cùng thì mình xem có sướng ko mới quan trọng, cái danh hiệu cũng chỉ là hình thức".Nên anh đé0 buồn. Vì đêm qua, người Hà Lan đã ngẩng cao đầu mà ra đi.Nói 1 cách khác, anh Gus và các đàn em đã ngồi lên đầu những thằng blah blah suốt ngày về kinh nghiệm và đẳng cấp.Hơ hơ, ở Hà Lan đêm qua hẳn chúng đã hiểu thế nào là
    " trông chết cười ngạo nghễ". Sướng!
    P/s: em chickie, báo TTVH vẫn đứng đầu về chất lượng ở VN trong tất cả những tờ báo liên quan đến thể thao.Nhé.
    Được minus_human sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 06/05/2005
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng thế chả việc gì tốn xiền mua cái tờ báo TTVH , mua về chắc đúng là để cho vào toilet dùng dần thật Cho cái thằng dog Anh Ngọc đấy nó sủa đi, báo chí bóng đá thế giới đều cho thấy chiến thắng của AC nhục nhã thế nào rồi, nó muốn khác người thì cứ để nó ngồi sủa tiếp về AC !!

Chia sẻ trang này