1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ GỌI LÀ BIẾT THƯỞNG THỨC CẤI ĐẸP (CHỖ NÀO ĐẸP NHẤT THÌ NGẮM )
    VẺ ĐẸP KHƠI NGUỒN MỌI CẢM HỨNG.............
  2. trananhson2020

    trananhson2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sặc. Đi đường mà nhìn lung tung có ngày té gẫy cổ. Tui là tui chỉ thích nhìn gái đẹp thôi, còn các thứ khác ko quan tâm
  3. trananhson2020

    trananhson2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sặc. Đi đường mà nhìn lung tung có ngày té gẫy cổ. Tui là tui chỉ thích nhìn gái đẹp thôi, còn các thứ khác ko quan tâm
  4. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lại vụ ngắm, em có 1 cái ý tưởng điên rồ là xây 1 cái nhà vệ sinh công cộng bao phủ bởi kính 1 chiều, chỉ bên trong nhìn ra đc thôi. Ha ha, nếu cái nhà vệ sinh đó nó nằm ngay giữa trung tâm đông đúc mới gọi là vui.
    Cảm giác lúc đó sẽ hòa mình vào thiên nhiên nhỉ? Phê lòi mắt!!! Cứ gọi là đi hái hoa, đi vũ trụ với cả The call of Nature thua hết. Vừa đi vừa ngắm!
  5. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    đến đây là an toàn nhất, nhỉ!
  6. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi học thấy một chú bị ô tô 4 bánh tạt đầu, cay quá vọt lên vỗ phát vào gương thò ngón giữa lên chọc ba phát lên trời cho ông lái xe thấy rồi té ( cái văn hoá này hay đó ). Đi thêm đoạn nữa thấy có chú tay phải vặn ga, tay trái chống cằm tì lên mặt đồng hồ tốc độ mơ màng như thi sĩ , quả này thì nhà thơ giữa phố phường rồi, ko đỡ được. Đang ngó ngang chợt thấy một em vọt lên nhìn xinh quá, đi sau 15 phút, mắt dịch xuống 20 phân băn khoăn, cái quần đấy hiệu gì mà gợi cảm quá
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ liếc ngang liếc dọc....
    Mình có cái mũ bảo hiểm xe máy.. mà ra đường không biết bao nhiều người ngắm..
    Lúc đầu cứ ngỡ mình Đẹp Giai..đến khi bị người ta sáp vô hỏi thưm xem cái mũ này ở đâu ra... thì hoá ra nhầm to... hít hít
    Khơ khơ.. sau đó mình lén liếc lại những người "Nhìn trộm" cái mũ Bảo hiểm của mình.. hí hí.. Thanh niên thì nhìn thú vị... cái bác Trung niên thì hấp háy như nhìn thấy 1 kỳ niệm cũ... Phần lớn chị-em nhìn cái mũ ấy với ánh mắt nhìn vật thể lạ.. vừa tờ mò thú vị.. vừa thấy chuối chuối...
    Cũng có đôi anh-chị ham nhìn quá... đuổi theo mấy ngã 4 để ngắm.. đến khi mình đi chậm lại.. 2 anh-chị cũng bồn chồn đi chậm lại... hêh..anh xế ngó ngoái xem mình đang ở đâu... hị hị.. thú vị thật
    Còn vụ vừa đi vừa tủm tỉm.. hay mím môi để tránh cười phá lên.. thì mình chính là nạn nhân của ".." hí hí... chắc cũng có nhiều ngưùơi đã chứng kiến cái vẻ mặt của mình khi ấy hị hị
  8. Daiphaquanthanh

    Daiphaquanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    0

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sáng cuối tuần, dậy muộn, thong dong đi ăn này, rồi lại thong dong tí trà mạn cho nó...điềm đạm. MẶt cứ ghếch ra hồ rồi ra đường theo cái phản xạ tự nhiên của thói quen xưa cũ: NGẮM NGƯỜI. Người qua người lại, nhìn cái xe chở 3 nghĩ đến cái cảnh sau ngày 15/12 này thì chắc là trên xe khỏi cần bật nhạc cũng có một dàn giao hưởng có 1 không 2 theo nhịp phanh - ga - đường mấp mô nhẩy.
    Đang mơ màng khoái chí với hình ảnh tưởng tượng ấy thì thấy một chiếc xe wave lao vụt từ bên này đường sang bên kia, anh tóc hơi lâm thâm bạc dài theo kiểu ngắn mà lâu không chịu cắt, chị ngồi sau khá đậm người tóc ngắn. Ờ, thế thì chẳng có gì, đằng này tớ thấy chị ấy tình củm ngúc ngoắc cái mũi vào tóc anh đằng trước, nói đúng ra không phải dụi mặt vào đấy mà lắc qua lắc lại chỉ để cho mũi cọ vào tóc anh ấy như kiểu...ngứa mũi mà tay thì vướng gì đó không thể đưa lên gãi ý. Xời,chị còn không để chân mà thả thõng xuống...ừ...cái kiểu ngồi ấy thì không chắc được rồi, bông bênh rồi nhỉ. Nhưng anh không biết chị ngồi sau đang làm gì, cứ phóng ào ào qua đường, vướng xe à...xít...phanh rồi lại tranh thủ vọt ga ngay lên. Và cái việc tất yếu cho tư thế ngồi không chắc chắn là chị ấy cứ dúi về đằng trước rồi lại ngửa ngược ra đằng sau. Ấy thế mà trong cái lúc cứ chúi lên ngửa ra cái đầu chị ấy vẫn hoạt động và không ngừng lắc. Hơ hơ, thấy ga kéo chị ấy mất đà ngửa ngược ra sau mà đầu vẫn còn lắc lắc cọ mũi vào...khoảng không trông như con búp bê bị vặn dây cót đến bổ chỏng ra mà vẫn lắc điên cuồng ấy, nhìn ko nhịn được
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình đi đường cũng hay để ý các chị xinh và hay để ý xem cách thức các chị ăn mặc xem có đẹp không và kiểu áo, kiểu tóc, nếu thấy hợp là em copy về ngay

Chia sẻ trang này