1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissZhu

    MissZhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chà bây h mới zô đây chơi, Zhu cũng thích nhìn mọi người trên phố à. Thỉnh thoảng ngồi ở 1 chỗ nào đấy, nhìn ra fố xá, nhìn mọi người trên đường phát hiện thấy nhiều điều thú vị lắm. Tiếc là bây h chẳng nhớ ra mình đã từng quan sát được những chuyện gì. Nhưng nhắc đến mấy em bé lại nhớ 1 chuyện. Zhu với đứa bạn dừng đèn đỏ, quay sang bên fải thấy có 1 em bé đang nhìn mình. Căn bản là cả 2 đứa đều đang ngậm kẹo mút nên em bé kia cứ tròn xoe mắt ra nhìn và trông như cũng muốn được ăn lắm rồi. 2 đứa thấy dẽ thương quá thế là rút kẹo ra đưa cho em bé 1 chiếc, em bé thì thích lắm nhưng bố mẹ em bé thì quay ra nhìn rất ngạc nhiên, đúng là như kiểu mình đang dụ dỗ trẻ con vậy, buồn cười ko chịu được
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi uống nước cả 2 ngưòi bạn, có bạn kể một câu chuyện nghe thấy rất hợp cả topic nè của smkt:
    Hai người đang cãi nhau, bỗng nhiên xuất hiện một con vẹt màu hồng: con vẹt đội mũ màu hồng, mặc áo màu hồng, quần màu hồng, đôi giầy màu hồng, đến đôi khuyên tai và cặp tóc cũng màu hồng. Vậy là đang cãi nhau cả 2 cùng phì cười, hết giận, hết cãi nhau.
    Chính ra phải cám ơn Con vẹt màu hồng đấy nhỉ
  3. cuonghappytex

    cuonghappytex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ra đường rồi cứ ngó ngược ngó xuôi để nhìn người ta thì cũng ngộ lắm
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời mùa thu trong xanh gió mát, dạo 1 vòng qua hồ tranh thủ thưởng thức.... Đèn đỏ, dừng lại...hơ..trước mắt tớ ngoài đèn đỏ có 1 cái gì cũng đo đỏ phất phơ. Không phải chứ...Phí trước có 2 cậu đèo nhau, cậu ngồi sau có cái quần bò nhìn rất ...độc đáo. Đành rằng nó te tua toàn phần thì tớ cũng không lấy làm lạ hay tua đầu gối, tua gấu quần hay lủng một số chỗ, mài 1 vài nơi thì đấy hẳn ra 1 phong cách kiểu rocker hay..nghệ sĩ. Đằng này cái cậu ngồi sau quần lủng...đúng 1 chỗ, vệt rách kéo dài ngay sát đáy cái túi đằng sau. Có mỗi một vệt à....và cái màu đo đỏ hoa hoa là từ chỗ đó, nguyên một đoạn được bung hẳn ra ngoài bay bay...hóng gió. Hic, tớ tưởng khăn mu xoa...tại đứng đèn đỏ lâu và tớ kịp nhận ra đó là chất liệu của 1 cái....quần đùi. . Bất cẩn, bất cẩn quá...hay tại bị đứa bạn vàng nào chơi xấu
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tó à, thì tớ cũng không dám ngó ngược ngó xuôi mà chỉ vì các thứ nó lộ thiên quá, cứ xông vào mắt đánh uỳnh nên tớ không bít làm cách nào hất ra được, đành phải nhìn thui
  6. sanyo

    sanyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    một buổi chiều đi ngang con đường nhậu gió thổi hiuhiu
    thình lình một bạn gái di spasy măt váy đến đùi xe hai bên cơn gió vo duyen lật váy cái pụp như bão lật nhà tôn
    lộ liễu quá ô nhiễm cả con mắt
    nhìn thì hại không nhìn thì tiết cả đời hahhaha

