1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, cũng có thể tớ kể chuyện theo cách của tớ và theo trí nhớ hơi già cỗi. Nhưng bởi vì sau lần đó tớ được nghe hơi bị nhiều câu chuyện đó mỗi khi có chuyện 1 người không biết biến những cái tiếp thu được thành kiến thức của mình mà có như thế nào cứ bệ nguyên xi thế hay đại khái như vậy.....Thực tình tớ nhớ được vì nó rất có tác dụng với tớ, và cũng vì trong hoàn cảnh lúc đó, câu hỏi này là 1 bài học nhớ đời cho cả lớp tớ, đến sau này gặp cô vào những ngày kỷ niệm vẫn nhắc lại. Cô giáo tớ không thô đâu, mà rất sâu sắc đấy
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 27/07/2005
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đường phố sau mấy cơn mưa trở nên mát mẻ và thoáng đãng hơn. Và cũng hình như cái khí trời mát mẻ này làm nhìu người có hứng thú dạo phố. Tớ cũng cao hứng làm 1 vòng. Đi dường tớ ghét nhất là bị cái xe nào đi trước chắn mặt nhưng lại cứ rù rù kiểu chẳng chậm cũng chẳng nhanh, như là cố tình trêu ngưới ý. Tớ bị một cái xe Wave chặn như thế, tức mình mãi mới tránh được cái đuôi xe khó chịu đó, đánh mắt ngó sang....nhòm.
    Người ngồi trước là 1 chú tầm trung niên nhưng mặt mày đang rất căng thẳng, hai tay bám chặt tay lái đến mức nổi gân, mắt tập trung như căng ra nhìn về phía trước. Người ngồi sau trẻ hơn nhưng cũng căng thẳng chẳng kém, cứ nhấp nha nhấp nhổm ngó lên đằng trước. Chắc là họ đang gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng đây. Thui, thông cảm, chẳng cáu kỉnh làm chi nữa, người ta đang có chuyện mà. Bỏ qua.
    Hic, nhưng thật tệ, đến khi tớ đi vượt qua thì vô tình nghe người đằng sau nói mí giật mình " Anh cứ từ từ, giữ nguyên ga thôi" Uiiiiiiiiiiiiiiiiiii, hic
    Hoá ra họ đang..........tập xe......giời ạ......làm mình cứ.....tưởng.
  3. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đi trên đường, tự dưng nhìn một ai đó, và chợt người đó nhìn lại mình. Bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, bạn làm gì? Tớ thì chả bít làm gì khác ngòai việc cười toe toét, ra chiều mình là người cởi mở lắm ý. Và có 2 lần làm mình nhớ nhất.
    1. Lần một là lần mình cùng đứa bạn đi ăn kem. Đi trên đường, gặp một bác đang gò lưng đạp xe chở đầy những thùng (đựng gì mình ko nhớ kĩ, nhưng khá nặng) lên dốc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trời nắng nên mặt bác ấy nhăn lại. Mình nhìn bác ấy và thấy thương thương. Tự dưng thấy bác ấy ngước lên, cười một cái tươi cực. mình chả bít có phải cười với mình ko nhưng cũng cười theo thôi. Tự dưng thấy vui hẳn lên, lòng rộn ràng lắm nhé. Và tự nhủ, cho dù, sau này có gặp chiện gì cũng vượt qua được tất..(tớ có tật hay nghĩ miên man mà). Hôm đó vui lắm, và bi h nghĩ lại vẫn thấy vui vui.
    2.Lần hai là mình dừng ở một cửa hiệu nhỏ và mua đồ. Có một đứa bé gái đi với mẹ cũng ở đó. Nó nhìn tớ chằm chằm, mình quay lại, thấy con bé cứ nhìn nhìn thì tự dưng cưòi, tất nhiên là cười với em ý. tưởng là sẽ vui... Ai ngờ, con bé kéo áo của mẹ kêu: mẹ ơi, chị này làm sao í. Ngượng quá, mình phóng xe đi một mạch và tự an ủi: chỉ cần mình thích là được... Nhưng vẫn thấy ngượng.
    Được incon03 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 31/07/2005
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ấy giống tớ cái tội ngắm trẻ con, ra đường nhìn thấy trẻ con, mà nhất là mấy nhóc được người lớn bế tựa cằm trên vai, quay mặt ra đằng sau ý, trông mắt cứ tròn xoe, đen láy, ngơ ngác nhìn rất đáng yêu. Thế là tớ cứ đưa tay vẫy vẫy, cười thật tươi, ui, các bé tò mò cũng nhìn, có bé cũng toe toét cười ...đáp lễ, iu không thể chịu được.Nhìu khi xe đi vòng đường khác, các bé còn nhoài người ngó theo tớ ( thung thướng). Nhưng mà lúc đó người bế bé mà nhìn thấy tớ chắc tưởng tớ đi chuyên đi dụ dỗ trẻ nhỏ, lại....ngắm tớ ví ánh mắt cảnh giác thì.....
    Mà có khi lúc đó tớ lại vào tầm ngắm của những người chung ý tưởng này thì.....oạch....hihihihi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, hum qua lòng vòng qua lăng Bác, quen tay rẽ vào vườn hồng. Hic, một .....cây trắng gây ấn tượng ví tớ. 1 Người nè, áo phông trắng, quần soọc trắng, giày....ba ta trắng, tất trắng kéo tuốt 1 lèo lên đến tận đầu gối. Cái cây trắng đó đi tập thể dục hay sao ý.
    Nhưng chả hỉu tập cái môn gì mà tớ không định nghĩa được. Đi bộ chẳng ra đi bộ, nhảy chẳng ra nhảy, tập múa chẳng ra tập múa. Đi bộ mà điệu đến sợ, cứ uốn a uốn éo lắc các kiểu. Vấn đề lại là 1 bậc...tiền bối mí chít chớ, kính lão loang loáng.. ĐÚng lúc tớ đi gần đến thì bác ( hay chú cho trẻ hoá nhẩy, nhưng chắc gọi thế hơi.... ngượng mồm) một chân trụ một chân xoay, quơ một đường vòng rất ....điệu cứ như là múa vũ ba lê ý, uốn người xoay như trên sàn nhảy ( tớ thấy trên tivi toàn thế). Khiếp quá cơ, có ...quay đầu mà cũng phải nhiều thao tác thế á. CHOÁNG. Quá hâm mộ tớ vòng xe lại ngắm xem cái môn bác ý tập là gì mà......Thấy bác vẫn chỉ vòng quanh khu vực sát vườn hồng đó 1 đoạn ngăn ngắn. Tớ nói thật chớ ngồi chỉ có nhìn bác đi không cũng đủ chóng mặt, thế mà sao bác ý có thể đi đi lại lại nhiều được nhỉ.
    Câu hỏi của tớ được giải thích khi bác tiến về cái xe dựng gần cột điện mở....xích. À, thì ra bác không gửi xe nên phải đi gần đó vừa tập vừa....trông xe
    Hâm mộ, hâm mộ
  6. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đọc chuyện của ấy tớ thấy quái quái, đọc mãi vẫn quái, chỉ hiểu lờ mờ .
    Mấy hôm nay, trời nóng, tòan ở nhà. Có ra đường thì ra vào buổi tối. Thấy lắm cái hay ấy ạ. Buổi tối ấy,các chị gái cứ gọi là tưng bừng quần quần áo áo. Nhìn hoa hết cả mắt. Có điều, có chị trông dễ thương, có chị thấy tởn.
    Một lần, tớ đi trên đường Lương Định Của, khoảng 8h. Có 2 chị gái già đang đèo nhau. Chị ngồi sau, béo phịch ra, lèo phèo tòan mỡ với nước, mặc nguyên 1 cái áo hở lưng (tức là phần lưng chỉ có vài cái dây ấy, cho khỏi rơi). Ở đoạn cuối của lưng, chị gái xăm thêm 1 hình thù kì dị. Tự dưng rùng mình, phát sợ.
    Lần khác, tớ đi trên đường Thái Hà cùng 1 đứa bạn. Ở phía trước có một người (Chả bít anh hay chị) có vòng 2 eo vật vã ấy ạ, mặc áo hai dây, tóc đuôi gà, da dẻ mịn màng. Nhưng bọn tớ thấy lạ, vì con gái làm gì có ai lưng dài đến thế, và vai thì ngang lắm ấy. Tớ bảo là con trai, bạn tớ kêu con gái. Hai đứa quyết phóng qua để ngó phát (nhưng chỉ liếc thôi, sợ người ấy cầm guốc đập vỡ đầu). thì trời ạ, kinh dị, một khuôn mặt xương xẩu, trát đầy phấn, còn má hồng, son bóng. Vòng 1 cũng đẫy đà lắm. Run hết cả người. Tớ chả nghĩ gay lại phải phô đến mức thế.
    Tớ đang chết no đây, nên chưa bít kể tiếp chuyện gì cho ấy, mai nhé.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nam thanh nữ đú bây giờ lượn ngoài đường với 2 mục đích : 1 là khoe hàng , 2 là ngắm hàng !
    Chấm hết xuống dòng

