1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalinhtinh

    hoalinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải chỉ có con trai ngắm gái đẹp và con gái ngắm mấy anh bảnh bao... Tui đi đường nhìn thấy bạn gái nào xinh quá thì vẫn cứ ngắm, nhưng ngắm lộ hơn (để cho họ biết mình ngắm họ) thế nào nàng ấy cũng cưòi với mình, chẹp... họ biết họ đẹp!! Còn mấy anh đẹp trai thì không chỉ ngắm, còn phải khen họ, để có anh đỏ mặt trông càng đẹp giai! HÍ hí!! Tôi tôn vinh cái đẹp mà!
    "Mặc dù chồng tôi có thể không đẹp trai, nhưng tôi tin tâm hồn anh đẹp!!!!"
    (bạn này đang mình đánh nhau với ta đấy à?)
  2. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xinh thì được ngắm. Thế thôi
  3. Tamahnan

    Tamahnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hm, ít khi phụ nữ ngắm đàn ông đẹp. Họ hay ngắm phụ nữ đẹp hơn.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế nào ấy chứ, con rai ngắm con rai thì theo kiểu gà trống tức nhau tiếng gáy nhiều chứ tớ thấy con gái ngắm con gái thì bình thường và cũng có số lượng rất lớn đấy. Tớ cũng thích ngắm con gái xinh
    Hôm nay ra đường buồn cười và choáng thế, hê hê. Ngày cả nước đội mũ bảo hiểm, vừa thò mặt ra là thấy bao nhiêu cái tròn tròn bong bóng nó lướt zèo zèo qua mặt, gớm, bà con nô nức đội mũ và cả đường thành cái dòng...bong bónh lấp lánh, đi từ phía sau thì thấy lô nhô...tròn, nhìn sang bên phải bên trái cũng thấy...tròn và bóng, toàn mũ mới kính coong mà. Hai bên tuyến đường nào cũng thấy các bác dân phố dân phường mặc đồng phục đứng rất oai vệ nghiêm trang cứ như duyệt binh, mắt chăm chăm nhìn từng chiếc xe máy qua lại để...vớ vỉn ko đội mũ là TÚM. Còn bà con rỗi việc ở nhà ngày nghỉ thì xếp ghế ra đầy vỉa hè để ngắm dân tình chấp hành luật như thế nào, chỉ trỏ bình luận, khà khà vuốt râu cứ như đi xem kì quan thế giới ấy. Với cái số lượng bóng trườn khỏi nhà đổ ra ngoài đường này mà đứng nhìn từ trên cao xuống...đẹp phải biết, nhể. Rồi thì á, ra đường hết tóc đẹp nhá, hết tóc bay lãng mạn nhá, đầu đinh vuốt keo à....XẸP, tìm người quen như tìm hạt cát trên bờ biển, đi thì liệu liệu mà bám nhau chứ chỉ cách chừng chục mét thôi, loạng quạng là nhẫn nhộn như chơi ấy.
    Và mỗi sáng nay cũng thấy được 1 số thứ: Bà con dùng mũ màu trắng rất nhiều, có nhiều người ít đội hay thường không đội hôm nay bị ép buộc trông đến tệ, có người đội mũ lại rất hí hửng như được diện đồ mới, có người đội mũ trơ thùi lụi ôm sát đầu như cái bọc bằng đầu của ng bị chấn thương ấy,ghê chít. Đến đoạn đèn đỏ, có bác bức bối còn bỏ mũ ra gãi đầu bên trái, gãi đầu bên phải rồi chụp lại cái rụp lên, chả thèm cài dây trông chỏng lỏn rất chi là...tẽn....
    Ờ, mà giờ bà con sẽ có thói quen...soi mũ bảo hiểm của nhau xem màu sắc hình dáng rồi...xì xào...hờ hờ
  5. botbothn3

    botbothn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bên làm quen tối nay vừa có 1 vụ rất hay các bác ạ.. thành viên bị khoá nick chửi mod, em chụp lại được nè các bác
    [​IMG]
    Làm mod ngu cũng nhục nhờ
  6. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ ảnh trên đúng là mang tiếng quá!
  7. cuongktnn07