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, hôm nay là một ngày lý tưởng để lượn lờ, à không, ngồi 1 chỗ cũng ngắm được ối thứ hay ho. Hihihihi, sáng sớm mò mẫm ra chợ hoa, đang dứ dứ cái máy ảnh chụp chụp, tách tách thì nghe tiếng san sát của 1 chị bán hoa đang nói tới tấp với 1 anh chàng đang ôm 1 ôm hoa to.
    "Cái anh này, hoa bán riêng, gói thì phải trả tiền giấy chứ"...
    "Tôi không biết, có nói từ trước đâu, đấy là cả tiền giấy lẫn hoa"....
    "Ở đây chỉ bán hoa thôi, có gói chúng tôi gói giúp, thì cũng phải trả tiền giấy gói chứ....hai chị em tôi ngồi gói hì hục suốt từ nãy đến giờ mấy chục bó hoa"
    "Tôi không biết, công gói trả cho 10.000"
    "Ối giời, tiền giấy không định trả, lại còn bọn tôi ngồi gói bao nhiêu hoa kêu trả 10.000. Tôi không lấy đâu.....cái anh này lạ nhỉ.....tôi chưa bao giờ thấy ai như anh"
    .....
    Quay sang nhìn thấy 1 anh thanh niên...trẻ trung...chắc là mua hoa cho cơ quan...ra chợ hoa là đã mua được rẻ rồi....dĩ nhiên các anh thanh niên đi chợ thì sẽ bị nói giá tăng hơn....nhưng có đến mức không hiểu được là ở đây người ta chỉ bán hoa chứ không như ngoài cửa hàng tính cả giấy và công không nhỉ. ANh bạn đi cùng" thôi được tôi trả cả tiền giấy tiền công cơ mà"...anh kia vẫn cố nói " Thế thôi, làm gì có chuyện đấy" rất ra dáng...người đi chợ sành sỏi. Anh bạn chắc ngại quá trả tiền thật nhanh rồi lôi anh kia đi....Trời đã bắt đầu sáng rõ mặt người
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hít hà chút gió heo may man mác dường như làm tớ thoải mái hơn. Thế nhưng cái cảm giác hưởng thụ đó không được kéo dài bởi một số âm thanh nhí nhéo chí choé ầm đường cùng tiếng xe rồ ga. Đèn đỏ mọi người mới có dịp quay đầu lại nhìn...3, 4 cái xe đều chở 3 những cô cậu nhóc khoảng lớp 9 lớp 10 với những bộ quần áo sành điệu, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, nhưng hành động va lời nói thì chẳng cẩn thận chút nào. Những ngón tay xỉa xỉa vào mặt nhau, những ngôn từ không có trong từ điển tiếng Việt được tuôn ra từ những cái miệng xinh xắn, táy kia vê vê ga làm cái xe chỉ chực nhao vào đám đông đang đứng trước, tóc bay phần phật. Đèn đỏ vừa hết, mấy chiếc xe đã vụt lên, lạng lách lượn lờ để đuổi nhau. Đúng là lớp sóng sau...đè bẹp lớp sóng trước rồi.
    Đến đoạn khác lại gặp 2 cái xe như thế. Ba cô bé ép một cái xe bán bắp rang bơ của một người thanh niên lại hô to " cho 10 túi, nhanh nhanh..." làm người bán cuống quýt vừa mới dừng xe mở cái tủ kính nhỏ thì...vèo...các cô nàng " ngổ ngáo" phóng đi, theo sau là xe của 3 cậu bé cũng " ngổ ngáo" không kém cùng với những âm thanh cao vút đắc thắng, khoái chí. Không dừng ở đó, khi tớ cũng chưa kịp định thần như người bán hàng thì đi rẽ vào đoạn đường khác giật thót mình khi thấy cô nàng ngổ ngáo ngồi ngoài cùng đập rầm vào cái khối cồng kềnh của một cô gôm đò phế liệu đang chở sau xe làm cô giật mình chuệnh choạng tay lái, cái nón bị hất tung bay ngược về phía sau. Cô chỉ kịp mắng với theo những cô cậu ngỗ ngược mà không át được tiếng cười giòn giã như vừa lập được thành tích của họ. Họ cũng có nhiều sáng kiến về các trò giải trí thật.
  9. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, Sri đã gặp, ah nhìn thấy một người. Một người khiến Sri ấn tượng mãi, nhớ mãi. Một người con trai có đôi mắt sáng
    Một lần đi qua Điện Biên Phủ, bất chợt quay sang thấy một, ah, mấy người đang đánh cầu lông, ánh mắt Sri lập tức bị thu hút bởi một người.. anh ý chơi cầu lông với một chân và một chiếc nạng gỗ.. Trông đầy sự say mê! Khiến Sri phải đứng lại, ngắm anh ý một lúc (tất nhiên là lén lút ngắm từ xa thui ) Thấy xấu hổ vì sao mà mình lại lười, lại lúc nào cũng kêu ca như thế!
  10. Dung_nhi

    Dung_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa ít lang thang, nhưng hễ cứ đi ngoài đường thì rất thích ngắm. Tớ thích ngắm nhất những bà bầu hay những cặp vợ chồng cùng với con di dạo vào buổi tối. Nhớ một hôm buổi đi làm về, trời mưa tầm tã. Thấy một cặp đèo nhau trên đường Phạm Văn Đồng, có lẽ là một cặp vợ chồng đi trên một cái xe cực to, người đàn ông thì cao lớn còn người phụ nữ bé nhỏ (đầu của cô ấy chưa đến vai người kia thôi). Hai người mặc chung một cái áo mưa giấy màu xanh.. Nhận ra thêm một bàn chân bé nhỏ ở giữa hai người. Hoá ra 3 người mặc chung một cái áo mưa giấy...Tự dưng nao nao nhớ người ấy...xa quá rồi...

Chia sẻ trang này