1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tìm mãi mới được 1 hàng ăn nhẹ vào cái giờ dở dở ương ương giữa sang và trưa ở trên con phố Trung tâm trong cái ngõ nhỏ xíu.1 Hàng cơm và 1 hàng phở xào. Vừ ngồi xuống đã nghe những tiếng chat chúa vọng ra của 1 người đàn ông trung niên đang đối chan chat lại với giọng nữ cũng cao không kém. Cái giọng cứ như dồn nén lâu lắm đang có dịp được bộc phát?Rồi từ đầu ngõ đến cuối ngõ có sự lan truyền của cuộc đấu khẩu. Ngó nhìn lại nơi phát âm, những gương mặt?sáng sủa, trí thức, đạo mạo, đẹp đẽ của lớp người chắc chắn có một vị thế nhất định nào đó trong cuộc sống hay chí ít cũng để người ta phải kính trọng khi bước ra đường. Quay sang thấy bên kia đường thấy hai đứa trẻ ăn xin đang bẻ đôi miếng bánh mỳ dở cho nhau?.
  2. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mặc quần thể thao ở nhà, chân đi tất nhưng xỏ dép lê, mặc cái áo len rách tay, cuốn thêm cái khăn len 2 màu trên cổ định ra quán cafe vỉa hè ngồi cùng thằng bạn, ai rè chời mưa nên lòng vòng rồi vào 8X. Thằng bạn thì kín mít với cái mũ có che tại với đôi giầy thể thao...đen sì. Hê hê, có 02 anh "hai lúa" vào lạ mắt quá, được dịp mọi người ngắm mình.
  3. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ông này nhắng thật đấy ,lâu lâu mới tưởng tượng lại cái vụ đi tất & dép lê hồi cấp 2 em cũng toàn làm thế-ở trường có phong trào mà nhưng nghĩ lại thấy ngố kinh
    Em cũng có 1 số thói wen khi đang mua đường .
    Hôm trước đi với đứa bạn,thấy ven đường có 1 chú đang "oánh dấu lãnh thổ" thế là 2 đứa bắt đầu xúm vào bàn bạc cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì ,cười nói om tỏi cả 1 đoạn phố ,đến là vô duyên .Đó,thói wen bàn tán không tiếc lời cho những việc vô cùng tế văn nhị,nhưng chỉ với con bạn thân thôi,chứ ông bà bố mẹ thì em vẫn là con ngoan trò giỏi
    Em tuy là con gái nhưng được cái rất hay soi đồng loại,đi đường thấy sis nào xinh xinh là phi lên trước và ngắm qua gương xe cho nó ý tứ ^__^
    Ông chú mới mua cái xế hộp,nghe nói biển đẹp lắm =>đi ra đường xem có cái xế hộp nào biển đẹp không .Nếu biển đẹp rồi thì soi đến hãng xe,biển đẹp mà xe lởm là kết luận :đú bẩn
    Chả hiểu thế để làm gì,rõ hâm
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm 14/2?đi dạo 1 vòng phố phường ngắm những người đang ríu tít với hoa, với quà và socola?chẹp chẹp?vui thật, rộn ràng thật. Nhưng chẳng hỉu sao tớ nhìn thấy ai cầm hoa đi trên đường thì đều đại đa số là vẻ mặt hơi căng thẳng?có người cầm hoa như?giấu hoa đằng sau?mà ấy là đi trên đường chứ đã đi đến mục tiêu đâu nhỉ - tớ suy đoán có khi là sợ bị người khác nhìn thấy, mà cái người khác này thì nghĩa rộng lắm. Người đi nườp nượp, các hàng quà tặng cũng đông đúc?tớ nghĩ chắc thế nào cũng có dòng chữ ?ogiảm giá nhân ngày valentine?, có người còn bảo chắc?rửa xe hay bán thuốc cũng giảm giá nhân ngày này mứt, hihihi, vì nó là các sản phẩm dịch vụ có liên quan mờ.