    cuongktnn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lần đi đường gặp các chị em mặc váy mềm đi xe máy, nhất là hôm gió to. chiếc váy như đuôi công muốn xoè ra khoe sắc vậy. Chị em lại lấy tay kéo xuống, hơ hơ trông khuôn mặt chị em lúc đấy cũng ngộ ngộ. Có lời khuyên cho chị em là nhớ mang theo kim băng, gặp gió to thì sâu vạt trước và vạt sau của váy vào, như thành đũng quần vậy, đảm bảo an toàn. Nhièu khi thấy chị em đi 1 tay như thế nguy hiểm quá, mà mình thì không thể dùng tay giữ váy hộ chị em đc. Hix
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa ào ạt, chuyện Hà Lội sẽ có những "ao" nước nhỏ là điều tất yếu.
    Một cái "ao" nước dài lấp loáng trước mặt choáng hết con đường rộng. Sáng, ai cũng vội, đương nhiên. Nhưng đoàn người lưu thông trên đường vẫn phải giảm tốc độ đi thật chậm, thật chậm, cả chiếc xe buýt cồng kềnh mọi khi bó vỉa tạt đầu hoành tráng cũng phải lăn nhè nhẹ. Người nọ nối đuôi người kia để sao cho tất cả đều đi được mà ko phải hạ chân chòng chành ở cái "ao" đấy. Tớ cũng đang mon men, qua cái ao nước là rẽ rồi. Bỗng nghe tiếng người "Ôi" đằng sau và chưa kịp cả quay lại thì một chiếc xe ga trắng kiểu Spacy với một cô gái ngồi khá duyên dáng phóng vọt sát đoàn người. Bánh xe nhỏ, tiết diện lớn, tốc độ cao làm 2 dải nước vống cao tưới ướt nguyên cả đoàn người trên đường. tự dưng tớ tưởng tượng cứ như có đoàn duyệt binh của lễ hội té nước bên Thái Lan đứng để cho cô công chúa múc nước dưới đường mà hắt đầy người đầy mặt vậy. Có nhiều người ko mặc áo mưa vì mưa khi ấy chỉ còn lất phất. Chắc vị nước lúc í khác lạ lắm. Cô "công chúa" phóng vọt lên ngạo nghễ sau khi "ban nước" cho đoàn người. Ai cũng hét lên, bất bình, bực dọc vì sự vô ý thức và thiếu văn hóa đến khó có thể chấp nhận. Tớ kéo ga với nửa người ướt sũng đuổi theo để mắng cho 1 trận. Duyên đến thế là cùng, nhưng cái xe buýt tạt ngang điểm đỗ ngay đầu đoạn tớ phải rẽ, ngó sang cô nàng kia đã lẫn trong đoàn người, có mấy xe đuổi theo...Tớ lầu bầu: cái thể loại ấy thì phải đuổi theo chặn lại mà mắng cho 1 trận để cái đầu óc có tí văn hóa được nhồi vào là đúng.
  9. 1thanh2_2la4

    1thanh2_2la4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hị, cái này hè ra khu hồ tây
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng...
    Tớ cũng khoái nhìn gái, phạm vi bán kính 30m gái xinh, hay hay khó mà lọt ra khỏi tầm ngắm của tớ. Tớ vừa lượn đến cty, chọt thấy 1 chưn dài mặc quần soóc siêu siêu ngắn lướt qua. Tớ bị hút vào cặp chân trước, trắng và nhỏ, tuy không hẳn là đẹp lắm nhưng phô thế cơ mà trong cái nắng buổi sớm. Đôi gộc khá cao, 20 phưn có lẻ càng làm chưn dài. Tớ vẫn khâm phục khả năng giữ thăng bằng của các cô nàng trên đôi cà kheo ngất ngưởng đấy. Nhưng gái này làm tớ khâm phục hơn bởi gộc cao, đường mấp mô rất khó đi với các vũng nước còn nhèm nhẹp sau cơn mưa đêm qua. Gái này lại đi kiểu run run, liêu xiêu, chuệnh choạng như người say rượu, cứ vừa đi vừa tránh những chướng ngại vật ảo như mắt đang ko nhìn thấy gì mà lại tưởng tượng mình đi vào mê cung ấy. Bước chân cứ lừng khừng nửa giật lùi, nửa tiến làm những người đi đường ai cũng phải ngó nhìn và...tránh cho "em ấy" đi.
    Tớ dịch cái camera quan sát của mình lên trên cái quần soóc. Em này mặc áo ba lỗ cũng trễ không thể trễ hơn, da nhờn nhợt, người mỏng, hai tay thì cứ đưa ngang ngang như người đi thăng bằng trên dây, lúc quờ về đằng trước, lúc đỡ sang 2 bên. Thả lủng lẳng dưới tai là một lô các thứ hạt bấu víu vào nhau đang vất vả đu đưa theo cái nhịp bước khó đoán định như đường đi của cơn bão số 6 vừa rồi. Tóc nhuộm vàng hoe. Rồi cái mặt, chậc, cái mặt...Nhìn là hiểu ra ngay...chậc...thật là...tiếc chả phải, phí chả phải...chả bõ...thế thôi.
    Cái mặt í, cái mặt thì xanh mái dù có một lớp phấn son bị nhạt nhòa, mắt khép nửa chừng, lờ đờ. Môi thì cố ngậm lại bằng tất cả sự tỉnh táo đang cố níu giữ. Xung quanh ai nhìn mặc kệ (mà ko kệ cũng có làm gì được khác đâu), chỉ cố thấp cao mà đi, mà giữ cho khỏi ngã là hoành tráng rồi. Đấy, biết rồi, PHÊ THUỐC Ạ
    Theo tớ được biết từ một số nguồn không chính thức thì gái ngoài đường giờ càng đẹp càng phô càng lụa là mịn màng bắt mắt thì đến 80% là làm cái nghề dùng của tự có hoặc sống gấp kiểu tiêu diệt nhanh những thứ trời phú, hic, đau lòng thế sao. Hóa ra 80% bộ phận tớ ngắm ngoài đường là ngắm cái thứ ấy sao, hic hic

Chia sẻ trang này