1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ không bao giờ tin là đằng ấy ra đường mà mắt nhìn thẳng tắp, thấy cái đẹp mà lại ko có 1 tí nào xúc động đậy và không có 1 dòng chữ chạy vèo qua đầu nhá
  2. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải cho sang bên Sở thích chứ
  3. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải cho sang bên Sở thích chứ
  4. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    có lý
    cơ mà ngắm người cũng đúng là fun ra nhìu ý tưởng hay ho !! kakaka sáng ra gặp con bé <cậu chàng> wá cute lại được đối tượng nhả cho vài lời vàng ngọc thế là cả ngày hôm đó y như rằng mọi việc rất okie mí lại gặp một cô nàng xinh đẹp thì hôm đó kí hợp đồng dễ dàng hơn là gặp một bà kụ mặt nhăn hít hơn nhìu!!
  5. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    có lý
    cơ mà ngắm người cũng đúng là fun ra nhìu ý tưởng hay ho !! kakaka sáng ra gặp con bé <cậu chàng> wá cute lại được đối tượng nhả cho vài lời vàng ngọc thế là cả ngày hôm đó y như rằng mọi việc rất okie mí lại gặp một cô nàng xinh đẹp thì hôm đó kí hợp đồng dễ dàng hơn là gặp một bà kụ mặt nhăn hít hơn nhìu!!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả bít các ấy sao chứ tớ thấy ngắm gì chứ ngắm người nảy sinh được nhiều ý tưởng hay lắm (hì hì, kinh ngiệm bản thân) nên tớ đưa vô đây. Các ấy trong box nì toàn người có nhiều sáng kiến rất thú vị, thêm đề tài để làm chất xúc tác tăng cường nếp nhăn cho bán cầu não phải thui
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả bít các ấy sao chứ tớ thấy ngắm gì chứ ngắm người nảy sinh được nhiều ý tưởng hay lắm (hì hì, kinh ngiệm bản thân) nên tớ đưa vô đây. Các ấy trong box nì toàn người có nhiều sáng kiến rất thú vị, thêm đề tài để làm chất xúc tác tăng cường nếp nhăn cho bán cầu não phải thui
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giữa trưa nắng chang chang, đang đi trong tình trạng bụng sôi réo và rát bỏng người vì nắng bỗng bắt gặp 1 đốm đỏ làm tớ chú ý. Oài, có 1 cậu đi xe trước mình ăn mặc chỉnh tề, đầu trần,... bịt khẩu trang, tay đang cầm một bông hồng vừa to, vừa đỏ, vừa tươi....túm lại là rất rất đẹp. Một hình ảnh mà tớ thường thấy trong những ngày lễ hay có chăng cũng vào những buổi tối. Nhìn tự rưng thấy cái nắng bớt chói chang, trông vui vui lạ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngắm thiên hạ nhìu, chả bít các ấy có bao giờ tự ngắm mình 1 cách cụ thể chưa nhẩy. Chí ít thì cũng phải đến gần 1/4 số thời gian sống của con người dành cho việc tự ngắm mình.....
    Tớ có 1 bài học nhớ đời liên quan đến cái nội dung này. Hồi học cấp 2, được hôm cả lớp bị hạ hạnh kiểm tuần vì nhiều người đi muộn quá. Cô chủ nhiệm bắt cả lớp tớ viết bản kiểm điểm. Lớp thì nghịch nhưng lại luôn là lớp dẫn đầu về ý thức trong toàn trường, thế nên chuyện làm bản kiểm điểm thì chưa bao giờ xảy ra. Chẳng đứa nào dám mang về nhà cho phụ huynh ký, thế là các "nhà bác học" liền nghĩ ra cách nhìn sổ liên lạc để ký hộ nhau.
    Cô chủ nhiệm sau khi đã thu 1 tập những bản kiểm điểm rất "thành thực nhận lỗi" đã đặt ra 1 câu hỏi cho chúng tớ như thế này " Các em có biết con gì ăn gạo...ị ra gạo không"
    Cả lớp hí hửng thấy cô không thắc mắc gì bản kiểm điểm lại còn đố vui nên hào hứng....đoán. Nhưng đoán mãi chẳng thấy có con nào giống thế. Cuối cùng bọn tớ năn nỉ cô giải đáp.
    Cô từ từ, chậm rãi nói rằng " Đêm........... đến khoảng sau 12h................các em bước thật nhẹ nhàng...................nhớ là thật nhẹ thôi trong im lặng.............đi về phía chiếc gương...................cầm và nhìn vào đấy...................ĐÓ, cái con mà các em nhìn thấy trong gương chính là con ăn gạo .....ị ra gạo đấy"
    Thật tình............lúc đó bọn tớ chăm chú nghe, đến lúc cô nói xong thì thấy xấu hổ ghê gớm, biết ngay là cô nói về cái tội đối phó và sáng tạo của bọn tớ. Và từ lần đó chúng tớ chừa. Bây giờ thỉnh thoảng gặp những trường hợp như thế vẫn lấy ra làm bài học răn dạy..........
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ac ac ,Cô của bạn sao mà thô thế nhỉ ? Tớ chả tin có cô giáo nào lại như thế, Bạn sáng tạo thì cũng phải làm sao cho người ta tin với chứ?

Chia sẻ trang này