    Cuối giờ?tức là cũng vào cái khoảng muộn muộn, tức là cũng vào cái khoảng mà được hay không đã ngã ngũ thì tớ được ngắm 1 người ngồi cạnh hồ Thiền Quang?chẹp?mà tớ cũng không bít định nghĩa là ngồi có đúng không nữa. Người đồng hành cũng mắc cái tật...ngắm người nên bắt được tín hiệu nhạy hơn tớ đã soi từ xa. Chỉ là một hình người vì ngồi chỗ ghế thiếu ánh sáng, xe dựng trước ghế đá, người xoài hẳn ra, gác chân lên xe máy ( tớ cảm giác người cao su ý, mềm oặt à), một bông hoa hồng thật dài thật to (đẹp thì tớ không bít vì có nhìn tận mắt đâu mờ bít nên không dám phóng đại) gác cạnh xe. Hic, tớ không bình luận gì đâu nhé
  5. sphinx_gthn

    sphinx_gthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    người đẹp ai chẳng thich ngắm
    mà các cô cưng thichds người ta ngắm lắm chứ
    vậy mà khi người ta ngắm con kiêu quay mặt đi thiệt là khó chịu
    nhưng các bác thích ngắm kiểu gì
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ đi mua đồ, bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ, vợ là người Việt Nam, còn chống là người nước ngoài địu một bé trai cực kỳ đáng yêu cũng đi sắm quần áo. Người chỗng trẻ vừa địu cậu bé đang ngậm tay, mắt ngơ ngác nhìn mẹ và mọi người xung quanh, vừa cầm túi xách và các đồ lỉnh kỉnh đứng ngắm nghía cho vợ, đợi vợ thử đồ với nét mặt rất ân cần và yêu thương. Mọi người xung quang đều nhìn lén nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và lấp lánh vui. Tớ mà nhìn thấy người chồng Việt Nam ở vị trí ấy thì chắc chắn sẽ là sự cau màu khó chịu, tỏ vẻ mệt mỏi hoặc nhẹ hơn là hờ hững ngồi 1 chỗ cho vợ muốn làm gì thì làm đến lúc...xong việc...nhỉ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thầy dạy môn mới khá nghệ sĩ so với cái môn đầy dẫy những con số khô cứng.
    Tóc dài chạm đến vai được vuốt ngược từ trán lúc nào cũng lấp lánh bóng chắc là do dùng dầu bóng hay...dầu dừa gì đấy, đuôi tóc hơi vểnh. Thầy khoảng hơn 40 nhưng có vẻ rất lãng tử và phong độ. Mắt sâu, hàng râu kiểu đạo hồi rậm rì trên mép trên, dáng cao cao, luôn luôn là quần bò với các kiểu áo sơ mi đơn giản mà chấm phá. Đặc biệt nếu không nhìn thầy mà nghe giọng nói thì chắc phải tưởng thầy là một thư sinh nhẹ nhàng và có dáng dấp của một anh chàng trí thức chuẩn bởi giọng thầy nghe rất gọn, nhẹ nhàng và trong. Thầy nói rất nhanh nhưng phát âm tròn vành rõ tiếng, nếu ấm một chút nữa chắc các đài truyền hình và phát thanh không bỏ lỡ đâu.
    Bàn tay thầy đúng là bàn tay tiêu biểu của người nghệ sỹ...mảnh, nhỏ, dài và có các cử động mềm thoăn thoắt, các ngón tay thuôn đều như tay con gái, nét chứ rất bay **** nhưng lại chắc chắn giống như người Trung Quốc viết chữ thảo nằm trong khuôn khổ của chữ triện ý. Mọi chữ của thầy đều có các đường nét mềm mại nhưng lại được định dạng ngay từ đầu về kích cỡ vuông vắn. Vì vậy nên nếu trong 1 chữ có những ký tự như "h, g" thầy đều viết chúng dưới dạng chữ hoa để không làm phá vỡ cái khuôn đã được chữ cái đầu tiên quy chuẩn. Cách trình bày bài giảng cực kỳ logic và rõ ràng theo kiểu sơ đồ cây làm cho người nghe vừa hình dung tổng quát song song với chi tiết, rất dễ hiểu...