    Em khoe hàng tí
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi vào một ngõ, khá đông người. Có 2 xe máy đi ngược nhau, khi đến gần, mặc dù vẫn tay vẫn để ở tay lái nhưng cả 2 người đàn ông đều xoè năm ngón lên.
    Hihihi, một kiểu chào thân mật mới roài.......Hơ.....không phải...họ xoè tay để tránh nhỡ tay lái có va vào nhau thì vẫn bảo toàn được....năm ngón hihihihi
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    He he....k0 ngờ có topic nè...chuyên gia lang thang ngoài đường như mình thì ngoài ngắm cảnh còn biết ngắm gì khác ngoài người....
    Nhưng ngắm người ở đâu cũng được coi là ngắm nhỉ....
    ví dụ như ngồi trong phòng thi .....đang k0 có hứng thú bịa bài....hic...ngắm mấy nhóc ngồi thi cùng phòng.....ái chà ....các chú nhóc hí hoáy quay bài....lộ quá...Bị tóm gọn cả đống lun....Nhìn mà sướng con mắt.....tự rưng cảm hứng làm bài từ đâu chạy đến....sướng lần nữa....''Mình thật là gian ác'' _ quá phục mình vì mức độ gian ác....he he...vừa ngồi cười vừa viết bài ào ào.....Ôi sao có lúc lại gian ác đến vậy...cười trên sự đau khổ của người khác....

  10. Immortal_Stronghold

    Immortal_Stronghold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt Nam hay cười vô cớ, ra nước ngoài rất hay bị hiểu lầm là "propose ***"... nên bỏ đi thôi.............................Ngắm nghía lung tung có ngày tai nạn đó.

Chia sẻ trang này