1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đang ngồi liêng biêng trong taxi, đường tắc quá nên xe chững lại ở ngã tư. Vừa thấy có một chiếc xe máy dừng lại nơi bán lỉnh kỉnh các đồ công cụ lao động, có 2 người trong một nhóm người rất nhanh chạy sầm sập đến tranh nhau nhảy lên chiếc xe khi người cầm lái mới vừa quay đầu lại phía họ. Một người đàn ông tóc muối tiêu và một người có vẻ trẻ hơn nhưng do cái mũ và quay người nên tớ không nhìn thấy rõ. Nhưng tớ ấn tượng với gương mặt đầy nét khắc khổ của người đàn ông kia. Những nét dọc ngang đồi mồi mệt mỏi nhưng ánh lên sự vui mừng khấp khởi khi tranh được với người kia ngồi lên yên xe. Cái nét vui mừng được le lói trong sự chờ đợi đang đóng băng chỉ đủ dỡ bỏ một chút những nét ngang dọc đang hằn sâu. Sự mệt mỏi vẫn là cái có thể thấy rõ nhất. Có lẽ tuổi của người đàn ông đó không già như mái tóc và những chấm đồi mồi trên da...
    Hic, tớ lẩm nhẩm...còn ngồi đó mà say với biêng...hic...nhưng say xe thật, đau đầu quá
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng muốn cho cái đầu óc sảng khoái một chút tớ cũng hay chạy ngang chạy dọc đặc biệt là đến những chỗ có hơi nước tỷ dụ như sông hồ (chậc, giá có biển mà chạy qua thì sung sướng hơn nhiều nhưng đấy chỉ là...mơ về nơi xa lắm). Cái hôm ý cũng là một hôm tớ cần...hơi nước và rủ nhỏ bạn bùng làm 1 tí rồi dông tuốt lên cầu Long Biên ngắm trời mây nước non. Gió mát này, sông dài trời rộng...Bên cạnh tớ có 1, 2 cái xe máy đang dựng mà hình như chủ nhân của nó cũng giống bọn tớ, mỗi tội là chả xác định được ai là chủ xe thôi vì có mấy người đang loanh quang gần đấy. Nhưng có một cậu bé làm bọn tớ chú ý vì xe em ý gần xịch chỗ tớ, mí lại thấy bọn tớ đến là em ý cứ nhìn nhìn, đang đứng gần đấy thì lại vừa nhìn vừa đi đi lại lại hết xa rùi gần. Chả hỉu làm sao, hay bọn tớ kì quoặc quá, hay mặt bọn tớ...có nhọ. Nhìn cậu bé ấy cứ nhấp nhổm không yên nghe chừng bứt rứt lắm, người thì còm nhom, gương mặt trẻ con lắm nhưng đầy tâm trạng...Một lúc thấy cậu bé bỏ xe đấy ra tít đoạn giữa cầu, hic, chắc tại bọn tớ khó ưa phá vỡ chút ít không gian thư giản riêng tư rồi, đang lẩm bẩm với nhau...mình hơi vô duyên nhỉ. Và thế là bỗng dưng bọn tớ để ý cậu bé ý (chắc chừng 8X đời cuối) Đến giữa cầu rồi lại quay lại xe, rồi lại đi sang bên kia cầu...cứ qua qua lại lại, hic. Bọn tớ ngó theo, thấy sang bên kia đứng bần thần mãi...ui trời...bọn tớ cũng mất kiên nhẫn quay sang...buôn với nhau. Đang trên đà hào hứng thì bất chợt một chiếc xe của một cậu cũng chạc tuổi đó
    ào ào phóng đến mặt hớt hơ hớt hải dừng ngay cạnh xe của cậu kia. Dựng xe xuống cậu ta ngó biển số xe kia rồi nhớn nhác ngó xung quanh tay lăm lăm cái điện thoại. Tớ hóng hớt hỏi "Em tìm cái em có xe này à", cậu bé kia như vớ được cọc "vâng ạ, chị thấy nó đâu không. Nó nhắn tin cho em bảo đi tự tử". Ui rời...tớ chỉ cho cậu bé thấy cậu kia đang đứng. Cậu bạn chạy như bay sang, tớ chỉ thấy cậu ấy túm cậu kia kéo cái roẹt ra khỏi...tay vịn cầu ngồi bệt xuống đất. 2p sau có một cậu khác từ đâu cũng chạy đến (chắc đi 2 và toả ra tìm).
    Tớ chả hỉu cậu bé kia nghĩ gì, gặp vấn đề gì bức xúc. Hic, nhưng nếu mà đi tự tử theo kiểu đó thì...Đi từ tử còn lo mang xe, còn lo trông xe...tớ mà thấy lăm le nhảy, tớ ra tớ đứng cạnh ngó nhá, nhẹ nhàng thì chống cằm nhìn mà bảo "Em cứ nhảy đi, chị đứng nhìn thui, không làm phiền đâu", không thì "lạnh lùng" hơn mang cái máy ảnh ra mở sẵn ống kính chờ "em nhảy đi chị chụp". Chừng ấy tuổi chưa đủ biết nếm hết cái khổ của cuộc sống để phụ công những gì những ai giúp mình sinh ra và tồn tại. Thật là...
  3. whiteskull