    Chẹp...thầy hay thế mà sao lúc ngồi học vẫn bùn ngủ nhỉ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngồi vỉa hè uống cà phê và...ngắm người qua lại. Một cái thú mà tớ cảm thấy rất hay ho, hihihi. Hôm nọ ra ngồi, vác cái kính lên mặt để cho..đời bớt nhòm ngó và nhòm ngó đời cho dễ. Chẹp, tự dưng bị hút bởi một người đàn bà lang thang gầy gò vừa hạ túi ngồi ven thảm cỏ phía bên kia đường. Gió lạnh hun hút, cái nắng chỉ đủ làm sáng rỡ khung cảnh chứ không đủ làm ấm nhất lá đối với 2 lớp áo mong manh cũ kĩ nhàu nhúm không còn nhận ra màu sắc sau những vết cáu bẩn. Tóc lơm chơm ngắn dài cứ bết, vón vào nhau thành từng mảng xơ xác phía đuôi. Kệ đời ngược xuôi, kệ cái vỉa hè đầy người đang ngồi đàm đạo hay nhàn rỗi nhâm nhi cà phê phía bên, kệ những ánh mắt nhìn sang với thái độ như thế nào, người đàn bà ung dung từ tốn rút điếu thuốc từ trong chiếc túi vá víu ra châm. Mỗi hành động của người đàn bà lang thang (NĐBLT) ấy đều rất chậm rãi, rất thong dong, rất từ tốn. Dường như sự hối hả của các dòng xe cộ trên đường, sự hưởng thụ có vẻ kiểu cách của hàng quán hay những cơn gió lạnh đang ào ào chẳng làm những động tác của NĐBLT nhanh lên hay xao nhãng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên xa vời và ngưng đọng đối với sự tận hưởng hơi ấm hay mùi vị của điếu thuốc. Bặm môi rít một hơi nhè nhẹ, ngậm 1 chút rồi mới khẽ ngẩng đầu phả làn khói mỏng manh mờ mờ xám vào không gian, ánh mắt hờ hững theo sự lan toả phiêu diêu, rồi lại chầm chậm bặm môi, lại rít nhẹ?Những ngón tay gầy guộc đen nhẻm có khi cũng chẳng nhỉnh hơn điếu thuốc là mấy giữ cái mẩu trăng trắng cẩn trọng nhẹ nhàng như nâng niu. Cánh tay kia bó vòng qua hai đầu gối long khòng cao đến ngang cằm. Điếu thuốc ngắn dần như sự hưởng thụ đang được đốt cháy, rồi NĐBLT đứng lên, biến mất nhẹ như cơn gió thoảng qua khi tớ chỉ vừa cúi xuống nhấp một ngụm cà phê và lúng búng trong miệng...
    Thấy gì nhỉ?xung quanh những ồn ào, ừ, đấy là họ cũng đang hưởng thụ đấy nhưng dường như so sánh, nhận thấy thực chất của nó là gì, và quan niệm có sự thay đổi
  9. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ai từng đi xe buýt chắc đều ít nhất mất 5 phút đợi xe. Lúc đó mà đứng nhìn mọi người ngang qua mới thật là thú. Nhất là lại vào một buổi chiều mùa đông như những ngày này, sao mà ở đâu ra nhiều khuôn mặt ưa nhìn đến thế. Đôi lúc nghĩ nếu mình mà biết vẽ vời một tý, chắc đã ký hoạ được nhiều cảm xúc lắm.
  10. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lang thang nàng là ai
    Bao xuân dong duổi dài
    Tàn phai, tàn phai sắc
    Mặc đời, mặc thế gian

Chia sẻ trang này