1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    14-02 quan sát được 1 chú vác hoa đi tặng, bị xoè. Chú ta đứng phắt dậy, không thèm liếc qua tay chân, xe cộ có xước sát gì không - (Quái ! Tự nhiên không nghĩ ra "xước sát" là x.x hay là x.s nhỉ ??? ) - xem mỗi bó hoa rồi vội vội vàng vàng vồ xe chạy, cứ như không kịp thì thằng khác nó tặng mất !
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế hẳn, tặng hoa kiểu đua tốc độ rồi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế hẳn, tặng hoa kiểu đua tốc độ rồi
  4. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    bác này đưa ra chủ đề đáng yêu thật!!!vote bác cái mới được
  5. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    bác này đưa ra chủ đề đáng yêu thật!!!vote bác cái mới được
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay đang đi lang thang thì nhìn thấy một nhóc đi bên kia đường cứ quay sang cười, tưởng cười với mình, nhìn mãi nhưng ko thấy có vẻ gì wen biết. Ngẩn mặt ko biết có nên cười đáp lễ ko nhưng nghĩ lại nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn không thấy có ai cười với nhóc đó cả. Tò mò, nhìn lại thấy nhóc đó ko có vẻ gì là ....Trâu Quỳ bỏ sót cả. Tự dưng thấy nhóc gọi giật giọng " Loan" làm mình cũng giật hết cả miền. Hoá ra có 1 nhóc nữa đang đi sau mình nhưng nàng ta..cận nặng wá. Tội nghiệp,làm nhóc kia cười mỏi cả mồm. Trước mình nghe nhỏ bạn nói chuyện do cận nên đã để 1 số người wen cười ngẩn ngơ giữa đường, ko tin, bảo là biện hộ. Đến bây giờ mới đúng thật là "trăm nghe ko bằng 1 thấy"
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay đang đi lang thang thì nhìn thấy một nhóc đi bên kia đường cứ quay sang cười, tưởng cười với mình, nhìn mãi nhưng ko thấy có vẻ gì wen biết. Ngẩn mặt ko biết có nên cười đáp lễ ko nhưng nghĩ lại nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn không thấy có ai cười với nhóc đó cả. Tò mò, nhìn lại thấy nhóc đó ko có vẻ gì là ....Trâu Quỳ bỏ sót cả. Tự dưng thấy nhóc gọi giật giọng " Loan" làm mình cũng giật hết cả miền. Hoá ra có 1 nhóc nữa đang đi sau mình nhưng nàng ta..cận nặng wá. Tội nghiệp,làm nhóc kia cười mỏi cả mồm. Trước mình nghe nhỏ bạn nói chuyện do cận nên đã để 1 số người wen cười ngẩn ngơ giữa đường, ko tin, bảo là biện hộ. Đến bây giờ mới đúng thật là "trăm nghe ko bằng 1 thấy"
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì xảy ra như cơm bữa với dân cận. Chẳng thấy gì bùn cười cả
    Ah, có lẽ xi kep tui cũng có lần vào trong tầm ngắm của smkt rồi cũng nên. Tôi là ng ít suy nghĩ, trừ lúc đi trên đường. Thế nên chắc có nhiều bộ dạng mặt mũi bùn cười lém.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì xảy ra như cơm bữa với dân cận. Chẳng thấy gì bùn cười cả
    Ah, có lẽ xi kep tui cũng có lần vào trong tầm ngắm của smkt rồi cũng nên. Tôi là ng ít suy nghĩ, trừ lúc đi trên đường. Thế nên chắc có nhiều bộ dạng mặt mũi bùn cười lém.
  10. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Ngắm người xinh nè: http://www.goldenkey.edu.vn/vi/forum/index.php/topic,198.0.html
    Tớ đã bảo trước rồi đấy nhé. Xinh lắm đấy. Nhìn về rồi mất cả thói quen ngắm người để tự soi gương thì buồn lắm

Chia sẻ trang này