    whiteskull Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    2
    Năm 2001,
    Năm thứ nhất đại học, tớ thuê nhà ở Trung Kính, cả xóm trọ chỉ có tớ và 1 anh nữa là con trai, còn lại toàn là các chị. Tớ ở tầng 2, đối diện với nhà tớ có 1 chị, cũng xinh lắm. Nhưng thật lạ là cứ buổi tối chị ý đi đâu ý, đến khuya mới về. Về đến nhà là chị ý lại mặc mỗi bộ đồ ngủ, cửa khép hờ hờ, leo lên giường nằm đọc báo ... Hồi đấy tớ còn nhỏ, ko biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Vừa thấy thích vừa thấy sợ..
    Cũng lạ là chị ý biết có người nhìn trộm nhưng vẫn coi như không. Sự việc kéo dài được vài tháng, bố tớ đi công tác HN vào thăm tớ. Tối bố tớ ngủ lại, trời nóng ông mở cửa sổ (tớ đã chủ động đóng từ trước). Sáng hôm sau ông bảo tớ: "Nhà này ko ở được con ạ". Rồi ông điện thoại xin hoãn công việc và đích thân ông dẫn tớ đi tìm nhà khác. Đến chiều 2 bố con chuyển nhà luôn.
    Sau đấy tớ cũng ko nghĩ ngợi nhiều chuyện này nữa. Việc học hành rồi công việc cuốn hút.
    Mấy hôm vừa rồi được nghỉ easter, lên Gold Coast thăm ông anh họ. Ông ý dẫn ra bãi biển tắm truồng chơi, thấy mọi người già trẻ lớn bé, đen cũng như vàng, trắng ... tự nhiên kinh khủng. Tớ ngồi trên bãi cát, chợt nghĩ vè chuyện ngày xưa... cười 1 mình ... Ko biết bao giờ VN cũng có bãi tắm kiểu này.
  4. tuan45th2

    tuan45th2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rảnh có thời gian đi ngắm người ,ngắm đường phố và học cách phân tích đánh giá con người dựa vào hình dáng và thái độ bên ngoài cũng là điều thú vị đấy. Ủng hộ bác nào !
  5. ke_lang_thang_thoi_dai

    ke_lang_thang_thoi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    He he chả biết ngắm ngưòi đẹp có sống lâu hơn ko hay tìm dc người yêu xinh hơn ko chứ cái vụ vừa đi vừa ngắm làm em ko dưới 2 lần đâm xe rồi
    thông cảm vì chíp em vẫn chạy đơn thôi chưa lên dual ạ nên đã ngắm gái thì hết nhìn đường luôn
  6. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    lấ< vẫn chuy?n muôn thuY, ai thấy ngwỈì 'ẹp mà chẳng ngắm, Y bên Tây chẳng có mấy vụ 'âm xe vì mấ? nhìn nguỈì 'ẹp 'âý, các bác ạ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, thì cũng an ủi là chỉ vì chúng ta hướng tới chân thiện mỹ thôi, hướng tới cái đẹp thì ai nỡ ... trách nhỉ và chấp nhận thương đau thui. Tớ ngắm hoa còn bị tông xe huống chi là ngắm người
    Ra công viên dạo này thấy có cái hơi trái khoáy chút là người ăn diện và làm điệu theo các lĩnh vực luôn lại chủ yếu là người già và trẻ em. Đẹp một cách rạng ngời và rất chói loá từ quần áo đến mặt mũi, cứ gọi là hớ hênh hết đỗi, phơi phới, tông màu cứ tuyệt đối chuẩn luôn, tím lịm, đỏ chót, xanh lè (chủ yếu là các cụ). Tớ chả phản đối gì việc làm đẹp mình và làm đẹp cho đời, nhưng có nhất thiết là "hồi xuân" mạnh mẽ thế không nhẩy. Trong khi đại đa số lứa thanh niên lại đối lập hẳn, trang phục thể thao dễ chịu, nhã nhặn.
    Chậc, đảo lộn hết cả, giờ không phải là các cụ ngồi phê phán các cháu ăn mặc thiếu vải nữa mà lại đến lượt nhóc con chống cằm lắc đầu ngắm các cụ cơ đấy, hít hít
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dừng ở đèn đỏ, bị chú ý bởi 1 đồng chí đi cái xe to to : Rebel trông cũng khá hoành tráng. Đang nghía nghía thì thấy bác này co chân cao, tay cầm một cái khăn giấy giống kiểu mấy cái khăn ướt chị em hay dùng ấy lau tới lau lui chiếc giày cố để mấy hạt bụi vô duyên không ảnh hưởng đến độ xỉn xo cu cũ. Chân kia xong rồi, chuyển tay này, lại sang chân này. Mặc dù đã cố nhưng chiếc giày cũng chẳng bóng bẩy lên được tí nào. Xong lại thấy đồng chí ấy cẩn thận nhét cái khăn giấy đó cần thận vào trước bình xăng, chậc, để dùng lại đây...hay là đến 1 đoạn nào đấy dừng đèn đỏ lại...lau giày tiếp nhỉ. Đèn đỏ, chiếc xe sôi lên bùng bục và phóng đi, tớ chỉ kịp ngước lên thấy cái áo sơ mi trắng cắm thùng quần kaki phô diễn một thân hình...khiêm tốn kiểu Thần Quy trong 7 viên ngọc mắt rồng. Chắc bác này tuổi băm mấy nhát. miễn bình luận luôn với cái vụ về sinh di động này
  9. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    hôm bữa đi đường lo nhòm gái,ủi vào taxi,tởn tới già
  10. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ngắm người đẹp, ko hiểu sao khi nhin vào mặt cứ 10 giây sau là mắt tớ tu động tịnh tiến xuống dưới 20cm!

Chia sẻ trang này